2010–2019
Vai Trò Làm Cha—Số Mệnh Vĩnh Cửu của Chúng Ta
Tháng tư 2015


Vai Trò Làm Cha—Số Mệnh Vĩnh Cửu của Chúng Ta

Cầu xin cho chúng ta có thể vui hưởng các phước lành trọn vẹn của Đức Chúa Cha trong cuộc sống này và sự làm tròn công việcvinh quang của Ngài bằng cách trở thành người cha của gia đình chúng ta trong suốt thời vĩnh cửu.

Cha tôi đã dạy cho tôi một bài học đáng nhớ khi tôi còn trẻ. Ông cảm thấy rằng tôi đã trở nên quá say mê những vật chất thế gian. Khi có tiền, tôi tiêu xài ngay lập tức—hầu như lúc nào cũng cho bản thân mình.

Hình Ảnh
Painting of a father talking to son in front of window with a view of the city below

Một buổi trưa nọ, ông dẫn tôi đi mua giày mới. Trên tầng hai của cửa hàng bách hóa, ông bảo tôi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ với ông.

Ông hỏi: “Con thấy gì?”

Tôi đáp: “Các tòa nhà, bầu trời, người”.

“Có bao nhiêu?”

“Nhiều lắm!”

Sau đó ông kéo ra đồng tiền này từ túi của ông. Khi đưa nó cho tôi, ông hỏi: “Cái gì đây?”

Tôi lập tức biết ngay: “Một đồng đô la bạc!”

Bằng cách sử dụng kiến thức về hóa học, ông nói: “Nếu làm chảy đồng đô la bạc đó và trộn với đúng các thành phần, thì con sẽ có nitrat bạc. Nếu chúng ta che cái cửa sổ này với nitrat bạc thì con sẽ thấy gì?”

Tôi không biết gì cả nên ông đi với tôi đến một tấm gương soi cả người và hỏi: “Bây giờ con thấy gì?”

Hình Ảnh
Father and son looking in a mirror at a clothing store.

“Con thấy chính con.”

Ông đáp: “Không, điều con thấy là tấm bạc phản chiếu ra hình ảnh của con. Nếu con tập trung vào tấm bạc đó, thì con chỉ thấy con mà thôi, và giống như một tấm màn che, nó sẽ ngăn giữ con không thấy được rõ ràng số mệnh vĩnh cửu mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị chỉ cho con.”

Ông nói tiếp: “Larry, chớ có tìm kiếm những điều của thế gian mà trước hết hãy tìm kiếm … vương quốc của Thượng Đế, và thiết lập sự ngay chính [của Ngài] rồi tất cả những điều này sẽ được thêm cho các ngươi’” (Bản Dịch Joseph Smith, Ma Thi Ơ 6:38 [trong Ma Thi Ơ 6:33, cước chú a]).

Ông bảo tôi hãy giữ đồng bạc đó và đừng bao giờ đánh mất nó. Mỗi lần nhìn tới nó thì tôi nghĩ đến số mệnh vĩnh cửu mà Cha Thiên Thượng đã dành cho tôi.

Tôi yêu thương cha tôi và cách ông dạy dỗ tôi. Tôi muốn được giống như ông. Ông đã dạy tôi ước muốn để làm một người cha tốt, và hy vọng sâu thẳm nhất của tôi là sống theo tấm gương của ông.

Vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ Tịch Thomas S. Monson thường nói rằng những quyết định của chúng ta định đoạt số mệnh của chúng ta và có những kết quả vĩnh cửu (xin xem “Decisions Determine Destiny” [buổi họp đặc biệt fireside của Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội, ngày 6 tháng Mười Một năm 2005], 2, lds.org/broadcasts).

Như vậy, chúng ta nên phát triển một sự hiểu biết rõ ràng về số mệnh vĩnh cửu của mình, nhất là sự hiểu biết mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta phải đạt được—là vai trò làm cha vĩnh cửu đúng không? Chúng ta hãy để cho số mệnh vĩnh cửu của mình làm chất xúc tác cho tất cả các quyết định của chúng ta. Cho dù các quyết định đó có thể khó khăn đến đâu đi nữa, Đức Chúa Cha cũng sẽ hỗ trợ chúng ta.

Tôi biết về quyền năng của một viễn cảnh như vậy khi tôi cùng với hai đứa con trai 12 và 13 tuổi tham dự một cuộc thi đua 50/20. Cuộc đua 50/20 gồm có việc đi bộ 50 dặm (80 kilômét) trong vòng chưa tới 20 tiếng. Chúng tôi bắt đầu lúc 9 giờ tối và đi bộ suốt đêm và hầu như hết ngày hôm sau. Đó là khoảng thời gian 19 tiếng khó khăn nhưng chúng tôi đã thành công.

Khi về đến nhà, chúng tôi thật sự đã bò vào nhà, nơi có một người vợ và người mẹ tuyệt vời đã chuẩn bị một bữa ăn tối tươm tất, mà chúng tôi không ăn nổi. Đứa con trai nhỏ của tôi gục xuống, hoàn toàn kiệt sức, nằm mê man trên cái ghế dài, trong khi đứa con trai lớn của tôi bò xuống lầu vào phòng ngủ của nó.

Sau một lúc nghỉ ngơi đầy đau đớn, tôi đi tới đứa con trai nhỏ để chắc chắn là nó còn sống.

Tôi hỏi: “Con không sao chứ?”

“Cha ơi, đó là điều khó nhất mà con từng làm, và con sẽ không bao giờ muốn làm điều đó nữa.”

Tôi không nói cho nó biết là tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Thay vì thế, tôi nói với nó là tôi hãnh diện biết bao vì nó đã hoàn thành một điều khó như vậy. Tôi biết rằng điều đó sẽ chuẩn bị cho nó để đối phó với những điều khó khăn khác mà nó sẽ gặp trong tương lai. Với ý nghĩ đó, tôi nói: “Con à, cha muốn hứa với con điều này. Khi con đi truyền giáo, con sẽ không bao giờ phải đi bộ 50 dặm trong một ngày.”

“Tốt lắm, Cha! Vậy thì con sẽ đi truyền giáo.”

Những lời giản dị đó tràn ngập tâm hồn tôi với lòng biết ơn và niềm vui.

Rồi tôi đi xuống lầu đến với đứa con trai lớn. Tôi nằm cạnh nó—rồi chạm tay vào người nó. “Con ơi, con bình yên vô sự chứ?”

“Cha ơi, đó là điều khó khăn nhất mà con từng làm trong cuộc sống của con, và con sẽ không bao giờ làm nữa đâu.” Nó nhắm mắt lại—rồi mở ra—rồi nói: “Trừ khi con trai của con muốn con làm.”

Mắt tôi nhòa lệ trong khi tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với nó. Tôi nói với nó là tôi biết nó sẽ là một người cha tốt hơn tôi. Tôi cảm thấy vui mừng vì dù ở độ tuổi còn nhỏ và non nớt, nhưng nó đã nhận ra rằng một trong các bổn phận thiêng liêng nhất của chức tư tế của nó là làm cha. Nó không sợ vai trò và chức danh đó—đúng chức danh mà chính Thượng Đế muốn chúng ta sử dụng khi thưa chuyện với Ngài. Tôi biết mình có trách nhiệm phải nuôi dưỡng ước mơ về vai trò làm cha đang nung nấu bên trong lòng con trai tôi.

Những lời này của Đấng Cứu Rỗi đã có một ý nghĩa sâu sắc hơn đối với tôi là một người cha:

“Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.” (Giăng 5:19).

“Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta” (Giăng 8:28).

Tôi rất thích vai trò làm chồng và làm cha—được kết hôn với một người con gái chọn lọc của cha mẹ thiên thượng. Tôi yêu vợ tôi. Đó là một trong những phần vụ hoàn chỉnh nhất của cuộc sống tôi. Tôi hy vọng rằng đêm đó năm đứa con trai của tôi và người chị em gái của chúng sẽ luôn luôn thấy được nơi tôi niềm vui phát sinh từ hôn nhân, vai trò làm cha và gia đình vĩnh cửu.

Thưa những người cha, tôi chắc chắn rằng các anh em đã nghe câu nói: “Hãy thuyết giảng phúc âm luôn luôn, và khi cần thiết hãy sử dụng lời nói” (câu nói của Francis of Assisi). Mỗi ngày, các anh em đang giảng dạy con cái mình ý nghĩa của vai trò làm cha. Các anh em đang đặt một nền móng cho thế hệ kế tiếp. Con trai của các anh em sẽ học cách làm chồng và làm cha bằng cách quan sát cách các anh em làm tròn các vai trò này. Ví dụ:

Chúng có biết các anh em yêu thương và quý trọng mẹ của chúng biết bao không và các anh em có thích vai trò làm người cha của chúng biết bao không?

Chúng sẽ học cách cư xử với vợ con tương lai của chúng trong khi chúng để ý xem cách các anh em cư xử như thế nào với mỗi đứa chúng nó như là Cha Thiên Thượng sẽ cư xử.

Qua tấm gương của các anh em, chúng có thể học được cách tôn trọng, kính trọng và bảo vệ phụ nữ.

Trong nhà của các anh em, chúng có thể học cách chủ tọa gia đình của chúng trong tình yêu thương và sự ngay chính. Chúng có thể học cách lo liệu những nhu cầu của cuộc sống và bảo vệ gia đình chúng—về phần vật chất lẫn thuộc linh (xin xem “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 129).

Thưa các anh em, với tất cả nghị lực của lòng mình, tôi yêu cầu các anh em hãy xem xét câu hỏi này: Các con trai của các anh em có thấy là các anh em cố gắng làm điều Cha Thiên Thượng muốn chúng làm không?

Tôi cầu nguyện rằng câu trả lời là có. Nếu câu trả lời là không, thì không phải là quá muộn để thay đổi, nhưng các anh em phải bắt đầu từ ngày hôm nay. Và tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng sẽ giúp đỡ các anh em.

Giờ đây, các em thiếu niên thân mến, là những người tôi vô cùng yêu mến, các em biết rằng mình đang chuẩn bị để tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, tiếp nhận các giáo lễ đền thờ thiêng liêng, làm tròn bổn phậnnghĩa vụ của mình để phục vụ truyền giáo toàn thời gian, rồi sau đó, không cần chờ đợi quá lâu, kết hôn trong đền thờ với một người con gái của Thượng Đế và có một gia đình. Sau đó các em phải dẫn dắt gia đình của mình trong những sự việc thiêng liêng như đã được Đức Thánh Linh hướng dẫn (xin xem GLGƯ 20:44; 46:2; 107:12).

Tôi đã hỏi nhiều thiếu niên trên khắp thế giới: “Tại sao các em ở đây?”

Cho đến nay, chưa một ai trả lời cả: “Để học cách làm một người cha, để cho tôi có thể được sẵn sàng và đủ điều kiện nhận được tất cả những gì Cha Thiên Thượng có.”

Hãy xem xét các bổn phận của Chức Tư Tế A Rôn của các em như đã được mô tả trong tiết 20 của sách Giáo Lý và Giao Ước. Hãy nhạy cảm với cảm nghĩ của các em khi tôi áp dụng các bổn phận này với sự phục vụ của các em trong gia đình mình.

“Mời mọi người [trong gia đình của các em] đến cùng Đấng Ky Tô” (câu 59).

“Luôn luôn trông coi [họ] cũng như sát cánh và củng cố họ” (câu 53).

“Thuyết giáo, giảng dạy, giải nghĩa, khuyên nhủ, làm phép báp têm” cho những người trong gia đình của các em (câu 46).

“Khuyên nhủ họ nên cầu nguyện bằng lời và cầu nguyện thầm, và làm tất cả các bổn phận trong gia đình” (câu 47).

“Xem xét rằng không có sự bất chính trong [gia đình của các em], cũng không có sự gay gắt với nhau, hay sự dối trá, nói hành, nói xấu với nhau” (câu 54).

“Xem xét rằng [gia đình của các em] thường xuyên nhóm họp” (câu 55).

Hãy phụ giúp cha của các em trong các bổn phận của ông với tư cách là gia trưởng. Giúp đỡ mẹ của các em với sức mạnh của chức tư tế khi người cha vắng mặt (xin xem các câu 52, 56).

Khi được yêu cầu, “hãy sắc phong cho các thầy tư tế khác, các thầy giảng, và các thầy trợ tế” trong gia đình của các em (câu 48).

Điều này có vẻ giống như công việc và vai trò của một người cha không?

Hình Ảnh
A young man reading a a Church publication.

Việc làm tròn các bổn phận của Chức Tư Tế A Rôn là chuẩn bị cho các em, là các thiếu niên, cho vai trò làm cha. Tài liệu Bổn Phận đối với Thượng Đế có thể giúp các em học hỏi và lập kế hoạch cụ thể để làm tròn các bổn phận của mình. Điều này có thể là một điều hướng dẫn và giúp đỡ khi các em tìm kiếm ý muốn của Cha Thiên Thượng và đặt mục tiêu để hoàn thành ý muốn đó.

Cha Thiên Thượng đã mang các em đến đây vào thời điểm đặc biệt này cho một công việc đặc biệt và mục đích vĩnh cửu. Ngài muốn các em nhìn thấy rõ ràng và hiểu được mục đích đó là gì. Ngài là Đức Chúa Cha của các em, và các em có thể luôn luôn tìm đến Ngài để được hướng dẫn.

Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng quan tâm đến từng cá nhân chúng ta và có một kế hoạch riêng cho chúng ta để đạt được số mệnh vĩnh cửu của mình. Ngài đã gửi Con Trai Độc Sinh của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, đến để giúp chúng ta vượt qua những khiếm khuyết của mình nhờ vào Sự Chuộc Tội. Ngài đã ban phước cho chúng ta với Đức Thánh Linh để làm một nhân chứng, người bạn đồng hành, và Đấng hướng dẫn đến đích tới vĩnh cửu của chúng ta nếu chúng ta chịu trông cậy vào Ngài. Cầu xin cho mỗi người chúng ta vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Cha trong cuộc sống này và làm tròn công việc của Ngàisự vinh quang của Ngài bằng cách trở thành những người cha cho gia đình chúng ta trong suốt thời vĩnh cửu (xin xem Môi Se 1:39). Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.