2010–2019
Đứng Dậy và Chiếu Sáng
Tháng tư 2012


Hãy Đứng Dậy và Chiếu Sáng

Một trong những cách quan trọng nhất chúng ta có thể đứng dậy và chiếu sáng là tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế.

Thật là một đặc ân đối với tôi để chia sẻ buổi tối hôm nay với các em. Mỗi tháng Giêng, tôi nóng lòng trông đợi lời thông báo về chủ đề của Hội Hỗ Tương. Tuy nhiên, tôi cũng luôn luôn dành ra một giây phút để đánh giá xem tôi có thông thạo các bài học của chủ đề trong năm ngoái không.

Trong một lát nữa đây, chúng ta sẽ cùng xem lại các chủ đề mới đây: “Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn,”1 “Hãy vững vàng và cương quyết, luôn luôn làm những việc tốt lành”2 “Hãy làm gương cho các tín đồ,”3 “Hãy vững lòng bền chí,”4 và tín điều thứ mười ba: “Chúng tôi tin ở sự lương thiện, chân thành, trinh khiết, bác ái, đạo đức và làm điều thiện cho tất cả mọi người.”5

Việc học hỏi và tập trung vào các câu thánh thư này trong suốt một năm đã làm cho những điều đó trở thành một phần của tấm lòng, tâm hồn và chứng ngôn của chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục tuân theo lời chỉ dẫn của các câu thánh thư khi chúng ta tập trung vào chủ đề của Hội Hỗ Tương trong năm 2012 được tìm thấy trong sách Giáo Lý và Giao Ước.

Tiêu đề cho tiết 115 giải thích rằng năm ấy là năm 1838, và nơi định cư là Far West, Missouri. Joseph Smith “biểu lộ ý muốn của Thượng Đế về việc xây cất chốn ấy và Ngôi Nhà của Chúa.” Vị tiên tri rất lạc quan và được khích lệ. Trong câu 5, nơi đó chúng ta tìm thấy chủ đề của năm này, Chúa phán cùng ông: “Thật vậy, ta nói với tất cả các ngươi rằng: Hãy đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng của các ngươi có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia.”

Các em nghĩ như thế nào khi nghe từ đứng dậy? Riêng tôi, tôi nghĩ tới các em—giới trẻ cao quý của Giáo Hội. Tôi hình dung ra các em siêng năng đứng dậy ra khỏi giường mỗi buổi sáng để đi lớp giáo lý sáng sớm. Tôi thấy các em trung tín đứng dậy sau khi đã quỳ xuống và kết thúc lời cầu nguyện hằng ngày của mình. Tôi nghĩ tới các em đang dũng cảm đứng dậy để chia sẻ chứng ngôn của mình và bênh vực các tiêu chuẩn của mình. Tôi được soi dẫn bởi lòng cam kết của các em với phúc âm và tấm gương tốt lành của các em. Nhiều em đã chấp nhận lời mời này để đứng dậy và ánh sáng của các em đã khuyến khích những người khác cũng làm như vậy.

Một trong những cách quan trọng nhất chúng ta có thể đứng dậy và chiếu sáng là tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế. Chúng ta biết về các lệnh truyền này trong thánh thư, từ các vị tiên tri hiện đại và trong các trang của quyển sách nhỏ Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ. Mỗi em cần phải có một quyển sách này. Trong quyển sách của tôi, tôi đã khoanh tròn những từ dành chocác em, như đã được một người bạn đáng kính của tôi dạy cho tôi. Hành động đơn giản này nhắc tôi nhớ rằng các tiêu chuẩn này không phải chỉ là những hướng dẫn tổng quát—mà các tiêu chuẩn này là dành cho tôi. Tôi hy vọng rằng các em sẽ dành ra thời giờ để khoanh tròn các từ đó trong quyển sách của mình, đọc sách đó từ đầu đến cuối, và cảm thấy Thánh Linh làm chứng rằng các tiêu chuẩn đó cũng dành cho các em.

Có thể có những người trong các em bị cám dỗ để làm ngơ hay bỏ qua các tiêu chuẩn trong sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ. Họ có thể nhìn vào quyển sách đó và nói: “Mẹ thấy không, quyển sách này không có nói về [điền vào vấn đề hiện nay].” Hoặc họ có thể tự biện minh rằng: “Điều mình làm cũng không xấu lắm đâu. Chắc chắn là mình không tệ như [thêm vào tên của một người bạn hay một người quen].

Chủ Tịch Harold B. Lee đã dạy: “Lệnh truyền quan trọng nhất trong số tất cả các lệnh truyền của Thượng Đế là lệnh truyền mà các em gặp khó khăn nhất để tuân giữ vào ngày nay.”6 Vua Bên Gia Min đã giải thích: “Tôi không thể kể hết tất cả những điều mà bởi đó các người có thể phạm tội được; vì có nhiều đường lối và nhiều cách thức khác nhau, nhiều đến đỗi tôi không thể đếm được.”7 Nếu các em đang gặp khó khăn để tuân giữ các tiêu chuẩn và lệnh truyền này, thì tôi khuyến khích các em hãy tìm kiếm sự hỗ trợ trong phúc âm. Hãy đọc thánh thư. Hãy dành ra thời giờ để xem trang mạng chính thức của Giáo Hội, LDS.org, để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Hãy nói chuyện với cha mẹ, các vị lãnh đạo Giáo Hội của các em và những người nêu gương sáng trong khi họ sống theo phúc âm. Hãy cầu nguyện. Hãy trút lòng mình lên Cha Thiên Thượng, là Đấng yêu thương các em. Hãy sử dụng ân tứ về sự hối cải hằng ngày. Hãy phục vụ những người khác. Và quan trọng hơn hết, hãy lắng nghe và tuân theo những thúc giục của Đức Thánh Linh.

Chủ Tịch Thomas S. Monson khuyến khích tất cả chúng ta bằng những lời này: “Những người bạn trẻ của tôi, hãy vững mạnh. … Các em biết điều gì là đúng và điều gì là sai và không có điều giả dối, tuy nhiên sự cám dỗ có thể thay đổi điều đó. … Nếu có những người được gọi là bạn mà thúc giục các em làm bất cứ điều gì các em biết là sai, thì các em phải là người đứng lên bênh vực cho lẽ phải, cho dù các em có làm điều đó đơn độc một mình đi nữa.”8

Cha Thiên Thượng không muốn chúng ta tin cậy thế gian và đi theo những khuynh hướng luôn luôn thay đổi của thế gian. Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài và tuân theo sự hướng dẫn bất biến của Ngài. Ngài muốn chúng ta sống theo phúc âm và hướng dẫn những người khác đến với phúc âm bằng cách nêu cao tiêu chuẩn của mình.

Thánh thư đưa ra nhiều tấm gương sáng để minh họa ý nghĩ này. Trong sách Các Quan Xét trong Kinh Cựu Ước, chúng ta học về Sam Sôn. Sam Sôn sinh ra với tiềm năng lớn lao. Mẹ của ông đã được hứa rằng: “Nó sẽ giải cứu Y Sơ Ra Ên khỏi tay dân Phi Li Tin.”9 Nhưng Sam Sôn lớn lên và muốn đi theo những cám dỗ của thế gian hơn là sự chỉ dạy của Thượng Đế. Ông đã thực hiện những lựa chọn vì chúng “làm đẹp mắt [ông]”10 thay vì là nhờ vào những điều lựa chọn đúng đó. Thánh thư nhiều lần dùng cụm từ “vậy, người đi xuống”11 để nói về những cuộc hành trình, hành động và sự lựa chọn của Sam Sôn. Thay vì đứng dậy và chiếu sáng để làm tròn tiềm năng lớn lao của mình, Sam Sôn đã bị thế gian khắc phục, mất quyền năng do Thượng Đế ban cho, và chết trẻ một cách bi thảm.

Mặt khác, thánh thư cung ứng tấm gương của Đa Ni Ên. Đa Ni Ên cũng được sinh ra với tiềm năng lớn lao. Trong sách Đa Ni Ên, chương 6, chúng ta đọc: “Đa Ni Ên được sinh Ên lại trổi hơn hai quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành.”12 Khi những thử thách trên trần thế đến với Đa Ni Ên, thì ông không nhìn xuống thế gian—ông đứng dậy và nhìn lên trời. Thay vì tuân theo chỉ dụ của nhà vua trên trần thế rằng không một người nào được cầu nguyện lên một ai ngoại trừ nhà vua trong 30 ngày, thì Đa Ni Ên “về nhà mình (các cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê Ru Sa Lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.”13

Đa Ni Ên không sợ phải đứng dậy và chiếu sáng trong việc tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế. Mặc dù ông đã ở một đêm không được thoải mái trong hang sư tử vì đã bênh vực cho điều đúng, ông đã được bảo vệ và ban phước vì đã vâng lời. Khi Vua Đa Ri Út đưa Đa Ni Ên ra khỏi hang sư tử vào sáng hôm sau thì nhà vua đã lập chỉ dụ rằng mọi người phải kính sợ Thượng Đế của Đa Ni Ên và noi theo gương trung tín của Đa Ni Ên. Thật vậy, Đa Ni Ên cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc làm một cờ hiệu cho các quốc gia và không bao giờ hạ thấp các tiêu chuẩn của mình khi đương đầu với những cám dỗ trên trần thế.

Tôi đã được phước để nghe nhiều tấm gương ngày nay của giới trẻ, cũng giống như các em vậy, là những người không sợ phải đứng dậy và chiếu sáng cùng để cho ánh sáng của họ làm một cờ hiệu ở giữa bạn bè của mình. Joanna là tín hữu duy nhất của Giáo Hội trong trường trung học của em ấy và là người thiếu nữ duy nhất trong tiểu giáo khu của mình. Em cam kết với bản thân mình và với Chúa rằng em sẽ không bao giờ dùng lời lẽ thô tục. Khi được sắp xếp để làm một dự án cho nhà trường với một thiếu niên là người đã không lập cùng một cam kết, em đã không hạ thấp các tiêu chuẩn của mình. Em yêu cầu người thiếu niên ấy phải tôn trọng và kính trọng các giá trị của em. Cuối cùng, với nhiều lời nhắc nhở dịu dàng và một số lời nhắc nhở nghiêm khắc, người bạn của em tạo ra những thói quen mới và dùng lời lẽ lịch sự hơn. Nhiều người đã thấy được sự khác biệt, kể cả cha của người thiếu niên ấy đã cám ơn Joanna đã tạo nên một ảnh hưởng tốt trong cuộc sống của con trai của mình.14

Trong một chỉ định mới đây ở Philippine, tôi đã gặp Karen, là người đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với tư cách là một thiếu nữ lớp Laurel trong khi đang học lấy bằng cử nhân về ngành quản trị khách sạn và nhà hàng. Một giáo sư đã yêu cầu mỗi sinh viên phải học cách làm và nếm nhiều loại thức uống mà sẽ được phục vụ trong nhà hàng của họ. Một số thức uống đó có rượu, và Karen biết là việc em ấy nếm các thức uống có rượu đó là đi ngược với những lệnh truyền của Chúa. Để đối phó với những hậu quả nghiêm trọng, Karen đã can đảm đứng dậy và chiếu sáng, và em ấy không uống loại thức uống đó.

Karen giải thích: “Giáo sư của tôi đến hỏi tôi tại sao tôi không uống. Ông nói: ‘Cô Karen à, làm sao cô có thể biết được hương vị và đậu được môn học quan trọng này nếu cô không ít nhất là nếm các loại thức uống đó?’ Tôi nói với ông ấy rằng tôi là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, và là tín hữu, chúng tôi không uống những thứ có hại cho mình. Bất cứ điều gì ông ấy trông mong nơi tôi, thậm chí nó có nghĩa là tôi sẽ nhận điểm trượt, thì tôi sẽ hiểu nhưng tôi muốn sống theo các tiêu chuẩn cá nhân của mình.”

Nhiều tuần trôi qua và không có điều gì thêm để nói về ngày đó. Vào cuối học kỳ, Karen biết điểm cuối cùng của mình sẽ phản ảnh lời từ chối của em để nếm các loại thức uống. Em do dự nhìn vào điểm học của mình, nhưng khi làm như vậy, em nhận thấy rằng em đã nhận được điểm cao nhất trong lớp học.

Em nói: “Tôi biết được qua kinh nghiệm này rằng Thượng Đế … chắc chắn sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta vâng lời Ngài. Tôi cũng biết rằng cho dù có nhận được điểm kém đi nữa thì tôi cũng sẽ không hối tiếc về điều mình đã làm. Tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ thất bại trong mắt của Chúa khi chọn làm điều tôi biết là đúng để làm.”15

Các em thiếu nữ thân mến, mỗi em đã được sinh ra với tiềm năng lớn lao. Các em là con gái yêu dấu của Cha Thiên Thượng. Ngài biết các em và yêu thương các em. Ngài mời gọi các em hãy “đứng dậy và chiếu sáng,” và Ngài hứa rằng nếu các em làm như thế, thì Ngài sẽ hỗ trợ và ban phước cho các em. Tôi cầu nguyện rằng mỗi em sẽ có được can đảm để chấp nhận lời mời gọi của Ngài và nhận được các lời hứa của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.