2010–2019
Bây Giờ Là Lúc để Đứng Dậy và Chiếu Sáng!
Tháng tư 2012


Đây Là Lúc Để Đứng Dậy và Chiếu Sáng!

Là các con gái của Thượng Đế, các em được sinh ra để hướng dẫn.

Từ cửa sổ trong văn phòng Hội Thiếu Nữ của tôi, tôi có được một quang cảnh ngoạn mục của Đền Thờ Salt Lake. Mỗi ngày, tôi thấy thiên sứ Mô Rô Ni đứng trên đỉnh đền thờ, đó là một biểu tượng rực sáng không những về đức tin của ông mà còn về đức tin của chúng ta nữa. Tôi yêu mến Mô Rô Ni vì ông vẫn luôn thanh khiết và chân thật, trong một xã hội rất suy đồi. Ông là người hùng của tôi. Ông đứng một mình. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như ông đang đứng ở trên đỉnh đền thờ ngày nay, ra hiệu cho chúng ta hãy có can đảm, ghi nhớ mình là ai và phải xứng đáng để bước vào đền thờ thánh—để “đứng dậy và chiếu sáng,”1 và đứng ở bên trên tiếng ồn ào của thế gian, và như Ê Sai đã tiên tri: “Hãy đến; … chúng ta hãy lên núi Đức Giê Hô Va”2—tức là đền thờ thánh.

Các con gái chọn lọc của Chúa đã quy tụ nơi đây ngày hôm nay. Không có một nhóm nào có nhiều ảnh hưởng và tiêu biểu cho lẽ thật và điều ngay chính trên khắp thế giới hơn các thiếu nữ và các phụ nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi thấy tính chất cao quý của các em và biết được nguồn gốc thiêng liêng và vận số của các em. Các em khác biệt với những người khác trong tiền dương thế. Dòng dõi các em mang theo với mình các giao ước và lời hứa. Các em thừa hưởng những thuộc tính thuộc linh của các tổ phụ trung tín Áp Ra Ham, Y Sác và Gia Cốp. Một vị tiên tri của Thượng Đế có lần đã nói với mỗi em quy tụ ở đây vào buổi tối hôm nay là “hy vọng duy nhất rực rỡ sáng chói”3 của tương lai. Và tôi cũng đồng ý như thế! Trong một thế giới đầy thử thách, ánh sáng của các em chiếu rọi rực rỡ. Quả thật, đây là “những thời kỳ không bao giờ quên được.”4 Đây là thời kỳ của các em, và bây giờ là lúc để các thiếu nữ ở khắp nơi phải “đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng của các ngươi có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia.”5

“Một cờ lệnh là một quy luật đo lường mà qua đó một người xác định sự chính xác hay hoàn hảo.”6 Chúng ta phải là một cờ lệnh thánh thiện để cho tất cả thế gian thấy được! Quyển sách nhỏ Cổ Vũ cho Sức Mạnh của Giới Trẻ mới vừa được hiệu chỉnh lại không những gồm có các tiêu chuẩn để sống theo một cách chính xác mà còn là các phước lành đã được hứa nếu các em làm theo. Những chữ ghi trong quyển sách nhỏ quan trọng này là các tiêu chuẩn cho thế gian, và việc sống theo các tiêu chuẩn này sẽ làm cho các em có thể biết được mình phải làm điều gì để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn và được hạnh phúc trong một thế giới luôn luôn tối tăm và tà ác. Việc sống theo các tiêu chuẩn trong quyển sách nhỏ này sẽ giúp các em hội đủ điều kiện cho sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh. Và trong thế giới mình đang sống, các em sẽ cần sự đồng hành đó để đưa ra những quyết định thiết yếu mà sẽ định đoạt rất nhiều về sự thành công và hạnh phúc tương lai của các em. Việc sống theo các tiêu chuẩn này sẽ giúp mỗi em hội đủ điều kiện để vào đền thờ thánh của Chúa và nhận được ở đó các phước lành và quyền năng đang chờ đợi các em khi lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng.7

Khi con gái chúng tôi là Emi còn bé, nó thích nhìn theo mọi điều tôi làm khi tôi sửa soạn đi nhà thờ. Sau khi quan sát thói quen cố định của tôi, nó thường chải tóc và mặc áo đầm vào, và rồi nó luôn luôn xin tôi bôi một thứ “rực rỡ.” Thứ “rực rỡ” mà nó nói chính là loại kem đậm đặc mà tôi thường dùng để chống vết nhăn. Khi được yêu cầu, tôi thường bôi loại kem đó lên đôi má và đôi môi của Emi, và rồi nó mỉm cười nói: “Bây giờ chúng ta sẵn sàng để đi rồi!” Điều mà Emi không biết là nó đã có thứ “rực rỡ” trên mặt nó rồi. Gương mặt của nó rực rỡ vì nó rất thanh khiết, ngây thơ, và tốt lành. Nó có Thánh Linh với nó, và điều đó đã biểu lộ trên mặt nó.

Tôi muốn mọi thiếu nữ quy tụ nơi đây buổi tối hôm nay sẽ biết và hiểu rằng vẻ đẹp của các em—vẻ “rực rỡ” của các em—không nằm trong đồ trang điểm, chất kem đậm đặc, hoặc quần áo hay kiểu tóc thời trang nhất, mà vẻ đẹp của các em nằm trong vẻ thanh khiết cá nhân của các em. Khi sống theo các tiêu chuẩn và hội đủ điều kiện để có được sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh, các em có thể có được một ảnh hưởng mạnh mẽ trong thế gian. Tấm gương của các em, chính là ánh sáng trong mắt các em, sẽ ảnh hưởng đến những người khác khi thấy “vẻ rực rỡ” của các em, và họ sẽ muốn giống như các em vậy. Các em nhận được ánh sáng này ở đâu? Chúa chính là ánh sáng đó, “và Thánh Linh soi sáng cho mọi người ở khắp thế gian, là những người biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh.”8 Một ánh sáng thiêng liêng ngự vào mắt và diện mạo của các em khi các em đến gần Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Đó là cách chúng ta bôi “vẻ rực rỡ” lên trên mặt! Và ngoài ra, như tất cả các em có thể thấy, loại “kem rực rỡ” đó thật sự chẳng giúp ích gì cả cho các vết nhăn của tôi!

Lời kêu gọi “hãy đứng dậy và chiếu sáng” là lời kêu gọi cho mỗi em phải hướng dẫn thế gian trong một chính nghĩa vững mạnh—giương cao ngọn cờ lệnh—và hướng dẫn thế hệ này trong đức hạnh, thanh khiết, và xứng đáng với đền thờ. Nếu muốn tạo ra điều khác biệt trên thế gian, các em phải khác với thế gian. Tôi lặp lại những lời của Chủ Tịch Joseph F. Smith đã nói với các phụ nữ của thời ông: “Không phải các [chị] em bị các [phụ nữ] thiếu nữ của thế gian hướng dẫn; mà chính các [chị] em phải hướng dẫn … các [phụ nữ] thiếu nữ của thế gian, trong mọi điều mà làm … thanh tẩy con cái loài người.”9 Những lời này vẫn còn đúng đến thời nay. Là các con gái của Thượng Đế, các em được sinh ra để hướng dẫn.

Trong thế giới chúng ta đang sống, khả năng của các em để hướng dẫn sẽ đòi hỏi sự chỉ dẫn và đồng hành thường xuyên của Đức Thánh Linh là Đấng sẽ cho chúng ta biết “tất cả mọi việc [chúng ta] phải nên làm”10 khi nhận và trông cậy vào sự hướng dẫn và thúc giục của Ngài. Và vì Đức Thánh Linh không ngự trong những đền thờ ô uế, nên mỗi chúng ta sẽ cần xem xét lại các thói quen và tâm hồn mình. Tất cả chúng ta sẽ cần phải thay đổi một điều gì đó—phải hối cải. Như cha của Vua La Mô Ni đã nói trong Sách Mặc Môn: “Con từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của con để chỉ biết có Ngài.”11 Chúng ta, các em và tôi, có sẵn lòng để làm giống như vậy không?

Một nhóm các thanh thiếu niên ở Queen Creek, Arizona, đã quyết tâm “đứng dậy và chiếu sáng” và hướng dẫn giới trẻ trong cộng đồng của họ để sống theo các tiêu chuẩn trong sách Cổ Vũ cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Mỗi em viết vào nhật ký của mình một điều gì đó mà các em cảm thấy đã ngăn chặn không cho mình tiến triển hoặc một điều gì đó mà các em muốn thay đổi trong cuộc sống của mình, và rồi các em thật sự đã đào một cái hố. Các em cùng đến, xé trang nhật ký đó rồi ném nó vào cái hố dưới đất cũng giống như dân Am Môn đã làm trong Sách Mặc Môn với vũ khí chiến tranh của họ.12 Rồi các em chôn các trang đó xuống đất, và vào ngày đó, mỗi em lập cam kết phải thay đổi. Các em đã hối cải. Các em quyết tâm phải đứng dậy!

Có điều gì trong cuộc sống của mình mà các em cần phải thay đổi không? Các em có thể làm điều này. Các em có thể hối cải nhờ vào sự hy sinh chuộc tội vô hạn của Đấng Cứu Rỗi. Ngài đã làm cho các em và tôi có thể thay đổi, trở nên thanh khiết và trong sạch lại, và trở thành giống như Ngài. Và Ngài đã hứa rằng khi chúng ta làm như vậy, Ngài sẽ không còn nhớ đến các tội lỗi và lỗi lầm của chúng ta nữa.13

Đôi khi, điều đó có thể gần như không thể tiếp tục chiếu sáng. Các em gặp rất nhiều thử thách mà có thể che khuất tất cả nguồn ánh sáng, tức là Đấng Cứu Rỗi. Đôi khi con đường này rất khó đi, và thậm chí đôi khi còn có thể có một màn sương mù dày đặc che mờ ánh sáng nữa. Đó là trường hợp của một thiếu nữ tên là Florence Chadwick. Từ lúc 10 tuổi, Florence đã nhận biết rằng mình là một người có tài bơi lội. Em ấy đã bơi ngang Biển Manche với kỷ lục là 13 giờ 20 phút. Florence thích được thử thách, và về sau, em ấy đã cố gắng bơi từ bờ biển California đến Đảo Catalina—khoảng 21 dặm (34 kilômét). Trong lúc bơi, em đã trở nên mệt lử sau khi bơi được 15 giờ đồng hồ. Một màn sương mù dày đặc buông xuống che khuất tầm nhìn của bờ biển. Mẹ của em lái tàu bên cạnh em, và Florence nói với mẹ em là em không nghĩ là em có thể hoàn tất được. Mẹ em và huấn luyện viên của em khuyến khích em tiếp tục, nhưng em chỉ có thể thấy sương mù mà thôi. Em bỏ cuộc không bơi nữa, nhưng khi ở trên tàu rồi, em nhận biết là em đã bỏ cuộc khi chỉ còn có một dặm (1.6 kilômét) nữa là đến bờ. Về sau, khi được phỏng vấn và hỏi tại sao em đã bỏ cuộc không bơi nữa, thì em thú nhận rằng không phải vì nước lạnh và không phải vì khoảng cách mà làm cho em bỏ cuộc. Em nói: “Em đã thua sương mù.”14

Về sau, em cố gắng bơi nữa, và một lần nữa một màn sương mù dày đặc buông xuống. Nhưng lần này, em vẫn tiếp tục và bơi vào bờ một cách thành công. Lần này, khi em được hỏi điều gì đã tạo ra sự khác biệt, em nói rằng em đã giữ hình ảnh của bờ biển trong trí mình khi bơi ngang màn sương mù dày đặc và trong suốt thời gian bơi.15

Đối với Florence Chadwick, bờ biển là mục tiêu của em. Đối với mỗi chúng ta, đền thờ là mục tiêu của chúng ta. Các em thiếu nữ thân mến, hãy tập trung tư tưởng. Đừng quên các mục tiêu của mình. Đừng để cho màn sương mù dày đặc của sự ô nhiễm đạo đức và những tiếng nói gièm pha của thế gian ngăn cản các em đạt được các mục tiêu của mình, hãy sống theo các tiêu chuẩn, vui hưởng sự đồng hành của Đức Thánh Linh, và được xứng đáng để vào đền thờ thánh. Hãy giữ mục tiêu về đền thờ—ngôi nhà thánh của Đấng Cứu Rỗi—luôn luôn ở trong tâm trí của các em.

Cách đây vài tuần, tôi đứng trong căn phòng thượng thiên của Đền Thờ Reno Nevada. Ánh sáng ùa tràn vào căn phòng đó một cách rực rỡ và càng làm cho ngọn đèn chùm bằng pha lê phản ảnh ánh sáng trên nhiều mặt đã được chạm trổ của đèn thành những cái cầu vồng đầy màu sắc rực rỡ ở khắp nơi. Quang cảnh đó làm cho tôi kinh ngạc khi tôi nhận biết rằng Đấng Cứu Rỗi chính là “sự sáng và sự sống của thế gian,”16 rằng chính là sự sáng của Ngài mà chúng ta phải giơ cao và phản ảnh. Chúng ta là những miếng pha lê nhỏ bé phản ảnh sự sáng của Ngài, và để làm được như thế, chúng ta cần phải trong sạch và không lấm bụi trần. Khi đứng trong đền thờ ngày hôm đó, tôi đã nghe một lần nữa trong tâm trí mình lời kêu gọi của Mô Rô Ni cho chúng ta—những người con gái của Si Ôn: “Hãy thức tỉnh và chỗi dậy khỏi bụi đất.”17 “Và chớ động tới ân tứ xấu xa cùng vật dơ bẩn.”18 “Hãy thức tỉnh và chỗi dậy … , hãy khoác lên y phục đẹp đẽ, hỡi con gái của Si Ôn … , ngõ hầu những giao ước của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu đã lập với ngươi có thể được làm tròn, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.”19

Các phước lành đã được hứa về đền thờ được ban cho không phải chỉ cho các em không thôi mà còn cho tất cả các thế hệ nữa. Khi các em đặt đền thờ làm mục tiêu của mình, thì ảnh hưởng tốt lành của các em sẽ vượt qua thời gian và không gian, và công việc các em thực hiện cho những người đã qua đời sẽ là sự ứng nghiệm của lời tiên tri!

Đại hội trung ương vừa qua, tôi đã phấn khởi khi nghe Anh Cả David A. Bednar mời gọi mỗi em trở nên thiết tha nhiệt thành trong việc làm lịch sử gia đình của mình và công việc đền thờ cho những người đã qua đời mà không có được các phước lành của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.20 Khi ông đưa ra lời mời gọi này cho các em, tim tôi đã đập rất nhanh. Trong sách Giáo Lý và Giao Ước, chúng ta đọc về “những linh hồn chọn lọc khác là những người đã được dành sẵn để xuống thế gian trong thời kỳ trọn vẹn hầu tham dự vào việc đặt nền móng của công việc vĩ đại ngày sau, kể cả việc xây cất các đền thờ và thực hiện các giáo lễ trong những nơi đó để cứu chuộc kẻ chết.”21 Đây là thời kỳ của các em, và công việc của các em đã bắt đầu! Bây giờ là lúc để được xứng đáng và nhận được một giấy giới thiệu vào đền thờ. Đây là thời kỳ của các em và công việc của các em đã bắt đầu! Khi làm công việc này, các em sẽ trở thành kẻ giải cứu trên Núi Si Ôn.22

Anh Cả Russell M. Nelson nói về các em: “Ảnh hưởng của các thiếu nữ của Giáo Hội, giống như một người khổng lồ đang ngủ, sẽ thức dậy, đứng dậy và soi dẫn các cư dân trên thế gian như là một lực lượng hùng hậu ngay chính.”23 Các em thiếu nữ, hãy đứng dậy và đứng vào chỗ của mình trong những sự kiện vinh quang mà sẽ định hướng tương lai của các em và tương lai của thế giới. Bây giờ chính là lúc đó!

“Nhìn xa cao trên đỉnh núi, cờ đang phất phới tung bay. Hãy ngước nhìn lên, các nước! Nó đang vẫy chào mọi người”!24 Các em thiếu nữ thân mến, các em là ngọn cờ lệnh! Hãy có đức hạnh và thanh sạch, tìm kiếm sự đồng hành của Đức Thánh Linh, chôn xuống đất các tội lỗi và sự phạm giới của mình, duy trì sự tập trung của mình và đừng để cho màn sương ô nhiễm đạo đức che khuất các mục tiêu của mình. Hãy xứng đáng để vào đền thờ bây giờ. Hãy khoác lên “vẻ rực rỡ” của các em! Tôi hết lòng làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và Ngài sẽ soi sáng cuộc sống của chúng ta khi chúng ta đến gần Con Trai Yêu Dấu của Ngài—Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô. Và tôi cầu nguyện rằng, giống như Mô Rô Ni, chúng ta sẽ “đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng của [chúng ta] có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia”!25 Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.