2020
Phục Sự qua Sự Tự Lực
Tháng Tám năm 2020


“Phục Sự qua Sự Tự Lực,” Liahona, Tháng Tám năm 2020

Hình Ảnh
phục sự

Các Nguyên Tắc Phục Sự, tháng Tám năm 2020

Phục Sự qua Sự Tự Lực

Giúp những người khác trở nên tự lực là lo liệu và phục sự họ theo cách của Chúa.

Nhiều người trong gia đình, bạn bè và hàng xóm của chúng ta quan tâm đến việc trở nên tự lực hơn. Khi sử dụng sáng kiến tự lực của Giáo Hội, các tín hữu của Giáo Hội đang tìm cơ hội để phục vụ, chăm sóc và phục sự trong khi họ ban phước cho những người khác với những nguyên tắc mà mang lại “niềm hy vọng, sự bình an và tiến bộ lớn lao hơn.”1

“Tôi Đã Trở Về Nhà”

Bài của Chrissy Kepler, Arizona, Hoa Kỳ

Tôi đang gặp khó khăn rất nhiều về tài chính sau khi ly dị và cố gắng tìm việc làm trở lại sau tám năm ở nhà với vai trò làm mẹ. Tôi cũng đang gặp khó khăn về phần thuộc linh, đang tìm kiếm lẽ thật và đức tin, mặc dù tôi chưa đặt chân vào bên trong một giáo đường từ thời niên thiếu.

Một ngày chủ nhật nọ, tôi đang giặt đồ ở nhà của chị gái tôi, Priscilla, một tín hữu tích cực của Giáo Hội. Trong khi tôi đang ở đó thì Priscilla mời tôi đi tham dự nhà thờ cùng với gia đình của chị—lời mời đầu tiên tôi nhận được trong hơn 15 năm.

Ban đầu tôi miễn cưỡng, nhưng ngay đêm hôm trước, tôi đã khẩn nài Thượng Đế chỉ cho tôi cách để đến gần Ngài hơn. Sau khi cảm thấy một sự giằng co nội tâm, tôi đã kết luận: “Tại sao không đích thân đến nghe và tự mình thấy tận mắt với tư cách là một người trưởng thành chứ?”

Trong khi chúng tôi đang ở trong buổi lễ Tiệc Thánh thì tôi thấy một tờ rơi trong bản tin Chủ Nhật thông báo về một khóa học tự lực về tài chính cá nhân. Tôi chưa sẵn sàng để trở lại nhà thờ, nhưng tôi cảm thấy bị lôi cuốn với khóa học 12 tuần này. Với sự khích lệ từ chị gái và anh rể của mình, tôi đã ghi danh và chỉ mong đợi học được cách lập ngân sách và trả hết nợ. Tuy nhiên, các lớp học này đã biến đổi tôi về phần thuộc linh.

Tôi đã rất ngạc nhiên trước những sứ điệp thuộc linh trong hai tuần đầu tiên của lớp học, nhưng trong buổi học thứ ba, tôi đã choáng ngợp với một cảm giác xác nhận rằng tôi đã trở về nhà và nghe được các lẽ thật mới mẻ nhưng quen thuộc. Tôi rời lớp học và lái xe thẳng đến gặp Priscilla. Tôi khóc và hỏi chị ấy: “Làm sao để em có thêm cảm giác này trong cuộc sống của mình?” Chị ấy sắp xếp cho những người truyền giáo bắt đầu giảng dạy cho tôi.

Các học viên của lớp học về sự tự lực đã đến ủng hộ tôi trong các buổi học của tôi với những người truyền giáo. Họ đã tạo ra một ảnh hưởng lâu dài đến nếp sống thuộc linh của tôi và giúp tôi phát triển một chứng ngôn về phúc âm và các vị tiên tri thời nay.

Trong thời gian tôi phải hoàn tất khóa học, tôi đã có vài thay đổi về mặt vật chất và thuộc linh. Tôi bắt đầu một nghề nghiệp mới với một công ty tốt, và tôi đã trả được một số khoản vay.

Nhưng những phước lành lớn lao, tuyệt vời hơn đến từ khóa học kể cả việc tạo ra những tình bạn quý báu, phát triển một mối quan hệ tích cực với vị giám trợ luôn khuyến khích, tìm kiếm một chứng ngôn về luật thập phân, nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ của mình, được làm lễ thiên ân và nhìn thấy hai đứa con lớn nhất của tôi chịu phép báp têm.

Con đường của tôi dẫn đến sự tự lực vẫn còn tiến triển, nhưng suốt cuộc hành trình còn lại, tôi sẽ trân quý các bài học mà tôi đã học được và tình bạn mà tôi đã tạo ra.

“Tôi Rời Mỗi Lớp Học với Cảm Giác được Yêu Thương”

Khi đến thăm Khuôn Viên Đền Thờ ở Salt Lake City, Utah, cùng với đứa con trai 10 tuổi của mình là Vincent, vào tháng Mười Hai năm 2016, Katie Funk đã tự coi mình là “một người khá vô thần.” Chị đã rời bỏ Giáo Hội vào năm 16 tuổi, trở thành bà mẹ đơn thân năm 17 tuổi, bắt đầu xăm mình và thích uống cà phê. Nhưng trong chuyến viếng thăm Khuôn Viên Đền Thờ, Vincent đã cảm nhận được Đức Thánh Linh và xin phép mẹ của em cho em được những người truyền giáo giảng dạy.

Mặc dù làm hai công việc, làm việc 80 giờ mỗi tuần, Katie vẫn học phúc âm với Vincent, tra cứu những câu trả lời cho câu hỏi của con mình trong thời gian giữa những lần người truyền giáo đến giảng dạy. Đến mùa hè năm 2017, chị bắt đầu tham dự các buổi họp của Giáo Hội, nơi mà chị đã học các khóa học về sự tự lực của Giáo Hội.

Chị ấy nói: “Tôi nhận biết rằng các khóa học này là một điều mà có thể giúp đỡ tôi. Có lẽ tôi sẽ không cần phải có hai việc làm hoặc dựa vào cha mẹ tôi cho đến suốt cuộc đời còn lại của mình.”

Katie gọi khóa học của mình là “sức mạnh vô song về mặt vật chất và thuộc linh,” không chỉ vì điều chị ấy đã học được mà còn vì cách mà nhóm học về sự tự lực của chị ấy đã chấp nhận và phục sự chị ấy.

Ghi Chú

  1. “Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn,” trong Tài Chính Cá Nhân về Sự Tự Lực (năm 2016), i.