2010–2019
Chúng Ta Ở Đây để Phục Vụ một Mục Tiêu Ngay Chính
Tháng mười 2015


Chúng Ta Ở Đây để Phục Vụ một Mục Tiêu Ngay Chính

Cầu xin cho chúng ta chọn phục vụ một mục tiêu ngay chính với tư cách là những người đại diện dũng cảm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi biết ơn rằng chúng ta có thể cùng nhau quy tụ lại với các phụ nữ trung thành, như Lisa—chị phụ nữ trong video, là những người có tấm lòng trong sạch, yêu mến Chúa và phục vụ Ngài, ngay cả đang trong thử thách của họ. Câu chuyện của Lisa nhắc nhở tôi rằng chúng ta phải yêu thương nhau và nhìn thấy từ nhau vẻ đẹp của tâm hồn. Đấng Cứu Rỗi dạy: “Hãy ghi nhớ rằng dưới mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao.”1 Cho dù chúng ta là 8 tuổi hay là 108 tuổi, thì mỗi chúng ta cũng đều “quý giá dưới mắt [của Ngài].”2 Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta là các con gái của Thượng Đế. Chúng ta là các chị em trong Si Ôn. Chúng ta có một thiên tính, và mỗi chúng ta có một công việc vinh quang để làm.

Mùa hè vừa qua, tôi đã đến thăm một người mẹ trẻ đáng mến có mấy đứa con gái. Chị ấy chia sẻ với tôi cảm nghĩ của chị rằng các thiếu nữ của chúng ta cần có một mục tiêu, một cái gì đó để giúp họ cảm thấy được quý trọng. Chị ấy biết rằng chúng ta có thể khám phá ra giá trị cá nhân và vĩnh cửu của mình bằng cách hành động đúng theo mục đích thiêng liêng của chúng ta trên trần thế. Buổi tối hôm nay, ca đoàn tuyệt vời và phi thường này đã hát lên những lời dạy về mục đích của chúng ta. Qua thử thách, thậm chí qua nỗi sợ hãi và ở giữa nỗi tuyệt vọng, chúng ta có được lòng dũng cảm. Chúng ta quyết tâm làm phần vụ của mình. Chúng ta ở đây để phục vụ một mục tiêu ngay chính.3 Thưa các chị em, trong mục tiêu này, chúng ta đều được quý trọng. Chúng ta đều được cần đến.

Mục tiêu ngay chính mà chúng ta phục vụ là mục tiêu của Đấng Ky Tô. Đó là công việc cứu rỗi.4 Chúa dạy: “Đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.”5 Chúng ta là mục tiêu mà Chúa Giê Su Ky Tô đã chịu đau đớn, rướm máu từ mỗi lỗ chân lông, và trong tình yêu thương trọn vẹn đã phó mạng sống của Ngài. Mục tiêu của Ngài là “tin lành, … rằng Ngài đã đến với thế gian, Ngài là Giê Su, để bị đóng đinh trên thập tự giá vì thế gian, và để mang tội lỗi của thế gian, và để thánh hóa thế gian, và tẩy sạch nó khỏi mọi sự bất chính; rằng nhờ Ngài mà tất cả đều có thể được cứu rỗi.”6 Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã “đánh dấu con đường và dẫn đường.”7 Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta noi theo gương của Ngài, yêu mến Thượng Đế và phục vụ lẫn nhau với lòng nhân từ và trắc ẩn, thì chúng ta có thể đứng trong sự thanh khiết, “vô tội trước mặt Thượng Đế vào ngày sau cùng.”8 Chúng ta chọn phục vụ Chúa trong sự ngay chính của Ngài để có thể trở nên một với Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử.9

Tiên Tri Mặc Môn đã mạnh dạn tuyên bố: “Vì chúng ta có một công việc phải làm trong lúc chúng ta còn ở trong đền tạm bằng đất sét này, để chúng ta có thể thắng được kẻ thù của tất cả mọi điều ngay chính, và để cho tâm hồn chúng ta được an nghỉ trong vương quốc của Thượng Đế.”10 Các vị lãnh đạo ban đầu của Giáo Hội và những người tiền phong của thời xưa tiến bước với lòng can đảm anh hùng và lòng trung thành đầy quyết tâm để thiết lập phúc âm phục hồi và xây dựng các đền thờ nơi mà các giáo lễ của sự tôn cao có thể được thực hiện. Những người tiền phong thời nay, có nghĩa là các chị em và tôi, chúng ta cũng đang tiến bước trong đức tin, “để lao nhọc trong vườn nho [của Chúa] ngõ hầu cứu rỗi linh hồn con người.”11 Và như Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã dạy: “Tương lai sẽ huy hoàng biết bao khi Đấng Toàn Năng tiếp tục công việc vinh quang của Ngài … qua [sự phục vụ] vị tha của những người có tấm lòng tràn ngập tình yêu mến dành cho Đấng Cứu Chuộc của thế gian.”12 Chúng ta cùng tham gia với các chị em trung tín của thời xưa, hiện nay, và của thế hệ đang vươn lên trong công việc cứu rỗi!

Trước khi được sinh ra, chúng ta đã chấp nhận kế hoạch của Cha Thiên Thượng “mà qua đó các con cái của Ngài có thể nhận được một thể xác và đạt được kinh nghiệm trần thế để tiến triển đến sự toàn hảo và cuối cùng ý thức được số mệnh thiêng liêng của mình với tư cách là một người thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu.”13 Khi đề cập đến giao ước tiền dương thế này, Anh Cả John A. Widtsoe giải thích: “Chúng ta đã lập tức đồng ý để không những làm người cứu rỗi cho bản thân mà còn … làm những người cứu rỗi cho toàn thể gia đình nhân loại. Chúng ta đã cộng sự với Chúa. Sau đó, việc thực hiện kế hoạch không những trở thành là công việc của Đức Chúa Cha, và của Đấng Cứu Rỗi mà còn là công việc của chúng ta nữa. Người hèn mọn nhất của chúng ta, người khiêm tốn nhất, cùng hợp tác với Đấng Toàn Năng trong việc hoàn thành mục đích của kế hoạch cứu rỗi vĩnh cửu.”14

Ở nơi trần thế này đây, chúng ta đã giao ước một lần nữa để phục vụ Đấng Cứu Rỗi trong công việc cứu rỗi. Bằng cách tham gia trong các giáo lễ thiêng liêng của chức tư tế, chúng ta hứa sẽ bắt tay vào công việc phục vụ Thượng Đế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh.15 Chúng ta nhận được Đức Thánh Linh và tìm kiếm những thúc giục của Ngài để hướng dẫn các nỗ lực của chúng ta. Sự ngay chính tỏa lan ra thế gian khi chúng ta hiểu điều Thượng Đế muốn chúng ta phải làm và sau đó chúng ta làm.

Tôi biết một em trong Hội Thiếu Nhi đã nói với một người bạn trong khi đứng ở trạm xe buýt: “Bạn ơi, bạn nên đến nhà thờ với tôi và học về Chúa Giê Su!”

Tôi đã thấy các thiếu nữ trong một lớp học của Hội Thiếu Nữ nắm tay nhau và lập cam kết để phục sự lẫn nhau và sau đó hoạch định một cách thích hợp để giúp một thiếu nữ đang vật lộn với cơn nghiện.

Tôi đã thấy những người mẹ trẻ ban phát tất cả thời gian, tài năng, và sức sống của họ để giảng dạy và minh họa các nguyên tắc phúc âm để con cái của họ, giống như các con trai của Hê La Man, có thể đối phó với thử thách, cám dỗ, và nghịch cảnh một cách can đảm và trung tín.

Có lẽ điều khiêm nhường nhất đối với tôi là nghe một chị phụ nữ độc thân nhiệt tình tuyên bố về chứng ngôn thanh khiết rằng công việc quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm là chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình. Mặc dù đây không phải là kinh nghiệm của mình, nhưng chị ấy biết rằng gia đình chính là trọng tâm của công việc cứu rỗi. “Kế hoạch hạnh phúc thiêng liêng giúp mối liên hệ gia đình có thể được tồn tại sau cái chết.”16 Chúng ta kính trọng kế hoạch của Đức Chúa Cha và tôn vinh Thượng Đế khi chúng ta củng cố và làm cho những mối quan hệ đó được thánh thiện trong giao ước mới và vĩnh cửu của hôn nhân. Chúng ta chọn để sống một cuộc sống thanh khiết và đức hạnh để khi cơ hội đến, thì chúng ta đã sẵn sàng lập và vĩnh viễn tuân giữ giao ước thiêng liêng trong ngôi nhà của Chúa.

Chúng ta đều trải qua những thời gian và mùa trong cuộc sống của mình. Nhưng cho dù chúng ta đang ở trường, ở nơi làm việc, trong cộng đồng, và nhất là trong nhà thì chúng ta cũng là những người đại diện của Chúa và chúng ta đang làm công việc của Ngài.

Trong công việc cứu rỗi, không có chỗ cho sự so sánh, chỉ trích, hay lên án. Đó không phải là về tuổi tác, kinh nghiệm, hoặc danh tiếng. Công việc thiêng liêng này là về việc phát triển một tấm lòng đau khổ, một tâm hồn thống hối, và sự sẵn sàng để sử dụng các ân tứ thiêng liêng và tài năng độc đáo của chúng ta để làm công việc của Chúa theo cách của Ngài. Đó là lòng khiêm nhường để quỳ xuống và nói: “Cha ơi! … không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.”17

Với sức mạnh của Ngài, chúng ta “có thể làm được tất cả mọi điều.”18 Chúng ta liên tục tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong lời cầu nguyện, trong thánh thư, và trong những lời mách bảo của Đức Thánh Linh. Một chị phụ nữ khi gặp khó khăn với một công việc chỉ định quá sức chịu đựng, đã viết: “Đôi khi tôi tự hỏi là các chị phụ nữ trong lịch sử ban đầu của Giáo Hội, có giống như chúng ta, không cầu nguyện ban đêm khi đi ngủ: ‘Dù ngày mai có ra sao đi nữa thì cũng xin Ngài giúp đỡ con qua đêm nay?’” Sau đó, chị ấy viết: “Một trong những phước lành là chúng ta có nhau và hỗ trợ nhau trong những việc này!”19 Cho dù hoàn cảnh của chúng ta ra sao đi nữa thì bất cứ ở đâu dọc trên con đường hướng tới sự cứu rỗi, chúng ta cũng đoàn kết một lòng trong cam kết của mình với Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong sự phục vụ Ngài.

Hình Ảnh
Ella Hoskins hoàn tất chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân

Gần đây, các chị em có thể đã đọc về Chị Ella Hoskins, 100 tuổi, được kêu gọi để giúp đỡ các thiếu nữ trong tiểu giáo khu của bà với Chương Trình Sự Tiến Triển Cá Nhân.20 Khoảng hai năm sau, khi 102 tuổi, Chị Hoskins nhận được giải thưởng Sự Công Nhận Thiếu Nữ. Các thiếu nữ, các chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nữ và Hội Phụ Nữ trong tiểu giáo khu và giáo khu, những người trong gia đình cùng nhau quy tụ lại để ăn mừng thành tích của bà. Ranh giới của tuổi tác, tổ chức, và tình trạng hôn nhân không còn quan trọng nữa trong sự phục vụ trung thành. Các thiếu nữ bày tỏ lòng biết ơn đối với Chị Hoskins, về lời giảng dạy của bà, và tấm gương ngay chính của bà. Họ muốn được giống như bà ấy. Sau đó, tôi hỏi Chị Hoskins: “Chị làm điều đó bằng cách nào vậy?”

Bà nhanh nhẩu đáp: “Tôi hối cải mỗi ngày.”

Nhờ một người phụ nữ hiền lành, tràn đầy Thánh Linh của Chúa làm cho bà rực rỡ với ánh sáng thanh khiết, tôi được nhắc nhở rằng để tỏa sáng với vẻ đẹp thánh thiện, để được đứng với Đấng Cứu Rỗi và ban phước cho những người khác, thì chúng ta phải trong sạch. Mức độ thanh khiết có thể nhận được qua ân điển của Đấng Ky Tô khi chúng ta từ chối sự không tin kính và chọn yêu mến Thượng Đế với tất cả tâm trí, năng lực, và sức mạnh.21 Sứ Đồ Phao Lô dạy: “Hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.”22 Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Chúng ta đều làm những điều lầm lỗi. Nhưng chúng ta hối cải để có thể là những người tốt hơn và “ghi khắc tên [của Đấng Ky Tô] vào tim mình luôn luôn.”23 Khi phục vụ trong danh của Chúa, với sự thanh khiết của tấm lòng, chúng ta phản ảnh tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và mang đến cho những người khác một chút thiên thượng.

Cầu xin cho chúng ta chọn phục vụ một mục tiêu ngay chính với tư cách là những người đại diện dũng cảm của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên và “với một bài hát trong lòng [chúng ta] tiến bước, sống theo phúc âm, yêu mến Chúa, và xây đắp vương quốc [của Ngài].”24 Tôi làm chứng rằng trong công việc vinh quang này, chúng ta có thể biết được tình yêu thương thanh khiết của Thượng Đế. Chúng ta có thể nhận được niềm vui chân thật và đạt được tất cả những vinh quang của thời vĩnh cửu. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.