2010–2019
Trong Khi Chúng Ta Quy Tụ Lại Một Lần Nữa
Tháng tư 2012


Trong Khi Chúng Ta Quy Tụ Lại Một Lần Nữa

Cha Thiên Thượng quan tâm đến mỗi người chúng ta và các nhu cầu của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta được tràn đầy Thánh Linh của Ngài trong khi tham dự các phiên họp của đại hội này.

Các anh chị em thân mến, trong khi chúng ta quy tụ lại một lần nữa tại đại hội trung ương của Giáo Hội, tôi xin chào mừng và bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với các anh chị em. Chúng ta họp mặt mỗi sáu tháng để củng cố lẫn nhau, đưa ra lời khuyến khích, mang đến niềm an ủi, xây đắp đức tin. Chúng ta đến đây để học hỏi. Một số các anh chị em có lẽ đang tìm kiếm câu giải đáp cho những câu hỏi và thử thách mình đang trải qua trong cuộc sống. Một số các anh chị em đang vật lộn với nỗi thất vọng và mất mát. Mỗi người đều có thể được soi sáng, nâng cao và an ủi khi cảm nhận được Thánh Linh của Chúa.

Nếu cần có những thay đổi trong cuộc sống của các anh chị em, thì cầu xin cho các anh chị em tìm ra lý do và can đảm để làm như vậy khi lắng nghe những lời đầy soi dẫn sẽ được đưa ra. Cầu xin cho mỗi người chúng ta quyết tâm một lần nữa để sống sao cho chúng ta là các con trai và con gái xứng đáng của Cha Thiên Thượng. Cầu xin cho chúng ta tiếp tục chống lại điều ác bất cứ nơi nào có điều đó.

Chúng ta có phước biết bao để được đến thế gian vào thời điểm này—một thời điểm kỳ diệu trong lịch sử lâu dài của thế gian. Chúng ta không thể có mặt cùng với nhau ở một nơi, nhưng bây giờ chúng ta có khả năng để tham dự vào diễn tiến của đại hội này qua các kỳ công của hệ thống truyền hình, phát thanh, dây cáp, phần phát sóng qua hệ thống vệ tinh và mạng Internet—ngay cả những thiết bị di động. Chúng ta cùng đến với nhau như một, mặc dù nói nhiều ngôn ngữ, sống trong nhiều vùng đất, nhưng đều có một đức tin, một giáo lý và một mục đích.

Từ một sự khởi đầu nhỏ cách đây 182 năm, sự hiện diện của chúng ta giờ đây đã được biết đến trên khắp thế giới. Chúng ta tham gia vào đại nghĩa này mà sẽ tiếp tục tiến bước, thay đổi và ban phước cho nhiều người. Không có một động cơ nào, không có một lực lượng nào trên khắp thế gian có thể ngăn chặn công việc của Thượng Đế. Bất kể điều gì xảy đến đi nữa thì đại nghĩa này sẽ vẫn tiếp tục tiến bước. Các anh chị em còn nhớ lời tiên tri của Tiên Tri Joseph Smith: “Không có một bàn tay phàm tục nào có thể ngăn cản được sự phát triển của công việc này; sự ngược đãi có thể dữ dội, những đám đông khủng bố có thể liên kết, những đạo quân có thể tụ họp lại, những lời vu khống phỉ báng có thể thốt ra, nhưng lẽ thật của Thượng Đế sẽ tiến lên một cách mạnh dạn, cao quý và độc lập, cho đến khi nó thâm nhập vào từng lục địa, đến với mỗi xứ sở, lan tràn trong mỗi quốc gia, và thấu đến tai của mỗi người, cho tới khi các mục đích của Thượng Đế sẽ được hoàn thành, và Đức Giê Hô Va Vĩ Đại sẽ phán công việc đã hoàn tất.”1

Thưa các anh chị em, trên thế giới ngày nay có nhiều điều khó khăn và thử thách nhưng cũng có nhiều điều tốt lành và làm nâng cao tinh thần. Như chúng ta tuyên bố trong tín điều thứ mười ba: “Nếu có điều gì đạo đức, đáng yêu chuộng, hay có tiếng tốt hay đáng khen, thì chúng tôi theo đuổi những điều này.” Cầu xin cho chúng ta mãi mãi tiếp tục làm như vậy.

Tôi cám ơn về đức tin và lòng tận tụy của các anh chị em đối với phúc âm. Tôi cám ơn về tình yêu thương và mối quan tâm các anh chị em dành cho nhau . Tôi cám ơn về sự phục vụ của các anh chị em trong các tiểu giáo khu, chi nhánh và giáo hạt của mình. Chính là nhờ vào sự phục vụ như vậy nên Chúa mới có thể hoàn thành nhiều mục đích của Ngài ở trên thế gian này.

Tôi cám ơn các anh chị em về lòng nhân từ của các anh chị em đối với tôi ở bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi cám ơn về những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho tôi. Tôi đã cảm nhận được và vô cùng biết ơn về những lời cầu nguyện đó.

Thưa các anh chị em, giờ đây chúng ta sẽ được chỉ dẫn và soi dẫn. Nhiều sứ điệp sẽ được chia sẻ trong hai ngày kế tiếp. Tôi có thể bảo đảm với các anh chị em rằng những người sẽ ngỏ lời cùng với các anh chị em đã tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn của thiên thượng trong khi chuẩn bị cho các sứ điệp của họ. Họ đã được soi dẫn về điều họ sẽ chia sẻ với chúng ta.

Cha Thiên Thượng quan tâm đến mỗi người chúng ta và các nhu cầu của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta được tràn đầy Thánh Linh của Ngài trong khi tham dự các phiên họp của đại hội này. Đây là lời cầu nguyện chân thành của tôi trong thánh danh của Chúa và Đấng Cứu Rỗi chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 444.