2010–2019
Hãy Làm Gương và Làm Một Ánh Sáng
Tháng mười 2015


Hãy Làm Gương và Làm Một Ánh Sáng

Khi noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta sẽ có cơ hội để làm một ánh sáng trong cuộc sống của những người khác.

Thưa các anh chị em, thật là điều tốt lành để được có mặt với các anh chị em một lần nữa. Như các anh chị em đã biết, vào tháng Tư chúng tôi còn ở bên nhau, chúng tôi rất buồn trước sự qua đời của ba Sứ Đồ yêu quý của chúng ta—Chủ Tịch Boyd K. Packer, Anh Cả L. Tom Perry, và Anh Cả Richard G. Scott. Họ đã trở về ngôi nhà thiên thượng của họ. Chúng tôi rất nhớ họ. Chúng tôi biết ơn biết bao về tấm gương yêu thương của họ giống như Đấng Ky Tô và về những lời giảng dạy đầy soi dẫn mà họ đã để lại cho tất cả chúng ta.

Chúng tôi đưa ra lời chào mừng chân thành đến Các Vị Sứ Đồ mới nhất của chúng ta, Anh Cả Ronald A. Rasband, Anh Cả Gary E. Stevenson, và Anh Cả Dale G. Renlund. Đây là những người tận tụy với công việc của Chúa. Họ cũng rất xứng đáng để thế vào các chức vụ quan trọng mà họ đã được kêu gọi.

Gần đây, khi tôi đang đọc và suy ngẫm thánh thư, hai đoạn thánh thư đặc biệt đã ở lại trong tâm trí tôi. Cả hai đoạn thánh thư này đều quen thuộc với chúng ta. Đoạn thánh thư thứ nhất là từ Bài Giảng trên Núi: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”1 Đoạn thánh thư thứ hai đã đến với tâm trí của tôi khi tôi suy ngẫm về ý nghĩa của đoạn thánh thư thứ nhất. Đoạn thánh thư đó là từ Thư của Sứ Đồ Phao Lô gửi cho Ti Mô Thê: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.”2

Tôi tin rằng đoạn thánh thư thứ hai giải thích, một phần rất lớn, về cách chúng ta có thể đạt được những điều đề cập đến trong đoạn thánh thư thứ nhất. Chúng ta trở thành tấm gương cho các tín đồ bằng cách sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trong lời nói, trong lúc trò chuyện, trong tinh thần bác ái, trong thái độ, trong đức tin, và trong sự thanh sạch. Khi chúng ta làm như vậy, ánh sáng của chúng ta sẽ tỏa chiếu cho những người khác thấy.

Mỗi người chúng ta đã đến thế gian và được ban cho Ánh Sáng của Đấng Ky Tô. Khi chúng ta noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi và sống như Ngài đã sống và như Ngài đã dạy, thì ánh sáng đó sẽ hừng hực trong lòng chúng ta và sẽ soi đường cho những người khác.

Sứ Đồ Phao Lô liệt kê sáu thuộc tính của một tín đồ, là các thuộc tính mà sẽ cho phép ánh sáng của chúng ta tỏa chiếu. Chúng ta hãy thảo luận mỗi thuộc tính đó.

Tôi đề cập đến hai thuộc tính đầu tiên cùng với nhau—làm gương trong lời nói và trong lúc trò chuyện. Những lời lẽ chúng ta sử dụng có thể nâng đỡ và soi dẫn, hoặc chúng có thể gây ra tai hại và khinh thường. Trong thế giới ngày nay, chúng ta dường như bị bao quanh bởi vô số những lời nói thô tục ở khắp mọi nơi. Thật là khó để tránh nghe danh của Thượng Đế bị sử dụng một cách tùy tiện và khinh xuất. Những lời nói thô tục dường như đã trở nên chủ yếu trong truyền hình, phim ảnh, sách báo và âm nhạc. Những nhận xét vu khống và những lời lẽ giận dữ được trao đổi một cách tự do. Chúng ta hãy nói chuyện với những người khác bằng tình yêu mến và lòng tôn trọng, luôn luôn giữ cho lời lẽ của mình được trong sạch và tránh những lời lẽ hay ý kiến mà sẽ làm tổn thương hoặc xúc phạm. Cầu xin cho chúng ta noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi, Ngài là Đấng nói chuyện với lòng khoan dung và nhân từ trong suốt giáo vụ của Ngài.

Thuộc tính kế tiếp được Phao Lô đề cập đến là lòng bác ái, được định nghĩa là “tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô.”3 Tôi tin rằng có những người chúng ta có thể ảnh hưởng đến, họ là những người cô đơn, những người bị bệnh, và những người cảm thấy nản lòng. Cơ hội của chúng ta là giúp đỡ họ và nâng cao tinh thần của họ. Đấng Cứu Rỗi đã mang hy vọng đến cho người tuyệt vọng và sức mạnh cho người yếu đuối. Ngài chữa lành người bệnh; Ngài làm cho kẻ què đi được, người mù thấy được, kẻ điếc nghe được. Ngài còn khiến người chết sống lại nữa. Trong suốt giáo vụ của Ngài, với lòng bác ái, Ngài đã tìm đến bất cứ người hoạn nạn nào. Khi noi theo gương Ngài, thì chúng ta sẽ ban phước cho cuộc sống của nhiều người kể cả cuộc sống của chúng ta.

Kế đến, chúng ta phải nêu gương trong thái độ của mình. Đối với tôi điều đó có nghĩa là chúng ta cố gắng để có lòng nhân từ, lòng biết ơn, sự tha thứ, và thiện chí trong cuộc sống. Những đức tính này sẽ mang đến cho chúng ta một tinh thần mà sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh. Tôi đã có cơ hội trong đời để kết giao với vô số người có thái độ như vậy. Chúng ta nhận được một cảm giác đặc biệt khi chúng ta ở bên họ, một cảm giác làm cho chúng ta muốn kết giao với họ và noi theo gương của họ. Họ tỏa chiếu Ánh Sáng của Đấng Ky Tô và giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta.

Để minh họa ánh sáng đến từ một người thanh sạch và nhân từ được người khác nhận thấy, tôi xin chia sẻ với các anh chị em một kinh nghiệm xảy ra cách đây nhiều năm.

Vào lúc đó, các vị lãnh đạo của Giáo Hội họp với các chức sắc ở Giê Ru Sa Lem để tiến hành một bản thỏa thuận thuê miếng đất nơi sẽ xây cất Trung Tâm Jerusalem của Giáo Hội. Để có được giấy phép cần thiết, Giáo Hội đã phải đồng ý là các tín hữu trong trung tâm sẽ không được truyền đạo. Sau khi giấy tờ thỏa thuận đã được ký kết xong, một trong những chức sắc người Do Thái, là người quen biết nhiều với Giáo Hội và các tín hữu Giáo Hội, nhận xét rằng ông biết là Giáo Hội sẽ tôn trọng thỏa thuận không truyền đạo. Khi ám chỉ các sinh viên sẽ đi học ở đó, ông nói: “Nhưng ánh sáng trong mắt họ thì sao?”4 Cầu xin cho ánh sáng đặc biệt đó luôn tỏa chiếu ở bên trong chúng ta, để người khác có thể nhận ra và thấy rõ.

Việc nêu gương về đức tin có nghĩa là chúng ta tin cậy nơi Chúa và lời của Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta sở hữu và nuôi dưỡng niềm tin mà sẽ hướng dẫn những ý nghĩ và hành động của chúng ta. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Cha Thiên Thượng sẽ ảnh hưởng đến tất cả những gì chúng ta làm. Ở giữa cảnh hỗn loạn của thời đại này, những cuộc xung đột của lương tâm, và cảnh biến động của cuộc sống hàng ngày, thì một đức tin bất biến sẽ trở thành một điểm tựa cho cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng đức tin và nỗi nghi ngờ không thể tồn tại cùng một lúc trong cùng một tâm trí, vì điều này sẽ xua tan điều kia. Tôi nhắc lại điều chúng ta đã được nhiều lần cho biết—để đạt được và giữ được đức tin mà chúng ta cần, thì điều cần thiết là chúng ta phải đọc, nghiên cứu và suy ngẫm thánh thư. Sự giao tiếp với Cha Thiên Thượng qua lời cầu nguyện là thiết yếu. Chúng ta không thể bỏ qua những điều này, vì kẻ nghịch thù và những kẻ đi theo nó không ngừng tìm kiếm điểm yếu kém của chúng ta, sự suy yếu trong lòng trung tín của chúng ta. Chúa phán: “Hãy siêng năng tìm kiếm, hãy cầu nguyện luôn luôn và tin tưởng, rồi mọi việc sẽ hiệp lại làm lợi ích cho các ngươi.”5

Cuối cùng, chúng ta cần phải được thanh khiết, có nghĩa là thân thể, tâm trí, và tinh thần của chúng ta cần phải được trong sạch. Chúng ta biết rằng thân thể của chúng ta là một đền thờ, phải được đối xử với lòng tôn kính. Tâm trí chúng ta cần phải được tràn đầy những ý nghĩ làm nâng cao tinh thần và cao quý và tránh những điều mà sẽ gây ra sự ô uế. Để có được Đức Thánh Linh làm bạn đồng hành liên tục, chúng ta phải sống xứng đáng. Thưa các anh chị em, sự thanh sạch sẽ mang lại cho chúng ta sự yên tĩnh trong tâm hồn và sẽ làm cho chúng ta xứng đáng để tiếp nhận những lời hứa của Đấng Cứu Rỗi. Ngài phán: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”6

Khi chúng ta chứng tỏ mình là những tấm gương bằng lời nói, trong lúc trò chuyện, trong tinh thần bác ái, trong thái độ, trong đức tin, và trong sự thanh sạch, thì chúng ta sẽ xứng đáng để làm ánh sáng cho thế gian.

Tôi xin nói với tất cả các anh chị em, và nhất là những người trẻ tuổi, rằng trong khi thế giới đang càng ngày càng xa rời các nguyên tắc và những hướng dẫn do Cha Thiên Thượng nhân từ ban cho thì chúng ta sẽ nổi bật từ đám đông bởi vì chúng ta khác với họ. Chúng ta sẽ nổi bật vì chúng ta ăn mặc trang nhã. Chúng ta sẽ khác với họ vì chúng ta không sử dụng lời lẽ thô tục và vì chúng ta không sử dụng các chất gây hại cho cơ thể của mình. Chúng ta sẽ khác với họ vì chúng ta tránh những lời lẽ khôi hài không thích hợp và làm mất phẩm giá. Chúng ta sẽ khác với họ khi quyết định không bận tâm đến các phương tiện truyền thông vô luân và thấp hèn và sẽ làm cho Thánh Linh rút lui khỏi gia đình và cuộc sống của chúng ta. Chắc chắn là chúng ta sẽ nổi bật khi chọn những điều liên quan đến đạo đức—những sự lựa chọn mà phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn phúc âm. Những điều làm cho chúng ta khác với hầu hết thế gian cũng cung cấp cho chúng ta ánh sáng đó và tinh thần đó mà sẽ tỏa chiếu trong một thế giới càng ngày càng tối tăm.

Thường là rất khó để sống khác biệt và để đứng riêng một mình trong một đám đông. Là điều tự nhiên sợ những gì người khác có thể nghĩ hay nói. Những lời của sách Thi Thiên thật đầy an ủi: “Đức Giê Hô Va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê Hô Va là đồn lũy của mạng sống tôi?”7 Khi chúng ta đặt Đấng Ky Tô làm trọng tâm của cuộc sống, thì những nỗi sợ hãi của chúng ta sẽ được thay thế bởi sự can đảm về lòng tin chắc.

Cuộc sống không hề hoàn hảo đối với bất cứ ai, và đôi khi những thử thách và khó khăn chúng ta gặp phải có thể trở nên quá sức chịu đựng, làm lu mờ ánh sáng của chúng ta. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ từ Cha Thiên Thượng kèm theo hỗ trợ từ những người khác, chúng ta có thể lấy lại ánh sáng đó mà một lần nữa sẽ chiếu tỏa con đường của chúng ta và cung cấp ánh sáng cho những người có thể cần đến.

Để minh họa, tôi xin chia sẻ với các anh chị em những câu thơ cảm động của một bài thơ yêu thích tôi đã đọc lần đầu tiên cách đây nhiều năm:

Tôi gặp một người khách lạ trong đêm.

Ngọn đèn của người ấy không còn chiếu sáng.

Tôi dừng lại và để cho người ấy

Mồi từ ngọn đèn của tôi.

Rồi một cơn bão nổi lên

Và làm rung chuyển cả trái đất,

Và khi gió ngừng thổi

Ngọn đèn của tôi cũng tắt.

Nhưng người khách lạ ấy trở lại với tôi;

Ngọn đèn của người ấy vẫn sáng.

Người ấy còn giữ ngọn lửa quý báu

Và mồi ngọn đèn của tôi.8

Thưa các anh chị em, chúng ta có cơ hội để nêu gương sáng mỗi ngày, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta sẽ có cơ hội để làm một ánh sáng trong cuộc sống của những người khác, cho dù họ là những người trong gia đình và bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta, hay chỉ là những người mới quen biết, hoặc hoàn toàn xa lạ.

Tôi xin nói với mỗi anh chị em rằng các anh chị em là những người con trai hay con gái của Cha Thiên Thượng. Các anh chị em đã đến từ chốn hiện diện của Ngài để sống trên thế gian này trong một thời gian, để cho thấy tình yêu thương và lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi và mạnh dạn soi sáng cho mọi người đều thấy. Khi cuộc sống trần thế kết thúc, nếu các anh chị em đã làm phần vụ của mình thì các anh chị em sẽ nhận được phước lành vinh quang của việc trở về sống với Ngài vĩnh viễn.

Lời phán này của Đấng Cứu Rỗi thật là yên tâm biết bao: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”9 Tôi làm chứng về Ngài. Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Đấng Biện Hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Ngài là Đấng Gương Mẫu và sức mạnh của chúng ta. Ngài là “sự sáng soi trong tối tăm, và tối tăm chẳng hề hiểu nó.”10 Cầu xin cho mỗi người trong chúng ta đang nghe tôi nói có thể cam kết để noi theo Ngài, do đó trở thành một ánh sáng tỏa chiếu cho thế gian, là lời cầu nguyện của tôi trong thánh danh của Ngài, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.