2010–2019
Mắt để Thấy và Tai để Nghe
Tháng mười 2015


Mắt để Thấy và Tai để Nghe

Nếu chúng ta chịu tìm đến Đấng Ky Tô và mở mắt và tai ra, thì Đức Thánh Linh sẽ ban phước cho chúng ta thấy được Chúa Giê Su Ky Tô đang tác động đến cuộc sống của chúng ta.

Trong giáo vụ trần thế của Ngài, Chúa Giê Su đã làm các phép lạ chữa lành vĩ đại và dạy với thẩm quyền và quyền năng như thánh thư chép: “Danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy Ri … thiên hạ keo nhau rất đông mà theo Ngài.”1

Một số người thấy Ngài chữa lành và nghe Ngài dạy đều chối bỏ Ngài. Những người khác đi theo Ngài trong một thời gian, nhưng sau đó không đi với Ngài nữa.2 Chúa Giê Su Ky Tô đã hiện hữu trước mặt họ, nhưng họ không nhìn thấy Ngài thực sự là ai. Họ bị mù, và họ đã chọn bỏ đi. Chúa Giê Su phán về những người đó:

“Ta đã đến cùng dân ta, nhưng dân ta không đón nhận ta.”3

“Họ bịt lỗ tai, nhắm mắt lại.”4

Tuy nhiên, có nhiều người nam và người nữ, kể cả Các Sứ Đồ trung tín của Ngài, đã tập trung cuộc sống của họ vào Ngài. Mặc dù họ phải vật lộn với những điều xao lãng của thế gian, và cảm thấy hoang mang về những điều Ngài giảng dạy, và thậm chí còn sợ hãi nữa, nhưng họ tin nơi Ngài, yêu mến Ngài, và noi theo Ngài.

Chúa Giê Su phán về họ: “Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được.”5

Ngay trước khi chịu đau đớn ở trong vườn Ghết Sê Ma Nê và trên Đồi Sọ, Chúa Giê Su đã ban cho các môn đồ của Ngài lời hứa đáng kể này: “Kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.”6

Chúa Giê Su đã làm tròn lời hứa đó: bắt đầu với ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đã được ban phước với phép báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh.7 Qua đức tin của họ nơi Đấng Ky Tô, sự hối cải, và sự vâng lời, Đức Thánh Linh đã trở thành người bạn đồng hành của họ, thay đổi tấm lòng của họ, và ban phước cho họ với một lời chứng vĩnh cửu về lẽ thật.

Các ân tứ và phước lành này đã củng cố các môn đồ của Chúa. Mặc dù thời kỳ mà họ đang sống là nguy hiểm và khó hiểu, nhưng họ đã nhận được ân tứ thuộc linh về mắt để thấy và tai để nghe. Bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, họ đã bắt đầu thấy được sự thật mà những điều đó là hiện hữu; nhất là về Chúa Giê Su Ky Tô và việc làm của Ngài ở giữa họ.8 Đức Thánh Linh soi sáng sự hiểu biết của họ, và họ nghe được rõ tiếng nói của Chúa hơn. Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô bén rễ sâu trong lòng họ.9 Họ trung tín và vâng lời.10 Họ thuyết giảng phúc âm một cách mạnh dạn và với quyền năng và xây đắp vương quốc của Thượng Đế.11 Họ đã có niềm vui nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng ta có nhiều điểm chung với những người nam và người nữ trung tín trong thời trung thế. Chúng ta cũng đang sống trong một thời kỳ mà Chúa Giê Su Ky Tô làm phép lạ giữa chúng ta—kể cả việc chữa lành người bệnh, thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi, thay đổi tấm lòng chúng ta, và làm cho sự cứu rỗi có sẵn cho con cái của Thượng Đế ở cả hai bên tấm màn che. Trong thời kỳ của mình, chúng ta cũng có các vị tiên tri và sứ đồ tại thế, quyền năng chức tư tế, các ân tứ thuộc linh, và các phước lành thiêng liêng của các giáo lễ cứu rỗi.

Thời kỳ của chúng ta là một thời kỳ nguy hiểm—một thời kỳ của điều tà ác và sự cám dỗ, một thời kỳ đầy hoang mang và rối loạn. Trong những thời kỳ khó khăn này, vị tiên tri của Chúa trên thế gian, Chủ Tịch Thomas S. Monson, đã kêu gọi chúng ta đi giải cứu những người suy yếu về phần thuộc linh12 can đảm đứng lên bênh vực cho lẽ thật,13 và xây đắp vương quốc của Thượng Đế.14 Dù mức độ thuộc linh, đức tin hoặc vâng lời của chúng ta hiện đang như thế nào đi nữa thì sẽ vẫn không đủ cho công việc trước mắt. Chúng ta cần nhiều ánh sáng thuộc linh và quyền năng hơn. Chúng ta cần đôi mắt để thấy rõ hơn việc Đấng Cứu Rỗi đang tác động trong cuộc sống của chúng ta và đôi tai để nghe được tiếng nói của Ngài rõ hơn trong lòng.

Phước lành kỳ diệu này đến khi chúng ta mở rộng lòng và tiếp nhận,15 thực sự tiếp nhận Chúa Giê Su Ky Tô, giáo lý của Ngài, và Giáo Hội của Ngài vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không cần phải hoàn hảo, nhưng chúng ta cần phải là người tốt và trở nên tốt hơn. Chúng ta cần phải cố gắng để sống theo các lẽ thật minh bạch và giản dị của phúc âm. Nếu chúng ta mang danh của Đấng Ky Tô, thì hãy hành động với đức tin nơi Ngài để hối cải các tội lỗi của mình, tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, thì chúng ta sẽ nhận được sự đồng hành của Đức Thánh Linh qua lòng thương xót và ân điển của Chúa Giê Su Ky Tô.

Sự vâng lời tuyệt đối mang Thánh Linh vào lòng chúng ta. Trong nhà của mình, chúng ta cầu nguyện với đức tin, tra cứu thánh thư, và giữ ngày Sa Bát được thánh. Trong các giáo đường, chúng ta dự phần Tiệc Thánh và lập lời hứa thiêng liêng cùng Cha Thiên Thượng trong tôn danh của Đấng Ky Tô. Trong đền thờ thánh chúng ta tham gia vào các giáo lễ thiêng liêng thay cho các anh chị em của mình ở bên kia bức màn che. Trong gia đình và trong những chỉ định từ Chúa, chúng ta tiếp cận với những người khác, nâng đỡ gánh nặng của họ và mời họ đến cùng Đấng Ky Tô.

Thưa các anh chị em, tôi biết rằng nếu chúng ta chịu làm những việc này, thì Đức Thánh Linh sẽ đến! Chúng ta sẽ phát triển phần thuộc linh và đạt được kinh nghiệm với Đức Thánh Linh, và Ngài sẽ là người bạn đồng hành của chúng ta. Nếu chúng ta chịu tìm đến Đấng Ky Tô và mở mắt và tai ra, thì Đức Thánh Linh sẽ ban phước cho chúng ta thấy được Chúa Giê Su Ky Tô đang tác động đến cuộc sống của chúng ta, củng cố đức tin của chúng ta nơi Ngài với sự bảo đảm và bằng chứng. Chúng ta sẽ càng ngày càng nhìn tất cả các anh chị em của mình theo cách Thượng Đế nhìn họ, với tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Chúng ta sẽ nghe tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi trong thánh thư, trong những lời mách bảo của Thánh Linh, và trong những lời của các vị tiên tri tại thế.16 Chúng ta sẽ thấy quyền năng của Thượng Đế ngự trên vị tiên tri của Ngài và tất cả các vị lãnh đạo của Giáo Hội chân chính và tại thế của Ngài, và chúng ta sẽ chắc chắn biết rằng đây là công việc thiêng liêng của Thượng Đế.17 Chúng ta sẽ thấy và hiểu được về bản thân mình và thế giới xung quanh cách Đấng Cứu Rỗi thực hiện công việc của Ngài. Chúng ta sẽ có được điều mà Sứ Đồ Phao Lô gọi là “ý của Đấng Ky Tô.”18 Chúng ta sẽ có mắt để thấy và tai để nghe, và sẽ xây đắp vương quốc của Thượng Đế.

Cuộc sống có thể khó khăn, đầy hoang mang, đau đớn, và nản lòng. Tôi làm chứng với các anh chị em rằng qua sự đồng hành của Đức Thánh Linh, ánh sáng của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ chiếu tới các anh chị em xuyên qua nỗi hoang mang, đau đớn, và bóng tối. Cho dù quyền năng thuộc linh đến một cách bất ngờ hay là nhẹ nhàng, thì quyền năng thuộc linh vinh quang đó sẽ truyền tải tình yêu thương và sự an ủi chữa lành cho tâm hồn bị tổn thương của người hối cải; xua tan bóng tối bằng ánh sáng của lẽ thật; và thay thế lòng chán nản bằng hy vọng nơi Đấng Ky Tô. Chúng ta sẽ thấy những phước lành này đến, và sẽ biết nhờ vào sự làm chứng của Thánh Linh rằng chính là Chúa Giê Su Ky Tô đang tác động vào cuộc sống của chúng ta. Gánh nặng của chúng ta thực sự sẽ “bị thu hút trọn vẹn trong sự vui mừng của [Đấng Cứu Chuộc của chúng ta].”19

Cách đây nhiều năm, cha mẹ tôi đã có một kinh nghiệm cho thấy tầm quan trọng và quyền năng của việc có mắt để thấy và tai để nghe. Năm 1982, cha mẹ tôi được kêu gọi đi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Philippines Davao. Khi mẹ tôi mở bức thư ra và thấy nơi họ được kêu gọi, thì bà nói với cha tôi: “Không! Anh phải gọi điện thoại cho họ và nói với họ là chúng ta không thể đi Philippines được. Họ biết anh mắc bệnh suyễn mà.” Cha tôi đã mắc bệnh suyễn trong nhiều năm, và mẹ tôi đã rất lo lắng về cha tôi.

Một vài đêm sau mẹ tôi đánh thức cha tôi dậy vào khoảng 2 giờ 30 sáng. Bà nói: “Merlin ơi, anh có nghe thấy tiếng nói đó không?”

“Không, anh chẳng nghe thấy tiếng nói nào cả.”

“Vâng, em đã ba lần nghe thấy cùng một tiếng nói đó đêm nay nói rằng: ‘Tại sao ngươi lo lắng? Ngươi không biết là ta biết chồng ngươi mắc bệnh suyễn sao? Ta sẽ chăm sóc hắn, và ta sẽ chăm sóc ngươi. Ngươi hãy sẵn sàng đi phục vụ ở Philippines.’”

Hình Ảnh
Merlin và Helen Clark

Cha mẹ tôi đã phục vụ ở Philippines và đã có được một kinh nghiệm tuyệt vời. Đức Thánh Linh là người bạn đồng hành của họ, và họ đã được ban phước và được bảo vệ. Cha tôi không bao giờ gặp bất cứ vấn đề nào với bệnh suyễn của ông cả. Ông đã phục vụ với tư cách là đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn phái bộ truyền giáo, và cha mẹ tôi đã huấn luyện hàng trăm người truyền giáo và hàng ngàn Thánh Hữu Ngày Sau trung tín để chuẩn bị cho sự ra đời của các tiểu giáo khu và giáo khu trên đảo Mindanao. Họ được ban phước với mắt để thấy và tai để nghe.

Thưa các anh chị em, tôi làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi biết Ngài hằng sống. Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi biết rằng nếu chúng ta tiếp nhận Ngài vào cuộc sống của chúng ta và sống theo các lẽ thật minh bạch và đơn giản của phúc âm Ngài, thì chúng ta sẽ tận hưởng được sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ có ân tứ quý báu về mắt để thấy và tai để nghe. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.