Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 133


Tiết 133

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Hiram, Ohio, ngày 3 tháng Mười Một năm 1831. Khi viết lời mở đầu cho điều mặc khải này, lịch sử của Joseph Smith nói: “Trong lúc này có nhiều điều các Anh Cả muốn biết về việc thuyết giảng Phúc Âm cho các dân cư trên thế gian, và về sự quy tụ; và để bước đi trong ánh sáng lẽ thật, và được chỉ dạy từ trên cao, nên ngày 3 tháng Mười Một năm 1831, tôi cầu vấn Chúa và nhận được điều mặc khải quan trọng sau đây.” Tiết này lúc đầu đã được thêm vào sách Giáo Lý và Giao Ước với tính cách là một phụ lục, và sau đó được đổi thành một tiết trong sách.

1–6, Các Thánh Hữu được truyền lệnh phải chuẩn bị cho Sự Tái Lâm; 7–16, Tất cả mọi người được truyền lệnh phải chạy trốn khỏi Ba Bi Lôn, đến Si Ôn và chuẩn bị cho ngày vĩ đại của Chúa; 17–35, Ngài sẽ đứng trên Núi Si Ôn, các lục địa sẽ trở thành một xứ, và các chi tộc thất lạc của Y Sơ Ra Ên sẽ trở lại; 36–40, Phúc âm được phục hồi qua Joseph Smith để được thuyết giảng ở khắp nơi trên thế gian; 41–51, Chúa sẽ ngự xuống để báo thù những kẻ tà ác; 52–56, Nó sẽ là năm cứu chuộc của Ngài; 57–74, Phúc âm sẽ được gửi ra ngoài để cứu rỗi các Thánh Hữu và để hủy diệt những kẻ tà ác.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là dân của giáo hội ta, và hãy nghe lời của Chúa nói về các ngươi, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán—

2 Chúa là Đấng sẽ thình lình đến đền thờ của Ngài; Chúa là Đấng sẽ ngự xuống thế gian này với một sự rủa sả để phán xét; phải, trên tất cả những quốc gia mà quên Thượng Đế, và trên tất cả những kẻ không tin kính ở giữa các ngươi.

3 Vì Ngài sẽ tỏ trần cánh tay thánh của Ngài ra trước mắt tất cả các quốc gia, và khắp mọi nơi tận cùng của trái đất sẽ thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế.

4 Vậy nên, các ngươi hãy chuẩn bị, hãy chuẩn bị, hỡi dân của ta; hãy tự thánh hóa mình; các ngươi hãy cùng nhau quy tụ lại trên đất Si Ôn, hỡi các ngươi là dân của giáo hội ta, là tất cả những kẻ đã được truyền lệnh phải ở lại.

5 Các ngươi hãy ra khỏi Ba Bi Lôn. Hãy thanh sạch, các ngươi là kẻ mang bình chứa của Chúa.

6 Hãy triệu tập những buổi họp long trọng của các ngươi, và hãy thường nói chuyện với nhau. Và mọi người phải kêu gọi đến danh của Chúa.

7 Phải, thật vậy ta lại nói cho các ngươi hay, đã đến lúc tiếng nói của Chúa đến với các ngươi: Các ngươi hãy ra khỏi Ba Bi Lôn; các ngươi hãy quy tụ lại từ các quốc gia, từ khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia.

8 Hãy gửi các anh cả của giáo hội ta đến các quốc gia ở xa; đến các hải đảo; hãy gửi đến những xứ ở hải ngoại; hãy kêu gọi tất cả các quốc gia, trước tiên là người Dân Ngoại, rồi đến người Do Thái.

9 Và này, và trông kìa, đây là tiếng nói kêu gào của họ, tiếng nói của Chúa nói với tất cả mọi người: Hãy đi đến đất Si Ôn, để cho các ranh giới của dân ta có thể được mở rộng, và để cho những giáo khu của Si Ôn được tăng cường, và để cho Si Ôn có thể lan ra những vùng phụ cận.

10 Phải, hãy để cho lời kêu gào ấy vang đến tất cả mọi người: Hãy thức tỉnh và đứng lên đi rước Chàng Rể; này, và trông kìa, Chàng Rể đến; các ngươi hãy đi ra rước Người. Các ngươi hãy tự chuẩn bị cho ngày vĩ đại của Chúa.

11 Vậy nên, hãy thức canh, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.

12 Vậy nên, những người trong số những người Dân Ngoại phải chạy trốn đến Si Ôn.

13 Và những ai là những người thuộc Giu Đa phải chạy trốn đến Giê Ru Sa Lem, và đến những ngọn núi của nhà Chúa.

14 Các ngươi hãy ra khỏi các quốc gia, nghĩa là ra khỏi Ba Bi Lôn, ra khỏi chỗ tà ác, tức là Ba Bi Lôn thuộc linh.

15 Nhưng thật vậy, lời Chúa phán như vậy, các ngươi chớ vội vàng chạy trốn, mà phải chuẩn bị trước mọi việc cho các ngươi; và người nào đã ra đi thì không được ngó lui lại, vì e rằng sự hủy diệt sẽ bất thần đến với người đó.

16 Hãy lắng tai nghe, hỡi các ngươi là các dân cư trên thế gian. Hãy cùng lắng nghe, hỡi các ngươi là các anh cả của giáo hội ta, và hãy nghe tiếng nói của Chúa; vì Ngài kêu gọi tất cả mọi người, và Ngài truyền lệnh cho tất cả mọi người ở mọi nơi phải hối cải.

17 Vì này, Đức Chúa Trời đã phái một thiên sứ rao truyền ở giữa trời với lời rằng: Các ngươi hãy sửa soạn con đường của Chúa, hãy làm các lối đi của Ngài được thẳng, vì giờ Ngài đến đã gần kề—

18 Khi mà Chiên Con sẽ đứng trên Núi Si Ôn, và cùng với Ngài có một trăm bốn mươi bốn ngàn người có danh Cha của Ngài ghi trên trán họ.

19 Vậy thì, các ngươi hãy chuẩn bị để đợi Chàng Rể đến; hãy đi ra, hãy đi ra rước Người.

20 Vì này, Ngài sẽ đứng trên núi Ô Li Ve, và trên biển hùng tráng, ngay cả vực sâu, và trên các hải đảo và trên đất Si Ôn.

21 Và Ngài sẽ thốt lên tiếng nói của Ngài từ Si Ôn, và Ngài sẽ nói ra từ Giê Ru Sa Lem, và tiếng nói của Ngài sẽ được tất cả mọi người nghe.

22 Và tiếng nói đó sẽ như tiếng nhiều dòng nước, và như tiếng sấm lớn, mà sẽ đánh vỡ các núi, và các thung lũng sẽ không còn được thấy nữa.

23 Ngài sẽ truyền lệnh cho vực sâu, và nó sẽ bị đẩy lui về các xứ phương bắc, và các hải đảo sẽ trở thành đất liền;

24 Và xứ Giê Ru Sa Lem cùng đất Si Ôn sẽ được mang trở về vị trí của nó, và trái đất sẽ trở thành như trước ngày nó bị phân chia.

25 Và Chúa, tức là Đấng Cứu Rỗi, sẽ đứng giữa dân Ngài, và sẽ trị vì mọi xác thịt.

26 Và những người ở các xứ phương bắc sẽ được Chúa nhớ tới; và các vị tiên tri của họ sẽ nghe tiếng nói của Ngài, và sẽ không tự đè nén mình nữa; và họ sẽ đánh các tảng đá, và băng giá sẽ tan thành nước trước sự hiện diện của họ.

27 Và một đại lộ sẽ được đắp lên giữa vực sâu.

28 Kẻ thù của họ sẽ trở thành miếng mồi của họ,

29 Và những ao nước sống sẽ phát sinh ra từ sa mạc khô khan; và đất cháy sẽ không còn là đất thiếu nước nữa.

30 Và họ sẽ đem những kho tàng lớn lao đến cho con cháu của Ép Ra Im, là những tôi tớ của ta.

31 Và các ranh giới của các ngọn đồi trường cửu sẽ run lên trước sự hiện diện của họ.

32 Và ở đó, họ sẽ cúi xuống và được đội mão triều thiên bằng vinh quang, ngay cả ở Si Ôn, bởi những bàn tay của các tôi tớ của Chúa, tức là con cái của Ép Ra Im.

33 Và họ sẽ tràn đầy những bài ca về niềm vui vĩnh viễn.

34 Này, đây là phước lành của Thượng Đế vĩnh viễn ban cho các chi tộc Y Sơ Ra Ên, và phước lành dồi dào hơn sẽ đổ xuống đầu Ép Ra Im và đồng bạn mình.

35 Và luôn cả những người thuộc chi tộc của Giu Đa, sau những sự đau khổ của họ, họ sẽ được thánh hóa đặng nên thánh trước mặt Chúa, để được ở trong chốn hiện diện của Ngài cả ngày lẫn đêm, mãi mãi và đời đời.

36 Và giờ đây, thật vậy, lời Chúa phán, để những điều này có thể được các ngươi biết đến, hỡi các dân cư của thế gian, ta đã phái thiên sứ của ta bay giữa trời, có phúc âm vĩnh viễn; vị ấy đã xuất hiện cho một số người thấy, và đã trao phúc âm này cho loài người, và sẽ xuất hiện cho nhiều người cư ngụ trên thế gian này thấy.

37 phúc âm này sẽ được thuyết giảng cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc.

38 Và các tôi tớ của Thượng Đế sẽ ra đi và cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Thượng Đế và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến;

39 Và hãy thờ phượng Đấng đã dựng nên trời, đất, biển cả và suối nước—

40 Hãy cầu gọi danh Chúa ngày và đêm mà rằng: Ôi xin Ngài xé rách các tầng trời, xin Ngài ngự xuống, và xin các núi có thể tan chảy trước sự hiện diện của Ngài.

41 Và việc ấy sẽ được đáp ứng trên đầu họ; vì sự hiện diện của Chúa sẽ như một ngọn lửa cháy hừng thiêu đốt, và như ngọn lửa làm nước phải sôi lên.

42 Hỡi Chúa, Ngài sẽ ngự xuống để tiết lộ danh Ngài cho những kẻ thù nghịch Ngài biết, và tất cả các quốc gia sẽ run lên trước sự hiện diện của Ngài—

43 Khi Ngài làm những việc đáng sợ, những việc mà chúng không trông mong;

44 Phải, khi Ngài ngự xuống, và các núi tan chảy trước sự hiện diện của Ngài, Ngài sẽ đón rước kẻ vui mừng và làm điều ngay chính, là kẻ đi trong đường lối của Ngài và nhớ đến Ngài.

45 Vì từ lúc bắt đầu có thế gian đến giờ, hỡi Thượng Đế, ngoài Ngài ra, con người đã không để tai nghe hay để mắt thấy những điều lớn lao biết bao mà Ngài đã chuẩn bị cho kẻ nào chờ đợi Ngài.

46 Và người ta sẽ hỏi: Đấng từ Thượng Đế trên trời giáng xuống với y phục nhuộm màu; phải, từ những miền không được biết đến, bận y phục vinh quang và hành trình trong sức mạnh lớn lao của mình, Đấng này là ai?

47 Và Đấng ấy sẽ trả lời: Ta là Đấng nói trong sự ngay chính, và có sức mạnh để cứu rỗi.

48 Và Chúa sẽ đỏ chói trong y phục của Ngài, và y phục của Ngài giống như người đạp lên thùng ép rượu.

49 Và vinh quang của sự hiện diện của Ngài sẽ lớn lao đến đỗi mặt trời phải che mặt vì xấu hổ, và mặt trăng phải thu ánh sáng của mình lại, và các ngôi sao phải sa khỏi chỗ của mình.

50 Và tiếng nói của Ngài sẽ được nghe: Một mình ta đã đạp lên thùng ép rượu và đã đem lại sự phán xét cho mọi người; và chẳng có ai ở với ta;

51 Và ta đã chà đạp họ trong cơn giận dữ của ta, và ta đã giẫm lên trên họ trong cơn thịnh nộ của ta, và ta đã vảy máu của họ trên y phục của ta, và đã làm vấy hết y phục của ta; vì đây là ngày báo thù mà ta đã định trong lòng ta.

52 Và giờ đây năm cứu chuộc của ta đã đến; và họ sẽ mãi mãi và đời đời nhắc đến tình thương yêu nhân từ của Chúa họ, và tất cả những gì mà Ngài đã ban cho họ theo lòng tốt của Ngài, và theo tình thương yêu nhân từ của Ngài.

53 Ngài khốn khổ với mọi sự khốn khổ của họ. Và thiên sứ trong chốn hiện diện của Ngài đã cứu họ; và Ngài đã lấy tình thương yêu của Ngài và lòng thương xót của Ngài mà cứu chuộc họ, và đã ẵm bồng họ và mang họ đi trong suốt những ngày xa xưa;

54 Phải, và luôn cả Hê Nóc nữa, và những người ở với ông; những tiên tri sống trước thời ông; và luôn cả Nô Ê, và những người sống trước thời ông; và luôn cả Môi Se, và những người sống trước thời ông;

55 Và từ Môi Se đến Ê Li, và từ Ê Li đến Giăng, là những người đã ở với Đấng Ky Tô trong lúc Ngài phục sinh, và những sứ đồ thánh, với Áp Ra Ham, Y Sác, và Gia Cốp, sẽ ở trong chốn hiện diện của Chiên Con.

56 các mộ của các thánh hữu sẽ được mở ra; và họ sẽ bước ra và đứng bên tay phải của Chiên Con, khi Ngài đứng trên Núi Si Ôn, và trên thành phố thánh là Tân Giê Ru Sa Lem; và họ sẽ hát lên bài ca Chiên Con, cả ngày lẫn đêm, mãi mãi và đời đời.

57 Và vì lý do này, để cho loài người có thể được phép chia sẻ vinh quang mà sẽ được tiết lộ, Chúa đã gửi phúc âm trọn vẹn của Ngài đến, đó là giao ước vĩnh viễn của Ngài, được lý luận một cách rõ ràng và giản dị—

58 Để chuẩn bị cho những kẻ yếu kém sẵn sàng với những điều sẽ xảy đến trên thế gian, và cho công việc của Chúa vào ngày mà kẻ yếu kém sẽ làm bối rối những người thông sáng, và những kẻ nhỏ bé sẽ trở thành một dân mạnh, và cả hai sẽ làm cho hàng chục ngàn người phải chạy trốn.

59 Và bằng những vật yếu kém trên thế gian, Chúa sẽ sàng sảy các quốc gia bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài.

60 Và vì lý do này mà những lệnh truyền này được ban ra; chúng được truyền lệnh phải được cất giữ khỏi thế gian vào ngày mà chúng được ban ra, nhưng bây giờ, phải được phổ biến cho mọi loài xác thịt biết—

61 Và điều này là thể theo ý muốn và tâm trí của Chúa, là Đấng cai trị mọi loài xác thịt.

62 Và người nào hối cảithánh hóa mình trước mặt Chúa thì sẽ được ban cho cuộc sống vĩnh cửu.

63 Và những ai không nghe theo tiếng nói của Chúa thì những lời do tiên tri Môi Se viết ra sẽ được ứng nghiệm, rằng họ sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.

64 Và luôn cả những lời do tiên tri Ma La Chi viết ra: Vì này, ngày đến sẽ cháy như lò lửa; và mọi kẻ kiêu ngạo, phải, cùng mọi kẻ làm sự gian ác, sẽ như rơm rạ; ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng hết, và chẳng còn để lại cho chúng nó hoặc rễ hay cành, lời Chúa Muôn Quân phán.

65 Vậy nên, đây sẽ là câu trả lời của Chúa đối với chúng:

66 Vào ngày đó khi ta đến với dân của ta, chẳng một ai trong các ngươi tiếp nhận ta, và các ngươi bị đuổi ra.

67 Khi ta gọi lần nữa, chẳng có ai trong các ngươi đáp lại; tuy nhiên, tay ta đâu có ngắn quá đến nỗi ta không thể cứu chuộc được, hay là quyền năng của ta không đủ để mà giải thoát.

68 Này, ta chỉ nạt một tiếng là biển liền khô cạn. Ta biến các sông thành đồng vắng; cá dưới sông phải sình thối và chết vì khát.

69 Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời, và khoác cho một cái bao gai.

70 đây là những gì các ngươi sẽ nhận được từ tay ta—các ngươi sẽ nằm xuống trong ưu phiền.

71 Này, và trông kìa, chẳng có ai giải cứu cho các ngươi; vì các ngươi không tuân theo tiếng nói của ta khi ta gọi các ngươi từ trên các tầng trời; các ngươi không tin các tôi tớ của ta, và khi họ được phái tới với các ngươi, các ngươi không tiếp nhận họ.

72 Vậy nên, họ đóng ấn lời chứng và ràng buộc luật pháp này, và rồi các ngươi bị giao cho bóng tối.

73 Những kẻ này sẽ đi vào chỗ tối tăm bên ngoài, nơi có tiếng khóc than, cùng rên rỉ và nghiến răng.

74 Này, Chúa Thượng Đế của các ngươi đã phán vậy. A Men.