2010–2019
Vâng, Chúng Ta Có Thể và Sẽ Thắng!
Tháng tư 2015


Vâng, Chúng Ta Có Thể và Sẽ Thắng!

Chúng ta cần phải luôn luôn bám chặt hơn vào chứng ngôn của mình về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Rồi chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến hàng ngày chống lại điều xấu.

Các anh em thân mến, tôi hạ mình trước đặc ân được nói chuyện cùng các anh em, những người mang chức tư tế của Thượng Đế trong khắp Giáo Hội ngày nay.

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã từng nói:

“Thế gian đôi khi có thể là một nơi khủng khiếp để sống. Các giá trị đạo đức của xã hội dường như đang bị suy đồi với một tốc độ kinh hoàng. Không có ai—dù là già trẻ hay trung niên—đều được miễn khỏi ảnh hưởng của những điều này mà có khả năng làm nản chí và hủy diệt chúng ta. …

“… Nhưng chúng ta không phải thất vọng. Chúng ta đang chiến đấu chống lại tội lỗi. … Đó là một cuộc chiến mà chúng ta có thể và sẽ thắng. Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta các công cụ cần thiết để làm được điều đó.”1

Tất cả chúng ta, cả già lẫn trẻ, đều đang đương đầu hàng ngày với cuộc chiến đã được Chủ Tịch Monson đề cập đến. Kẻ thù và các quỷ sứ của nó đang cố gắng làm chúng ta xao lãng. Mục đích của chúng là nhằm làm cho chúng ta rời xa các giao ước đã lập với Chúa, khiến chúng ta quên đi sự thừa hưởng vĩnh cửu của mình. Chúng biết rõ kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho con cái của Ngài, vì chúng đã có mặt với chúng ta trong Đại Hội đó trên Thiên Thượng khi kế hoạch đó đã được trình bày trọn vẹn. Chúng cố gắng lợi dụng những yếu kém và khiếm khuyết của chúng ta, lừa dối chúng ta bằng “đám sương mù tối đen … làm mù quáng và khiến lòng dạ con cái loài người chai đá, cùng dẫn dắt họ đi vào những con đường rộng, để họ phải bị diệt vong và lạc lối.”2

Mặc dù chúng ta phải đối phó với sự tương phản, nhưng như Chủ Tịch Monson đã dạy, đây là một cuộc chiến mà chúng ta có thể và sẽ chiến thắng. Chúa tin cậy vào khả năng và quyết tâm của chúng ta để làm như vậy.

Thánh thư ghi lại vô số tấm gương của những người đã thắng cuộc chiến của họ, thậm chí ở giữa những tình huống đầy chống đối. Một trong những tấm gương này là Lãnh Binh Mô Rô Ni trong Sách Mặc Môn. Người thanh niên phi thường này đã có can đảm để bảo vệ lẽ thật ở thời điểm có nhiều bất đồng và chiến tranh, làm đe dọa và hủy diệt sự sống còn của toàn thể dân tộc Nê Phi. Mặc dù rất thông minh trong việc thi hành trách nhiệm của mình, nhưng Mô Rô Ni vẫn khiêm nhường. Thuộc tính này và các thuộc tính khác đã làm cho ông trở thành một công cụ phi thường trong tay của Thượng Đế vào thời điểm đó. Sách An Ma giải thích rằng nếu tất cả mọi người đều sống giống như Mô Rô Ni, thì “quyền năng của ngục giới sẽ bị lung lay mãi mãi; [và] quỷ dữ sẽ chẳng có quyền năng gì đối với trái tim con cái loài người.”3 Tất cả các thuộc tính của Mô Rô Ni xuất phát từ đức tin lớn lao nơi Thượng Đế và nơi Chúa Giê Su Ky Tô4 và lòng kiên quyết của ông để tuân theo tiếng nói của Thượng Đế và các vị tiên tri của Ngài.5

Theo nghĩa bóng, tất cả chúng ta cần phải biến mình thành Lãnh Binh Mô Rô Ni thời hiện đại để chiến thắng cuộc chiến chống lại ảnh hưởng xấu xa trong cuộc sống của chúng ta. Tôi biết một thầy trợ tế trẻ tuổi đã biến mình thành một Lãnh Binh Mô Rô Ni thời hiện đại. Người thiếu niên này đã tìm cách tuân theo lời khuyên dạy của cha mẹ và các vị lãnh đạo Giáo Hội của em ấy, đức tin và quyết tâm của em ấy đã bị thử thách mỗi ngày, thậm chí ở độ tuổi còn trẻ. Một ngày nọ, em ấy cho tôi biết là em ấy đã ngạc nhiên trước một tình huống rất khó khăn và khó xử—những người bạn của em ấy đang truy cập hình ảnh khiêu dâm trên điện thoại di động của họ. Trong chính khoảnh khắc đó, thiếu niên này đã phải quyết định điều gì là quan trọng nhất—việc được bạn bè quý mến hay là sự ngay chính của mình. Trong vài giây sau đó, em ấy đã có nhiều can đảm để nói với những người bạn của mình rằng điều họ đang làm là không đúng. Ngoài ra, em còn nói với họ rằng họ nên ngừng làm điều họ đang làm nếu không họ sẽ trở nên nghiện hình ảnh khiêu dâm. Hầu hết các bạn cùng lớp chế giễu lời khuyên của em ấy, và nói rằng đó là một phần của cuộc sống và không có gì là sai trái với điều đó cả. Tuy nhiên, có một người trong số họ đã nghe theo lời khuyên của người thiếu niên đó và quyết định ngừng làm điều mình đã làm.

Tấm gương của thầy trợ tế này đã có một ảnh hưởng tích cực đối với ít nhất một người bạn cùng lớp. Chắc chắn là em ấy và người bạn của mình đã bị nhạo báng và ngược đãi vì quyết định đó. Mặt khác, họ đã tuân theo lời khuyên của An Ma đưa ra cho dân ông khi ông nói: “Hãy bước ra khỏi nơi những kẻ độc ác, hãy tách rời chúng, và chớ sờ mó vào những vật ô uế của chúng.”6

Cuốn sách nhỏ Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ chứa đựng lời khuyên dạy sau đây cho giới trẻ của Giáo Hội và đã được Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn chấp nhận: “Các em có trách nhiệm về những điều mình lựa chọn. Thượng Đế quan tâm đến các em và sẽ giúp các em chọn những điều tốt, cho dù gia đình và bạn bè của các em sử dụng quyền tự quyết của họ theo những cách không đúng. Hãy có lòng can đảm về mặt đạo đức để vững vàng trong việc tuân theo ý muốn của Thượng Đế, cho dù các em phải đứng một mình. Khi làm như vậy, các em đã nêu lên tấm gương cho những người khác noi theo.”7

Cuộc chiến về điều thiện chống lại điều ác sẽ tiếp tục trong suốt cuộc đời chúng ta, vì mục đích của kẻ nghịch thù là làm cho tất cả mọi người phải khổ sở như nó. Sa Tan và các quỷ sứ của nó sẽ cố gắng làm cho ý nghĩ chúng ta bị hoang mang và đòi quyền kiểm soát bằng cách cám dỗ chúng ta phạm tội. Nếu có thể, chúng sẽ làm hủy hoại tất cả điều tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng sẽ chỉ có quyền năng đối với chúng ta nếu chúng ta cho phép chúng mà thôi.

Thánh thư cũng ghi chép một số ví dụ về những người đã cho phép kẻ nghịch thù làm điều đó và cuối cùng trở nên hoang mang và thậm chí còn bị hủy diệt giống như Nê Hô, Cô Ri Ho, và Sê Rem. Chúng ta cần phải cảnh giác đối với nguy cơ này. Chúng ta không thể để cho mình bị hoang mang bởi các thông điệp phổ biến mà được thế gian chấp nhận dễ dàng và trái ngược với giáo lý và các nguyên tắc chân chính của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Nhiều thông điệp này của thế gian không có gì khác hơn là một nỗ lực của xã hội chúng ta để biện minh cho tội lỗi. Chúng ta cần nhớ rằng, cuối cùng, tất cả mọi người sẽ đứng trước mặt Đấng Ky Tô để chịu sự phán xét về những việc làm của mình, dù đó là việc thiện hay ác.8 Khi gặp phải những thông điệp này của thế gian, thì chúng ta cần phải có lòng dũng cảm lớn lao và một sự hiểu biết vững chắc về kế hoạch của Cha Thiên Thượng để chọn điều đúng.

Tất cả chúng ta đều có thể nhận được sức mạnh để chọn được điều đúng nếu chịu tìm kiếm Chúa và đặt tất cả niềm tin cậy và đức tin của mình nơi Ngài. Nhưng, như thánh thư dạy, chúng ta cần phải có “một tấm lòng chân thành” và “chủ ý thật sự.” Rồi trong lòng thương xót vô hạn của Ngài, Chúa sẽ biểu lộ lẽ thật cho chúng ta biết “bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh [chúng ta] có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều.”9

Sự hiểu biết này đạt được nhờ vào Đức Thánh Linh chính là chứng ngôn của chúng ta, nhằm củng cố đức tin và quyết tâm của chúng ta để tuân theo những lời dạy của phúc âm phục hồi trong những ngày sau này, bất chấp các thông điệp phổ biến nào chúng ta nghe được từ thế gian. Chứng ngôn của chúng ta cần phải là tấm khiên che để bảo vệ chúng ta chống lại các tên lửa của kẻ nghịch thù trong những nỗ lực của nó để tấn công chúng ta.10 Chứng ngôn của chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta một cách an toàn xuyên qua bóng tối và sự hoang mang hiện có trong thế giới ngày nay.11

Tôi học được nguyên tắc này khi tôi phục vụ với tư cách là một người truyền giáo trẻ tuổi. Người bạn đồng hành của tôi và tôi đang phục vụ trong một chi nhánh rất nhỏ và rất xa xôi của Giáo Hội. Chúng tôi đã cố gắng để nói chuyện với mọi người trong thành phố. Họ tiếp đón chúng tôi rất niềm nở, nhưng họ thích tranh luận về thánh thư và yêu cầu chúng tôi cung cấp bằng chứng cụ thể về lẽ trung thực của điều chúng tôi đang giảng dạy.

Tôi nhớ lại rằng mỗi lần người bạn đồng hành của tôi và tôi toan cố gắng chứng minh một điều gì đó cho mọi người, thì Thánh Linh của Thượng Đế rời bỏ chúng tôi và chúng tôi cảm thấy hoàn toàn bị rối trí và hoang mang. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi nên sắp xếp cho chứng ngôn của mình được vững mạnh hơn để phù hợp với lẽ thật của phúc âm mà chúng tôi đang giảng dạy. Từ lúc đó trở đi, tôi nhớ rằng khi chúng tôi hết lòng chia sẻ chứng ngôn, thì một quyền năng xác nhận thầm lặng đến từ Đức Thánh Linh, tràn ngập căn phòng và không có chỗ để bị hoang mang hay tranh luận nữa. Tôi đã học được rằng không có lực lượng tà ác nào tồn tại mà có khả năng gây hoang mang, lừa gạt, hoặc phá vỡ quyền năng của một chứng ngôn chân thành của một môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô.

Như chính Đấng Cứu Rỗi đã dạy, kẻ nghịch thù muốn sàng sảy chúng ta như lúa mì, làm cho chúng ta mất khả năng mang lại ảnh hưởng tốt cho thế gian.12

Các anh em thân mến, vì nhiều điều hoang mang và nghi ngờ đang lan rộng trên khắp thế giới ngày nay, nên chúng ta cần phải luôn luôn bám chặt hơn vào chứng ngôn của mình về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Như vậy khả năng của chúng ta để bênh vực lẽ thật và công lý sẽ gia tăng đáng kể. Chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến hàng ngày chống lại điều xấu, và thay vì thất bại trên bãi chiến trường của cuộc đời, thì chúng ta sẽ thuyết phục những người khác sống theo các tiêu chuẩn của Đức Thầy.

Tôi mời tất cả các anh em hãy tìm kiếm sự an toàn trong những lời giảng dạy trong thánh thư. Lãnh Binh Mô Rô Ni đã sắp xếp đức tin của mình nơi Thượng Đế và chứng ngôn của ông về lẽ thật với sự hiểu biết và sự thông sáng được tìm thấy trong thánh thư. Bằng cách này, ông tin rằng ông sẽ nhận được các phước lành của Chúa và sẽ có được nhiều chiến thắng, đó là điều đã xảy ra trên thực tế.

Tôi mời tất cả các anh em hãy tìm kiếm sự an toàn trong những lời nói khôn ngoan của các vị tiên tri hiện nay của chúng ta. Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Là những người đã được sắc phong chức tư tế của Thượng Đế, chúng ta đều có thể tạo ra một sự khác biệt. Khi chúng ta duy trì sự thanh khiết cá nhân và kính trọng chức tư tế của mình, thì chúng ta trở thành các tấm gương ngay chính cho những người khác để noi theo… [và chúng ta] giúp soi sáng cho một thế giới càng ngày càng tà ác.”13

Tôi mời tất cả các anh em hãy tin cậy vào công lao và quyền năng của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài, chúng ta có thể có được lòng can đảm để chiến thắng tất cả các cuộc chiến trong thời kỳ của mình, ngay cả ở giữa những khó khăn, thử thách, và cám dỗ. Chúng ta hãy tin cậy vào tình yêu thương và quyền năng cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta. Chính Đấng Ky Tô đã phán:

“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”14

“Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”15

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!”16

Tôi làm chứng về những lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.