2010–2019
Khám Phá Thiên Tính ở Trong Lòng
Tháng mười 2015


Khám Phá Thiên Tính ở Trong Lòng

Chúng ta đến thế gian này để nuôi dưỡng và khám phá những cá tính thiêng liêng chưa phát triển nằm ở bên trong chúng ta.

Thưa các chị em, chúng tôi yêu mến các chị em! Tôi làm chứng rằng cuộc sống là một ân tứ. Thượng Đế có một kế hoạch dành cho mỗi người chúng ta, và mục đích cá nhân của chúng ta bắt đầu từ lâu trước khi chúng ta đến thế gian này.

Gần đây tôi đã nhận ra phép lạ của sự ra đời của một đứa bé trên trần thế, là một phần của kế hoạch của Chúa. Mỗi người chúng ta đã phát triển về thể chất ở trong bụng mẹ trong khi dựa vào cơ thể của mẹ để nuôi sống trong nhiều tháng. Tuy nhiên, cuối cùng tiến trình sinh nở—là điều thật quan trọng cho cả hai mẹ con—đã tách rời chúng ta.

Hình Ảnh
Trẻ Sơ Sinh

Khi một đứa bé chào đời thì sự thay đổi của nhiệt độ, ánh sáng và sự giải tỏa áp lực trên ngực một cách bất ngờ giúp cho đứa bé thở hơi thở đầu đời. Lần đầu tiên, hai lá phổi nhỏ đột nhiên tràn đầy không khí, bắt đầu hoạt động, và đứa bé bắt đầu thở. Khi dây rốn được kẹp lại, thì huyết mạch giữa hai mẹ con bị mãi mãi cắt đứt và đứa bé bắt đầu cuộc sống trên thế gian.

Gióp nói: “Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.”1

Chúng ta vào thế gian này “và mang theo sự vinh quang từ thiên thượng.”2 “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới” dạy rằng mỗi người chúng ta “là một đứa con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên thượng,” và “mỗi người có một thiên tính và số mệnh thiêng liêng.”3 Cha Thiên Thượng rộng lượng chia sẻ một phần thiên tính của Ngài bên trong chúng ta. Thiên tính đó là một ân tứ từ Ngài phát sinh ra một tình yêu thương mà chỉ một người cha hay mẹ mới có thể cảm nhận được.

Chúng ta đến thế gian này để nuôi dưỡng và khám phá những cá tính thiêng liêng chưa phát triển nằm ở bên trong chúng ta.

Chúng Ta Biết Tại Sao Mình Được Sinh Ra

Elaine Cannon, cựu chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ, nói: “Có hai ngày quan trọng trong cuộc đời một người phụ nữ: Ngày người ấy được sinh ra và ngày người ấy tìm hiểu lý do tại sao mình được sinh ra.”4

Chúng ta biết lý do tại sao chúng ta sinh ra trên đời. Chúng ta đã đến thế gian này để giúp xây dựng vương quốc của Ngài và để chuẩn bị cho Sự Tái Lâm của Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Với từng hơi thở của mình, chúng ta cố gắng noi theo Ngài. Thiên tính ở bên trong lòng mỗi người chúng ta được cải thiện và vinh hiển bằng nỗ lực của chúng ta để đến gần hơn Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài.

Thiên tính của chúng ta không liên quan gì đến những thành tích cá nhân, địa vị, con số cuộc chạy đua maratông mình đã chạy, hoặc danh tiếng và lòng tự trọng của chúng ta. Thiên tính của chúng ta đến từ Thượng Đế, được thiết lập trong cuộc sống trước khi sinh ra và sẽ tiếp tục vào thời vĩnh cửu.

Chúng Ta Được Yêu Thương

Chúng ta nhận ra thiên tính của mình khi chúng ta cảm nhận và ban phát tình yêu thương của Cha Thiên Thượng. Chúng ta có quyền tự quyết để nuôi dưỡng thiên tính đó, để cho thiên tính đó phát triển mạnh, và giúp làm cho nẩy nở. Phi E Rơ nói rằng chúng ta được ban cho “lời hứa rất quý” để “trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời.”5 Khi hiểu mình là ai, là các con gái của Thượng Đế, thì chúng ta bắt đầu cảm nhận được những lời hứa quý báu đó.

Khi tập trung vào những người khác thay vì bản thân mình thì chúng ta hiểu rằng chúng ta là các con gái của Ngài. Chúng ta đương nhiên tìm đến Ngài trong lời cầu nguyện, và thiết tha đọc những lời của Ngài và làm theo ý muốn của Ngài. Chúng ta có thể nhận được những cảm nghĩ tự trọng của mình từ Ngài, thay vì từ thế gian xung quanh hoặc từ những người trên Facebook hay Instagram.

Nếu có bao giờ các chị em nghi ngờ về việc mình có thiên tính ở bên trong không, thì hãy quỳ xuống cầu nguyện và cầu vấn Cha Thiên Thượng: “Con có phải thực sự là con gái của Ngài không, và Ngài có yêu thương con không?” Anh Cả M. Russell Ballard nói: “Một trong các sứ điệp tuyệt vời nhất mà Thánh Linh sẽ truyền đạt là cảm nghĩ của Chúa về các chị em.”6

Chúng ta thuộc về Ngài. Phao Lô nói: “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”7 Thường thì bài hát đầu tiên trong Hội Thiếu Nhi chúng ta học được là “Tôi Là Con Đức Chúa Cha.”8 Bây giờ là lúc để lấy lời của bài hát thân yêu đó “Tôi là con Đức Chúa Cha” và thêm vào các lời “Vậy rồi sao nữa?” Chúng ta còn có thể hỏi những câu hỏi như thế này: “Tôi sẽ làm gì để sống cuộc sống của mình với tư cách là một người con của Thượng Đế?” “Làm thế nào tôi có thể phát triển thiên tính ở bên trong mình?”

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf nói: “Thượng Đế đã gửi các anh chị em đến đây để chuẩn bị cho một tương lai sáng lạn hơn bất cứ điều gì các chị em có thể tưởng tượng được.”9 Từng ngày một, tương lai đó trở thành sự thật đối với các chị em khi các chị em làm nhiều hơn là chỉ sống; tương lai đó thật sáng lạn khi các chị em sống cuộc sống của mình để cho thấy việc làm tròn mục đích mà Thượng Đế đã sáng tạo ra các chị em. Điều này mời ảnh hưởng của Chúa vào cuộc sống của các chị em, và các chị em bắt đầu để cho ý muốn của Ngài trở thành ý muốn của mình.

Chúng Ta Học Hỏi Nhờ Vào Thiên Tính của Mình

Thiên tính phát triển bên trong chúng ta một ước muốn để tự mình biết được các lẽ thật vĩnh cửu.

Một thiếu nữ tên là Amy mới đây đã dạy cho tôi bài học này khi em ấy viết: “Thật khó để làm một người ở tuổi niên thiếu trong thời nay. Con đường trở nên hẹp hơn. Sa Tan đang thực sự cố gắng. Hoặc là đúng hoặc là sai; chứ không nửa nọ nửa kia.”

Em ấy nói tiếp: “Đôi khi thật khó để tìm ra những người bạn tốt. Ngay cả khi nghĩ rằng mình có những người bạn tốt nhất sẽ không bao giờ bỏ mình vậy mà điều đó cũng có thể thay đổi vì bất cứ lý do nào. Đó là lý do tại sao em rất vui vì có gia đình, Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh đồng hành với em bất cứ khi nào mối quan hệ với bạn bè trở nên tồi tệ.”

Amy nói tiếp: “Một tối nọ, em gặp rắc rối. Em nói với chị gái của mình là em không biết phải làm gì.”

Khuya đó, chị của em ấy gửi cho em ấy một lời nhắn trích dẫn lời của Anh Cả Jeffrey R. Holland, ông nói: “Đừng đầu hàng. … Các anh chị em đừng bỏ cuộc. Các anh chị em vẫn tiếp tục. Các anh chị em tiếp tục cố gắng. Có sự giúp đỡ và hạnh phúc ở phía trước. … Cuối cùng thì mọi việc đều sẽ ổn thỏa. Hãy tin cậy Thượng Đế và tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến.”10

Amy giải thích: “Em nhớ đã đọc điều đó và chỉ cầu nguyện rằng em sẽ cảm thấy tình yêu thương từ Thượng Đế nếu Ngài thực sự hiện diện ở đó để giúp đỡ em.”

Em ấy nói: “Ngay sau khi em cầu vấn và tin rằng Ngài hiện diện ở đó, thì em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, một cảm giác tuyệt vời. Không một lời nào có thể mô tả điều đó được. Em biết là Ngài hiện diện ở đó và Ngài yêu thương em.”

Vì các chị em là con của Ngài, Ngài biết con người các chị em có thể trở thành. Ngài biết nỗi sợ hãi và ước mơ của các chị em. Ngài hài lòng với tiềm năng của các chị em. Ngài chờ đợi các chị em đến với Ngài trong lời cầu nguyện. Vì các chị em là con của Ngài, các chị em không những cần Ngài, mà Ngài còn cần các chị em nữa. Những người ngồi xung quanh các chị em ngay bây giờ trong buổi họp này đều cần các chị em. Thế giới cần các chị em, và thiên tính của các chị em cho phép các chị em làm người môn đồ đáng tin cậy của Ngài cho tất cả con cái của Ngài. Một khi chúng ta bắt đầu thấy được thiên tính nơi bản thân mình thì chúng ta có thể thấy điều đó ở những người khác.

Chúng Ta Phục Vụ Vì Thiên Tính của Mình

Thiên tính phát triển bên trong chúng ta một ước muốn để phục vụ những người khác.

Hình Ảnh
Mẹ và con trong lúc nạn đói ở Ethiopia

Sharon Eubank, giám đốc Sở Dịch Vụ Nhân Đạo và Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau, mới đây đã kể về một kinh nghiệm do Anh Cả Glenn L. Pace chia sẻ. Ở Ehiopia, vào giữa thập niên 1980, có một nạn hạn hán lan rộng và nạn đói cùng cực. Để cứu trợ, người ta thiết lập các trạm cung cấp nước và thực phẩm cho những người có thể đi đến được các trạm đó. Một ông lão thiếu ăn đi bộ một quãng đường rất xa để đến một trạm cung cấp thức ăn. Khi đi ngang qua một ngôi làng thì ông ta nghe tiếng khóc của một em bé. Ông ta tìm kiếm cho đến khi thấy đứa bé đó đang ngồi dưới đất bên cạnh người mẹ đã chết. Ông lão bế đứa bé lên và tiếp tục đi bộ 40 kilômét đến trạm cung cấp thức ăn. Khi đến nơi, những lời đầu tiên của ông lão không phải là “Tôi đói” hoặc “Xin giúp đỡ tôi” mà là “Có thể làm điều gì cho đứa bé này không?”11

Thiên tính ở bên trong chúng ta khơi dậy ước muốn của chúng ta để tìm đến những người khác và thúc giục chúng ta phải hành động. Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp chúng ta tìm kiếm sức mạnh để làm như vậy. Chúa có thể đang hỏi chúng ta: “Ngươi có thể làm điều gì cho người con gái này, người anh em này, người cha này, hay người bạn này không?”

Chính là qua những lời mách bảo của Thánh Linh mà thiên tính của một kẻ nghi ngờ, sau khi vật lộn với việc có đức tin, nhận đủ bình an để có đức tin một lần nữa.

Khi vị tiên tri nói, thì lời nói của ông ảnh hưởng tới thiên tính của chúng ta và mang đến cho chúng ta sức mạnh để tuân theo.

Việc dự phần Tiệc Thánh mỗi tuần mang đến hy vọng cho thiên tính ở bên trong chúng ta và chúng ta tưởng nhớ đến Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi hứa rằng nếu các chị em tìm cách khám phá chiều sâu của thiên tính nằm ở bên trong mình, thì các chị em sẽ bắt đầu làm vinh hiển ân tứ quý báu của mình. Hãy để thiên tính đó hướng dẫn các chị em trở thành con gái của Ngài, đi trên con đường trở về với Ngài—nơi mà chúng ta sẽ được “phục hồi lại với Thượng Đế, Đấng đã cho [chúng ta] hơi thở.”12 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Gióp 33:4.

  2. “Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood,” The Complete Poetical Works of William Wordsworth (1924), 359.

  3. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 129.

  4. Elaine Cannon, trong “‘Let Me Soar,’ Women Counseled,” Church News, ngày 17 tháng Mười năm 1981, 3.

  5. 2 Phi E Rơ 1:4.

  6. M. Russell Ballard, “Women of Righteousness,” Liahona, tháng Mười Hai năm 2002, 42.

  7. Rô Ma 8:16.

  8. Xin xem “Tôi Là Con Đức Chúa Cha,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58.

  9. Dieter F. Uchtdorf, “Vui Sống theo Phúc Âm,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, 121.

  10. Jeffrey R. Holland, “An High Priest of Good Things to Come,” Liahona, tháng Giêng năm 2000, 45.

  11. Xin xem Glenn L. Pace, “Infinite Needs and Finite Resources,” Tambuli, tháng Ba năm 1995, 18–19.

  12. 2 Nê Phi 9:26.