2010–2019
Tuân Giữ Các Giáo Lệnh
Tháng mười 2015


Tuân Giữ Các Giáo Lệnh

Ngài là Đấng đã sáng tạo ra chúng ta và yêu thương chúng ta trọn vẹn, Ngài biết là chúng ta cần phải sống như thế nào để đạt được hạnh phúc lớn nhất mà mình có thể đạt được.

Các anh em thân mến, thật là tuyệt vời để được hiện diện với các anh em một lần nữa. Buổi tối hôm nay, chúng ta đã được soi dẫn bởi những lời mà chúng ta đã nghe. Tôi cầu nguyện rằng tôi cũng sẽ được hướng dẫn trong điều tôi nói.

Sứ điệp của tôi cho các anh em buổi tối hôm nay rất minh bạch. Đó là: hãy tuân giữ các giáo lệnh.

Các giáo lệnh của Thượng Đế không phải được ban cho để làm cho chúng ta thất vọng hoặc làm trở ngại hạnh phúc của chúng ta. Ngược lại thì mới là đúng. Ngài là Đấng đã sáng tạo ra chúng ta và yêu thương chúng ta trọn vẹn, Ngài biết là chúng ta cần phải sống như thế nào để đạt được hạnh phúc lớn nhất mà mình có thể đạt được. Ngài đã ban cho chúng ta những phương hướng mà nếu chúng ta tuân theo thì sẽ hướng dẫn chúng ta một cách an toàn qua cuộc sống trần thế đầy nguy hiểm này. Chúng ta nhớ những lời của bài thánh ca quen thuộc: “Hãy tuân giữ các giáo lệnh! Trong này có an toàn; trong này có bình an.”1

Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta nhiều đến mức Ngài đã phán: Ngươi chớ nói chứng dối; ngươi chớ trộm cắp; ngươi chớ phạm tội tà dâm; ngươi phải yêu người lân cận như chính mình; vân vân.2 Chúng ta biết các giáo lệnh này. Ngài hiểu rằng khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh, cuộc sống của chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn, và ít phức tạp hơn. Những thử thách và vấn đề của chúng ta sẽ dễ chịu đựng hơn, và chúng ta sẽ nhận được các phước lành đã được hứa của Ngài. Nhưng trong khi Ngài ban cho chúng ta luật pháp và các giáo lệnh, thì Ngài cũng cho phép chúng ta chọn để chấp nhận hoặc khước từ. Các quyết định của chúng ta trong vấn đề này sẽ định đoạt số phận của chúng ta.

Tôi tin tưởng rằng mỗi người chúng ta đều có mục tiêu tột bậc của mình là cuộc sống vĩnh cửu ở nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Do đó, chúng ta cần phải có những lựa chọn trong suốt cuộc đời của mình mà sẽ dẫn đến mục tiêu này. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng kẻ nghịch thù muốn cho chúng ta thất bại. Nó và đạo quân của nó không ngừng nỗ lực để cản trở những ước muốn ngay chính của chúng ta. Chúng tượng trưng cho một mối đe dọa nghiêm trọng và liên tục đối với sự cứu rỗi vĩnh cửu của chúng ta trừ khi chúng ta cũng không ngừng quyết tâm và nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Sứ Đồ Phi E Rơ cảnh báo chúng ta: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”3

Mặc dù không có thời điểm nào trong cuộc sống mà chúng ta được miễn khỏi cám dỗ, nhưng các em, là các thiếu niên đang ở độ tuổi mà có thể đặc biệt dễ bị tổn thương. Tuổi niên thiếu thường là những năm bất an, với cảm nghĩ như thể các em không đạt được đến mức mà mình kỳ vọng, cố gắng được bạn bè mến mộ, và cố gắng có nhiều bạn bè xung quanh. Các em có thể bị cám dỗ để hạ thấp tiêu chuẩn của mình và làm theo đám đông để được chấp nhận bởi những người mà các em mong muốn làm bạn. Hãy mạnh mẽ lên, và phải cảnh giác với bất cứ điều gì cản ngăn các em nhận được các phước lành vĩnh cửu. Những lựa chọn của các em ngay trước mắt là quan trọng vĩnh viễn.

Chúng ta đọc trong 1 Cô Rinh Tô: “Trong thế gian có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa.”4 Chúng ta bị vây quanh bởi những tiếng nói có sức thuyết phục, tiếng nói hấp dẫn, tiếng nói đầy chế nhạo, tiếng nói tinh tế, và tiếng nói tạo ra hoang mang. Tôi có thể thêm rằng đây là những tiếng nói lớn. Tôi khuyên các em hãy làm ngơ đối với những tiếng nói này và thay vì thế hãy để cho ảnh hưởng của tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái hướng dẫn các em đến nơi an toàn. Hãy nhớ rằng có một người có thẩm quyền đã đặt tay lên đầu của các em sau khi các em chịu phép báp têm, xác nhận các em là tín hữu của Giáo Hội và nói: “Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh.”5 Hãy mở rộng lòng mình, thậm chí cả linh hồn của các em, để tiếp nhận tiếng nói đặc biệt đó, là tiếng nói làm chứng về lẽ thật. Như tiên tri Ê Sai đã hứa: “Tai các ngươi sẽ nghe có tiếng … , rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo! ”6 Cầu xin cho chúng ta luôn luôn được hòa hợp với tiếng nói đó, để chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói đầy an ủi, hướng dẫn này mà sẽ giữ cho chúng ta được an toàn.

Việc coi thường các giáo lệnh này đã mở đường cho điều mà tôi cho là những tai họa trong thời đại ngày nay của chúng ta. Chúng gồm có tai họa của tính buông thả, hình ảnh sách báo khiêu dâm, ma túy, sự vô luân, và nạn phá thai, và đây chỉ là một vài tai họa mà thôi. Thánh thư cho chúng ta biết rằng kẻ nghịch thủ là “[nền móng] của mọi điều này.”7 Chúng ta biết rằng nó là “cha đẻ của mọi lời dối trá, để lừa gạt và làm mù quáng con người.”8

Tôi khẩn nài với các anh em hãy tránh xa bất cứ điều gì sẽ cướp đoạt hạnh phúc của các anh em ở trần thế này lẫn cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Với sự lừa dối và dối trá, kẻ nghịch thù sẽ dẫn các anh em xuống một cái dốc trơn trượt đến sự hủy diệt của mình nếu các anh em cho phép nó làm như vậy. Các anh em có thể sẽ ở trên cái dốc trơn trượt trước khi nhận ra rằng không còn cách nào để dừng lại được. Các anh em đã nghe thông điệp của kẻ nghịch thù. Nó xảo quyệt kêu gọi: Chỉ một lần này thôi sẽ không sao đâu; ai cũng đang làm như vậy cả; đừng có lỗi thời; thời thế đã thay đổi rồi; điều đó không thể làm hại ai cả; cuộc đời của mình là của mình để sống. Kẻ nghịch thù biết chúng ta, và nó biết những cám dỗ mà sẽ rất khó khăn đối với chúng ta để bỏ qua. Thật là thiết yếu biết bao để chúng ta phải luôn luôn thận trọng để tránh phải đầu hàng với những lời dối trá và cám dỗ như vậy.

Chúng ta sẽ đòi hỏi phải vô cùng dũng cảm khi tiếp tục luôn luôn trung thành và trung tín ở giữa những áp lực càng ngày càng gia tăng và ảnh hưởng ngấm ngầm mà chúng ta đang bị bao vây và những điều đó bóp méo lẽ thật, hủy bỏ điều tốt lành và điều lịch sự, và cố gắng thay thế bằng các triết lý nhân tạo của thế gian. Nếu các giáo lệnh là do con người viết ra, thì sau đó khi việc thay đổi theo ý thích hoặc theo lập pháp hay bằng bất cứ phương tiện nào khác sẽ là đặc quyền của con người. Tuy nhiên, các giáo lệnh là do Thượng Đế ban cho. Bằng cách sử dụng quyền tự quyết, chúng ta có thể bỏ các giáo lệnh này qua một bên. Tuy nhiên, chúng ta không thể thay đổi các giáo lệnh này, giống như chúng ta không thể thay đổi những hậu quả xảy đến từ sự bất ‑tuân và vi phạm các giáo lệnh.

Cầu xin cho chúng ta có thể nhận biết rằng hạnh phúc lớn nhất của mình trong cuộc sống này sẽ đến khi chúng ta tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế và tuân theo các luật pháp của Ngài! Tôi yêu thích những lời trong Ê Sai chương 32, câu 17: “Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.” Sự bình an và bảo đảm như vậy chỉ có thể có được qua sự ngay chính.

Chúng ta không thể tự để cho mình bị trôi dạt một chút trong việc đối phó với tội lỗi. Chúng ta không thể cho phép mình tin rằng mình có thể không tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế “chỉ một chút” thôi, vì tội lỗi có thể điều khiển chúng ta với bàn tay sắt đá mà điều đó sẽ là nỗi đau đớn tột cùng để có thể giải thoát bản thân mình. Các thói nghiện mà có thể đến với ma túy, rượu, hình ảnh sách báo khiêu dâm, sự vô luân là có thật và gần như không thể nào từ bỏ nếu không phải ra sức vật lộn và được giúp đỡ rất nhiều.

Nếu có bất cứ ai trong các anh em đã phạm tội trong cuộc sống của mình, thì tôi bảo đảm rằng có một con đường trở lại. Tiến trình này được gọi là sự hối cải. Mặc dù con đường thật là khó khăn nhưng sự cứu rỗi vĩnh cửu của các anh em tùy thuộc vào đó. Điều gì có thể xứng đáng hơn trong các nỗ lực của các anh em? Tôi khẩn nài với các anh em hãy quyết định ngay tại đây và bây giờ để thực hiện các bước cần thiết để hối cải trọn vẹn. Nếu làm như vậy càng sớm, thì các anh em sẽ sớm có được sự bình an và thanh thản cùng sự bảo đảm mà Ê Sai đã đề cập đến.

Cách đây không lâu, tôi đã nghe chứng ngôn của một người phụ nữ đã cùng với chồng của mình xa rời khỏi con đường an toàn, vi phạm các giáo lệnh, và trong tiến trình này, gần như phá hủy gia đình của họ. Cuối cùng, khi mỗi người họ có thể nhìn thấy ảnh hưởng của thói nghiện và nhận ra là cuộc sống của họ đã trở nên đau khổ như thế nào, cũng như họ đã làm tổn thương những người thân yêu của mình biết bao thì họ bắt đầu thay đổi. Tiến trình hối cải này cảm thấy như rất chậm và đôi khi rất đau đớn, nhưng với sự giúp đỡ của các vị lãnh đạo chức tư tế, cùng với sự giúp đỡ từ gia đình và từ những người bạn trung thành, họ đã trở lại.

Tôi chia sẻ với các anh em một phần chứng ngôn của chị phụ nữ này về quyền năng chữa lành của sự hối cải: “Làm thế nào một người đi từ việc là một trong những con chiên thất lạc và phạm tội đến sự bình an và hạnh phúc như chúng tôi cảm thấy được bây giờ? Làm thế nào điều đó xảy ra được? Câu trả lời là … nhờ vào một phúc âm hoàn hảo, một Vị Nam Tử hoàn hảo và sự hy sinh của Ngài dành cho tôi. … Nơi nào đã có bóng tối thì nay có ánh sáng. Nơi nào đã có tuyệt vọng và đau đớn, thì nay có niềm vui và hy vọng. Chúng tôi đã được ban phước rất nhiều nhờ vào sự thay đổi mà chỉ có thể thực hiện được qua sự hối cải do Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta chết để mang đến cho các anh em và cho tôi sự ban cho đầy ân phước đó. Mặc dù trong thực tế con đường đó rất khó đi nhưng lời hứa là có thật. Chúa đã phán với những người hối cải:

“Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết.”9

“Và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.”10

Trong suốt cuộc sống của mình, chúng ta sẽ cần phải nuôi dưỡng chứng ngôn vững mạnh bằng cách học thánh thư và bằng cách cầu nguyện cùng suy ngẫm các lẽ thật của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi đã bén rễ vững vàng rồi, thì chứng ngôn của chúng ta về phúc âm, về Đấng Cứu Rỗi, và về Cha Thiên Thượng sẽ ảnh hưởng đến tất cả những gì chúng ta làm.

Tôi làm chứng rằng tất cả chúng ta đều là các con trai yêu dấu của Cha Thiên Thượng, được gửi đến thế gian vào thời kỳ này vì một mục đích, và được ban cho chức tư tế của Thượng Đế để chúng ta có thể phục vụ người khác và thực hiện công việc của Thượng Đế ở nơi đây trên thế gian. Chúng ta đã được truyền lệnh phải sống sao cho chúng ta vẫn luôn xứng đáng có được chức tư tế đó.

Thưa các anh em, cầu xin cho chúng ta có thể tuân giữ các giáo lệnh!Những điều tuyệt vời và vinh quang đang chờ đợi chúng ta nếu chúng ta làm như vậy. Cầu xin đây có thể là phước lành của chúng ta, tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, A Men.