2010–2019
Các Lẽ Thật Minh Bạch Quý Báu
Tháng mười 2015


Các Lẽ Thật Minh Bạch Quý Báu

Sự đền bù rộng rãi của Cha Thiên Thượng cho việc sống trong những thời kỳ khó khăn là chúng ta cũng sống trong thời kỳ trọn vẹn.

Các anh chị em thân mến, đã nhiều thập niên trôi qua kể từ khi một đại hội trung ương được triệu tập mà Chủ Tịch Boyd K. Packer, hai Anh Cả L Tom Perry và Richard G. Scott đã không ngồi ngay đằng sau bục giảng và nói chuyện tại một trong các phiên họp này. Những kỷ niệm của chúng ta về họ thật đầy cảm động, và tôi xin có lời vinh danh họ, mỗi vị đều khác nhau nhưng lại đoàn kết trong sự làm chứng và chứng ngôn của họ về Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài.

Ngoài ra, tôi cũng như các anh chị em, tìm thấy sức mạnh nơi Chủ Tịch Thomas S. Monson và tán trợ ông với tư cách là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, và tôi rất cảm kích trước sự phục vụ trung tín và có ý thức về trách nhiệm của ông với tư cách là sứ đồ kéo dài hơn 50 năm đáng kể.

Và như thế là sáng thứ Ba tuần này, chỉ sau 9 giờ sáng khi Giám Trợ Đoàn chuẩn bị bắt đầu nhóm họp với Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á đang ở đây để dự đại hội thì tôi được gọi đến gặp Chủ Tịch Monson, cùng với hai cố vấn của ông. Một lát sau, khi tôi bước vào phòng họp cạnh bên văn phòng của ông, khi ngồi ở đối diện với ông ở bên kia cái bàn, chắc hẳn tôi trông có vẻ lo lắng trong khi ông nói chuyện thân mật với tôi để trấn tĩnh tôi. Khi đề cập đến tuổi của tôi, ông nhận xét rằng dường như tôi còn khá trẻ và thậm chí còn trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi của tôi.

Sau đó, trong một giây lát, Chủ Tịch Monson đã nói rằng ông hành động theo ý muốn của Chúa, và ông đưa ra sự kêu gọi tôi để phục vụ trong Nhóm Túc Số Mười Hai. Ông hỏi tôi có muốn chấp nhận sự kêu gọi này không và sau đó tôi chắc chắn là đã kinh ngạc há hốc miệng ra một cách khó coi, tôi trả lời là tôi chấp nhận. Và sau đó, trước khi tôi còn có thể bày tỏ bằng cảm xúc khó tả, mà hầu hết đó là những cảm nghĩ là tôi không thích đáng, thì Chủ Tịch Monson tử tế nói với tôi một lần nữa, mô tả việc ông đã được Chủ Tịch David O. McKay kêu gọi cách đây nhiều năm với tư cách là một Sứ Đồ, vào lúc đó ông cũng cảm thấy không thích đáng. Ông điềm tĩnh chỉ dạy tôi: “Giám Trợ Stevenson, Chúa sẽ làm cho những người Ngài kêu gọi hội đủ điều kiện.” Những lời nói dịu dàng này của một vị tiên tri đã là một nguồn bình an, một sự bình tĩnh trong việc đau đớn tự kiểm điểm bản thân và nguồn an ủi trong những giờ phút khổ sở mà tôi đã trải qua ngày và đêm kể từ lúc được kêu gọi đó.

Tôi đã kể lại điều tôi mới vừa mô tả với các anh chị em cho người vợ tuyệt vời của tôi là Lesa nghe về sau trong ngày hôm đó, khi ngồi trong một góc yên tĩnh trong Khuôn Viên Đền Thờ, với một quang cảnh thanh tịnh của đền thờ và Đại Thính Đường lịch sử trước mặt. Trong khi cố gắng để thấu hiểu những diễn tiến trong ngày, chúng tôi thấy được nguồn nương tựa của mình là đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự hiểu biết của chúng tôi về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Điều này dẫn đến sự bày tỏ về tình yêu sâu đậm nhất của tôi dành cho Lesa. Bà là niềm vui của cuộc đời tôi và một người con gái phi thường của Thượng Đế. Đặc điểm của cuộc sống của bà là sự phục vụ vị tha và tình yêu thương vô điều kiện đối với tất cả mọi người. Tôi sẽ cố gắng để luôn được xứng đáng với hôn nhân vĩnh cửu của chúng tôi.

Tôi bày tỏ tình yêu thương sâu đậm nhất đến bốn đứa con trai của chúng tôi và gia đình của chúng, ba đứa trong số đó đang ở đây với những người vợ xinh đẹp của chúng, là những người mẹ của sáu đứa cháu nội của chúng tôi; đứa con trai thứ tư là người truyền giáo, được phép đặc biệt để thức quá giờ ngủ của người truyền giáo và đang xem buổi họp được phát sóng trực tiếp này với vợ chồng chủ tịch phái bộ truyền giáo của nó ở phái bộ truyền giáo ở Đài Loan. Tôi yêu thương các con cháu của tôi và thích cách chúng yêu mến Đấng Cứu Rỗi và phúc âm.

Tôi bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với mỗi người trong gia đình tôi: với người mẹ thân yêu của tôi, và cha tôi đã qua đời năm ngoái, họ đã giúp tôi thấm nhuần một chứng ngôn mà dường như tồn tại trong tôi từ những kỷ niệm đầu đời. Tôi còn muốn bày tỏ lòng biết ơn này với người anh của tôi, các chị em của tôi và những người phối ngẫu trung tín của họ cũng như gia đình của Lesa, nhiều người trong số họ thực sự đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến rất nhiều bà con thân quyến, bạn bè, những người truyền giáo, các vị lãnh đạo, và các giảng viên mà tôi đã quen biết trong cuộc đời.

Tôi đã được ban phước với một mối kết giao gần gũi với các thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, Nhóm Túc Số Mười Hai, Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và các chủ tịch đoàn bổ trợ trung ương. Tôi bày tỏ tình yêu thương và lòng kính trọng đến mỗi anh chị em và sẽ cố gắng để được xứng đáng với việc tiếp tục duy trì mối quan hệ của chúng ta. Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa được đoàn kết trong một mức độ gần như thiêng liêng. Tôi sẽ nhớ mối kết giao hàng ngày của tôi với Giám Trợ Caussé, Giám Trợ Davies, và ban nhân viên.

Tôi đứng trước các anh chị em, là bằng chứng về những lời của Chúa được ghi lại trong tiết đầu tiên của sách Giáo Lý và Giao Ước: “Để cho phúc âm trọn vẹn của ta có thể được những kẻ yếu kém và những kẻ tầm thường rao truyền đến các nơi tận cùng của thế giới và tới trước mặt các vua và những người cai trị.”1 Những lời này theo sau lời phán của Chúa mà cho thấy tình yêu thương của Đức Chúa Cha dành cho con cái của Ngài: “Vậy nên, ta là Chúa, vì biết trước tai họa sẽ đến với dân cư trên thế gian, nên ta gọi tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, và từ trên trời phán bảo hắn, và ban cho hắn các giáo lệnh.”2

Cha Thiên Thượng nhân từ và Vị Nam Tử của Ngài, Đức Giê Hô Va, biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu,3 mở ra các tầng trời và một gian kỳ mới để bù đắp những tai họa mà hai Ngài biết sẽ đến. Sứ Đồ Phao Lô đã mô tả các tai họa sắp tới là “những thời kỳ khó khăn.”4 Đối với tôi, điều này cho thấy rằng sự đền bù rộng rãi của Cha Thiên Thượng cho việc sống trong những thời kỳ khó khăn là chúng ta cũng sống trong thời kỳ trọn vẹn.

Trong khi khổ sở suốt tuần này vì cảm thấy mình không thích đáng, tôi đã nhận được một ấn tượng rõ rệt mà đã khiển trách lẫn an ủi tôi: đừng tập trung vào điều tôi không thể làm được mà thay vì thế vào điều tôi có thể làm được. Tôi có thể làm chứng về những lẽ thật minh bạch quý báu của phúc âm.

Đây là những lời mà tôi đã chia sẻ hàng trăm lần với những người thuộc Giáo Hội lẫn nhiều người không phải là tín hữu: “Thượng Đế là Cha Thiên Thượng [nhân từ] của chúng ta. Chúng ta là con cái của Ngài. … Ngài than khóc với chúng ta khi chúng ta đau khổ và vui mừng khi chúng ta làm điều đúng. Ngài muốn giao tiếp với chúng ta, và chúng ta có thể giao tiếp với Ngài qua lời cầu nguyện chân thành.

… Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta, con cái của Ngài, một cách để … trở về sống nơi hiện diện của Ngài. Trọng tâm kế hoạch của Cha Thiên Thượng là Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.”5

Cha Thiên Thượng đã sai Vị Nam Tử đến thế gian để chuộc tội lỗi của tất cả nhân loại. Tôi làm chứng về các lẽ thật minh bạch quý báu này, và tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.