2010–2019
Ở Cạnh Bên Cây Ấy
Tháng tư 2015


Ở Cạnh Bên Cây Ấy

Khải tượng của Lê Hi về cây sự sống là một ngụ ngôn mạnh mẽ về việc kiên trì đến cùng.

Ngay trước khi Chủ Tịch Heber J. Grant qua đời, một Vị Thẩm Quyền Trung Ương đã đến thăm ông. Trước khi vị ấy ra về, Chủ Tịch Grant cầu nguyện: “Thượng Đế hỡi, xin ban phước cho con để con sẽ không bị đánh mất chứng ngôn của con và tiếp tục trung tín cho đến cùng!”1 Sau gần 27 năm làm Chủ Tịch của Giáo Hội, đây là lời cầu nguyện khẩn thiết của ông. Tấm gương của ông là một điều nhắc nhở mạnh mẽ rằng không một ai, ở mọi lứa tuổi, được an toàn khỏi ảnh hưởng của Sa Tan. Hai trong số các công cụ mạnh mẽ nhất của Sa Tan là làm xao lãng và lừa dối.

Việc kiên trì đến cùng là một đặc tính của vai trò môn đồ đích thực và thiết yếu cho cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng khi gặp phải những thử thách và khó khăn thì chúng ta thường chỉ nói “cứ chịu đựng ở đó đi.” Tôi xin được nói rõ là “cứ chịu đựng ở đó đi” không phải là một nguyên tắc của phúc âm. Việc kiên trì đến cùng có nghĩa là liên tục đến cùng Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong Ngài.

Nếu việc kiên trì đến cùng là thiết yếu cho cuộc sống vĩnh cửu, thì tại sao chúng ta phải vất vả để được trung tín? Chúng ta phải vất vả khi phải chọn giữa các ưu tiên đầy cạnh tranh. Việc miễn cưỡng vâng lời và không thật lòng cam kết làm suy yếu đức tin. Việc kiên trì đến cùng đòi hỏi sự cam kết hoàn toàn với Đấng Cứu Rỗi và với các giao ước của chúng ta.

Khải tượng của Lê Hi về cây sự sống là một ngụ ngôn mạnh mẽ về việc kiên trì đến cùng. Xin hãy thành tâm học và suy ngẫm về giấc mơ của Lê Hi; sau đó áp dụng điều đó cho bản thân mình. Khi các anh chị em làm như vậy, hãy cẩn thận xem xét sáu nguyên tắc quan trọng mà giúp chúng ta kiên trì đến cùng.

1. Đừng Quên Cầu Nguyện

Chúng ta bắt đầu với Lê Hi một mình “trong một vùng đất hoang âm u tiêu điều.”2 Mỗi người chúng ta đều trải qua những thời kỳ tăm tối và cô đơn. “Khi cuộc sống trở nên tối tăm và ảm đạm, thì đừng quên cầu nguyện.”3 Hãy noi theo gương của Chủ Tịch Heber J. Grant. Hãy cầu nguyện nhằm có được sức mạnh để kiên trì đến cùng. Cầu vấn Cha Thiên Thượng: “Cha muốn con phải làm gì thêm nữa?”

2. Hãy Đến cùng Đấng Ky Tô để được Toàn Thiện trong Ngài

Cây sự sống là điểm tập trung chính yếu trong giấc mơ của Lê Hi. Mọi điều đều tập trung vào cây sự sống. Cây ấy tượng trưng cho Đấng Ky Tô; Ngài là sự biểu hiện rõ rệt về tình yêu thương của Thượng Đế. Trái cây ấy là Sự Chuộc Tội vô hạn của Ngài và là bằng chứng tuyệt vời về tình yêu thương của Thượng Đế. Cuộc sống vĩnh cửu với những người thân yêu của chúng ta là tuyệt vời và hấp dẫn hơn bất cứ điều gì khác. Để nhận biết ân tứ này, chúng ta phải “đến cùng Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong Ngài.”4 Ngài “là đường đi, lẽ thật, và sự sống.”5 Chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình đầy ắp những thành tựu và điều thiện, nhưng cuối cùng, nếu không lập các giao ước thiêng liêng để noi theo Đấng Ky Tô và trung tín tuân giữ các giao ước này, thì chúng ta sẽ hoàn toàn không hiểu mục đích thật sự của mình.

3. Cố Sức Tiến Tới với Đức Tin

Có một con đường dẫn đến cây sự sống, đến với Đấng Ky Tô. Đó là con đường chật và hẹp, nghiêm ngặt và chính xác. Những lệnh truyền của Thượng Đế rất chính xác nhưng không hạn chế. Những lệnh truyền này bảo vệ chúng ta khỏi mối nguy hiểm về mặt thuộc linh và thể chất và ngăn ngừa chúng ta không bị lạc đường.

Sự vâng lời xây đắp đức tin nơi Đấng Ky Tô. Đức tin là một nguyên tắc của hành động và quyền năng. Việc luôn luôn noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi sinh ra quyền năng và khả năng thuộc linh. Nếu không có quyền năng củng cố và làm cho có khả năng của Sự Chuộc Tội, thì không thể nào tiếp tục ở trên con đường và kiên trì chịu đựng được.

“Tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô.”6

4. Sách Mặc Môn Là Chìa Khóa cho Sự Tồn Tại của Phần Thuộc Linh

Cuộc sống đầy dẫy thử thách. Rất dễ để bị xao lãng, đi lang thang ra khỏi con đường và bị lạc đường. Sự hoạn nạn là một phần tất yếu và cần thiết của sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta. Khi nghịch cảnh đến, đừng để một điều gì đó mà các anh chị em không hoàn toàn hiểu được hủy diệt mọi điều các anh chị em biết. Hãy kiên nhẫn, bám chặt vào lẽ thật; rồi sự hiểu biết sẽ đến. Những thử thách giống như là đám sương mù tối đen làm chúng ta mù quáng và cứng lòng. Trừ khi chúng ta “luôn luôn giữ chặt”7 và sống theo lời Thượng Đế, chúng ta sẽ trở nên mù quáng về phần thuộc linh thay vì có tinh thần hướng về tâm linh. Hãy tra cứu Sách Mặc Môn và những lời của các vị tiên tri mỗi ngày! Đó là chìa khóa để phần thuộc linh được tồn tại và tránh bị lừa dối. Nếu không có nó, chúng ta sẽ bị thất lạc về phần thuộc linh.

5. Đừng Để Bị Xao Lãng và Bị Lừa Dối

Lưu tâm có nghĩa là chú ý kỹ. Việc lưu tâm đến những người không tin nơi Đấng Ky Tô sẽ không giúp các anh chị em tìm thấy Ngài. Việc tìm kiếm trên mạng truyền thông để có được kiến thức sẽ không dẫn các anh chị em đến lẽ thật. Điều đó không thể được tìm kiếm ở đó. Chỉ Đấng Cứu Rỗi mới có “những lời của sự sống đời đời.”8 Mọi thứ khác đều không quan trọng. Tòa nhà rộng lớn vĩ đại tượng trưng cho “những ảo ảnh hão huyền và lòng kiêu căng”9 của thế gian, nói cách khác, đó là sự xao lãng và lừa dối. Tòa nhà đó đầy dẫy những người ăn mặc đẹp mà dường như có tất cả mọi thứ. Nhưng họ nhạo báng Đấng Cứu Rỗi và những người noi theo Ngài. Họ “vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được.”10 Họ có thể đúng theo cái nhìn của thế gian, nhưng họ đang bị thất lạc về phần thuộc linh.

6. Ở Cạnh Bên Cây Ấy

Sứ điệp của Lê Hi là phải ở cạnh bên cây ấy. Chúng ta ở lại vì chúng ta được cải đạo theo Chúa. An Ma đã dạy: “Này, Ngài đã thay đổi lòng họ; phải, Ngài đã thức tỉnh họ khỏi một giấc ngủ triền miên, và họ đã thức tỉnh trong Thượng Đế.”11 Khi chúng ta hiến dâng lòng mình lên Thượng Đế, thì Đức Thánh Linh thay đổi bản chất của chúng ta, chúng ta trở nên thật sự cải đạo theo Chúa, và chúng ta không còn tìm kiếm tòa nhà rộng lớn vĩ đại nữa. Nếu ngừng làm những điều mà mang đến sự cải đạo thật sự, thì chúng ta làm suy yếu phần thuộc linh. Sự bội giáo là ngược lại với sự cải đạo.

Cùng tất cả những người truyền giáo trước đây và bây giờ: Thưa các anh cả và các chị truyền giáo, các anh chị em không thể trở lại từ công việc truyền giáo của mình, rồi hoàn toàn trở lại với đường lối của thế gian, và dành vô số thời giờ ghi điểm một cách vô nghĩa trên các trò chơi video vô ích và làm suy yếu phần thuộc linh. Các anh chị em cũng không thể thích thú với hình ảnh khiêu dâm trực tuyến và làm ngơ đức hạnh và sự thanh khiết mà không có hậu quả thuộc linh tai hại. Nếu đánh mất Thánh Linh thì các anh chị em bị thất lạc rồi. Đừng xao lãng và đừng để bị lừa dối.

Các môn đồ chân chính tiếp tục tỉnh thức trong Thượng Đế mỗi ngày trong sự cầu nguyện riêng đầy ý nghĩa, nghiêm túc học hỏi thánh thư, sự vâng lời của cá nhân, và sự phục vụ vị tha. Hãy ở bên cây ấy và luôn luôn tỉnh thức.

Cách đây vài năm, chị Pearson và tôi được kêu gọi chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Washington Tacoma. Sự kêu gọi đó là hoàn toàn ngạc nhiên. Với nỗi lo lắng, tôi họp với vị chủ tịch và Giám Đốc Điều Hành của công ty nơi tôi làm việc và báo cho họ biết về sự kêu gọi đi truyền giáo của tôi. Rõ ràng là họ khó chịu về quyết định của tôi để rời bỏ công ty. Họ hỏi: “Anh quyết định điều này lúc nào vậy, và tại sao anh không thảo luận với chúng tôi trước đó về quyết định này?”

Trong một khoảnh khắc rõ ràng, một câu trả lời sâu sắc hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi nói: “Tôi đã chọn quyết định này khi là một thiếu niên 19 tuổi, khi tôi lập giao ước thiêng liêng với Thượng Đế trong đền thờ là phải noi theo Đấng Cứu Rỗi. Tôi đã xây đắp trọn cuộc sống của mình trên những giao ước đó, và tôi hoàn toàn có ý định tuân giữ các giao ước đó bây giờ.”

Một khi chúng ta lập giao ước với Thượng Đế, thì chúng ta không thay đổi nữa. Việc thỏa hiệp, bỏ cuộc, và kiệt sức không phải là những điều lựa chọn. Trong vương quốc của Thượng Đế, có một tiêu chuẩn về sự xuất sắc cho sự tôn cao. Tiêu chuẩn này đòi hỏi vai trò môn đồ dũng cảm! Không có chỗ cho các môn đồ trung bình hoặc tự mãn. Trung bình là kẻ thù của sự xuất sắc, và sự cam kết trung bình sẽ cản trở các anh chị em để kiên trì đến cùng.

Nếu các anh chị em đang gặp khó khăn, hoang mang, hoặc thất lạc về phần thuộc linh, thì tôi khuyên nhủ các anh chị em hãy làm một điều mà tôi biết sẽ giúp các anh chị em trở lại làm những điều mà Chúa kỳ vọng. Hãy bắt đầu lại việc thành tâm học Sách Mặc Môn và sống theo lời dạy của sách mỗi ngày! Tôi làm chứng về quyền năng vô song trong Sách Mặc Môn mà sẽ thay đổi cuộc sống của các anh chị em và củng cố quyết tâm của các anh chị em để noi theo Đấng Ky Tô. Đức Thánh Linh sẽ thay đổi tâm hồn của các anh chị em và giúp các anh chị em nhìn thấy “những điều đúng với sự thật mà những điều ấy sẽ có.”12 Ngài sẽ chỉ cho các anh chị em thấy điều gì mình cần phải làm tiếp theo. Đây là lời hứa của Nê Phi cho các anh chị em:

“Và tôi nói với họ rằng … những ai biết nghe theo lời của Thượng Đế và biết giữ vững lời ấy thì sẽ không bao giờ bị diệt vong; và họ cũng không bị mù quáng bởi những cám dỗ cùng những tên lửa của kẻ thù nghịch khiến họ phải đi vào con đường hủy diệt.

“Vậy nên, tôi … đã khuyên nhủ họ phải biết chú tâm đến lời của Thượng Đế và nhớ luôn luôn tuân giữ những lệnh truyền của Ngài trong mọi sự việc.”13

Thưa các anh chị em, việc kiên trì đến cùng là thử thách to lớn của vai trò môn đồ. Vai trò môn đồ hàng ngày của chúng ta sẽ quyết định số mệnh vĩnh cửu của chúng ta. Hãy tỉnh thức trong Thượng Đế, bám chặt vào lẽ thật, tuân giữ giao ước đền thờ thiêng liêng của các anh chị em, và hãy ở bên cây ấy!

Tôi làm chứng về Đấng Ky Tô phục sinh hằng sống. Tôi biết rằng Ngài hằng sống. Ước muốn lớn nhất của tôi là tôi sẽ chân thật và trung tín đến cuối cùng trong việc noi theo tấm gương tuyệt vời của Ngài. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.