2010–2019
Đức Thánh Linh là Bạn Đồng Hành của Các Anh Chị Em
Tháng mười 2015


Đức Thánh Linh là Bạn Đồng Hành của Các Anh Chị Em

Nếu sống xứng đáng với ân tứ Đức Thánh Linh, chúng ta có thể có được phước lành của Thánh Linh ở cùng chúng ta, không phải chỉ thỉnh thoảng thôi mà là luôn luôn.

Các anh chị em thân mến, tôi biết ơn được hiện diện với các anh chị em vào ngày Sa Bát này trong đại hội trung ương của Giáo Hội của Chúa. Tôi đã cảm thấy, như các anh chị em đã cảm thấy, Thánh Linh đang làm chứng về lẽ thật của những lời chúng ta đã nghe và hát.

Mục đích của tôi hôm nay là nhằm gia tăng ước muốn và quyết tâm của các anh chị em để thỉnh cầu ân tứ đã được hứa cho mỗi người chúng ta sau khi chịu phép báp têm. Trong lễ xác nhận của mình, chúng ta đã nghe những lời này: “Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh.”1 Kể từ giây phút đó, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi vĩnh viễn.

Nếu sống xứng đáng với ân tứ Đức Thánh Linh, chúng ta có thể có được phước lành của Thánh Linh ở cùng chúng ta, không phải chỉ thỉnh thoảng thôi mà là luôn luôn. Các anh chị em biết từ những lời cầu nguyện Tiệc Thánh rằng lời hứa đó đã được làm tròn như thế nào: “Hỡi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong tôn danh Con của Cha là Chúa Giê Su Ky Tô, chúng con cầu xin Cha ban phước và thánh hóa bánh này cho linh hồn của tất cả những ai cùng chia xẻ bánh này, để họ được phép ăn trong sự tưởng nhớ đến thể xác Con của Cha, và được làm chứng cùng Cha, hỡi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, rằng họ tình nguyện mang danh Con của Cha, và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho họ.”

Và sau đó đến lời hứa đầy vinh quang: “Để họ có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ” (GLGƯ 20:77; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Việc luôn có Thánh Linh ở cùng chúng ta có nghĩa là có được sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Đức Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, chúng ta có thể được Thánh Linh cảnh cáo phải chống lại cám dỗ làm điều ác.

Chỉ vì lý do đó thôi, thật là dễ dàng để thấy tại sao các tôi tớ của Chúa đã cố gắng gia tăng ước muốn của chúng ta để thờ phượng Thượng Đế trong các buổi lễ Tiệc Thánh. Nếu chúng ta dự phần Tiệc Thánh trong đức tin, thì Đức Thánh Linh sẽ có thể bảo vệ chúng ta và những người chúng ta yêu thương khỏi những cám dỗ xảy đến thường xuyên và mãnh liệt.

Sự đồng hành của Đức Thánh Linh làm cho điều nào tốt lành trở nên hấp dẫn hơn và sự cám dỗ thì kém phần hấp dẫn hơn. Đây phải là lý do đủ để làm cho chúng ta quyết tâm được xứng đáng với Thánh Linh luôn luôn ở bên cạnh.

Giống như Thánh Linh củng cố chúng ta chống lại điều xấu xa, Ngài cũng ban cho chúng ta khả năng để phân biệt giữa lẽ thật và lời dối trá. Lẽ thật quan trọng nhất chỉ được xác minh bởi điều mặc khải từ Thượng Đế. Lý do của con người và việc sử dụng các giác quan của chúng ta sẽ không đủ. Chúng ta sống trong một thời kỳ mà ngay cả người thông thái nhất cũng sẽ gặp khó khăn để phân biệt sự thật với sự lừa dối tài tình.

Chúa đã dạy Sứ Đồ Thô Ma của Ngài là người muốn có bằng chứng hiển nhiên về Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi bằng cách sờ tay vào các vết thương của Ngài, rằng sự mặc khải là bằng chứng an toàn hơn: “Đức Chúa Giê Su phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:29).

Đức Thánh Linh xác nhận những lẽ thật đánh dấu con đường về nhà với Thượng Đế. Chúng ta không thể đi đến khu rừng thiêng liêng và nhìn thấy Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử nói chuyện với thiếu niên Joseph Smith. Không có bằng chứng hiển nhiên cũng như bất cứ lập luận hợp lý nào có thể chứng minh rằng Ê Li đến như đã được hứa để truyền giao các chìa khóa của chức tư tế mà hiện đang được một vị tiên tri tại thế nắm giữ và sử dụng, Thomas S. Monson.

Sự xác nhận về lẽ thật đến với một người con trai hay con gái của Thượng Đế là người đã thỉnh cầu quyền tiếp nhận Đức Thánh Linh. Vì trước mắt chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có những điều sai lầm và lời nói giả dối, nên chúng ta cần một ảnh hưởng liên tục của Thần Lẽ Thật để chúng ta sẽ không có những giây phút nghi ngờ.

Trong khi là một thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, George Q. Cannon đã khuyên nhủ chúng ta nên tiếp tục cố gắng để có được Thánh Linh ở cùng với mình. Ông đã hứa, và tôi cũng hứa rằng nếu chúng ta theo đuổi điều đó, thì chúng ta “sẽ không bao giờ thiếu hiểu biết” về lẽ thật, “không bao giờ nghi ngờ hoặc ở trong bóng tối,” và “đức tin của chúng ta sẽ vững mạnh, niềm vui [của chúng ta] … được trọn vẹn.”2

Chúng ta cần sự giúp đỡ liên tục đó từ sự đồng hành của Đức Thánh Linh còn vì một lý do khác nữa. Cái chết của một người thân yêu có thể đến bất ngờ. Chính là nhờ Đức Thánh Linh làm chứng về sự thực tế về Cha Thiên Thượng nhân từ và Đấng Cứu Rỗi phục sinh là điều mang đến cho chúng ta niềm hy vọng và an ủi khi mất đi một người thân yêu. Chứng ngôn đó cần phải luôn ở với chúng ta khi cái chết của người thân xảy ra.

Do đó, vì nhiều lý do, chúng ta cần sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh. Chúng ta mong muốn có được sự đồng hành này, nhưng lại chưa biết từ kinh nghiệm rằng không phải là dễ dàng để duy trì sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Trong cuộc sống hàng ngày của mình, mỗi người chúng ta suy nghĩ, nói, và làm những điều mà có thể xúc phạm đến Thánh Linh. Chúa đã dạy rằng Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành thường xuyên của chúng ta khi chúng ta tràn đầy lòng bác ái và khi đức hạnh của chúng ta làm đẹp tư tưởng của chúng ta luôn luôn (xin xem GLGƯ 121:45).

Tôi đưa ra lời khích lệ này cho những người đang vất vả với tiêu chuẩn cao cần thiết để được xứng đáng với ân tứ đồng hành của Thánh Linh. Các anh chị em đã có những lúc cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Điều đó có thể đã xảy ra với các anh chị em hôm nay.

Các anh chị em có thể xem những giây phút soi dẫn đó giống như hạt giống của đức tin mà An Ma đã mô tả (xin xem An Ma 32:28). Hãy gieo trồng mỗi một hạt giống đó. Các anh chị em có thể làm điều đó bằng cách hành động theo thúc giục mà mình cảm thấy. Sự soi dẫn quý báu nhất sẽ dành cho các anh chị em để biết điều Thượng Đế muốn các anh chị em phải làm. Nếu đó là để đóng tiền thập phân hoặc đi thăm một người bạn đang buồn rầu thì các anh chị em nên làm đi. Dù cho đó là việc gì đi nữa thì cũng hãy làm đi. Khi đã cho thấy rằng mình sẵn lòng vâng lời thì Thánh Linh sẽ gửi cho các anh chị em thêm các ấn tượng về điều Thượng Đế muốn các anh chị em làm.

Khi các anh chị em vâng lời, các ấn tượng từ Thánh Linh sẽ đến thường xuyên hơn, càng gần với sự đồng hành liên tục hơn. Khả năng của các anh chị em để chọn điều đúng sẽ gia tăng.

Các anh chị em có thể biết khi nào phải hành động thay cho Ngài theo những ấn tượng này là từ Thánh Linh chứ không phải từ những ước muốn riêng của mình. Khi các ấn tượng đó phù hợp với điều mà Đấng Cứu Rỗi và các vị tiên tri tại thế và các sứ đồ đã nói, thì các anh chị em có thể chọn để tuân theo một cách đầy tin tưởng. Sau đó, Chúa sẽ gửi Thánh Linh của Ngài xuống để phù trợ các anh chị em.

Ví dụ, nếu các anh chị em nhận được một ấn tượng thuộc linh để tôn trọng ngày Sa Bát, nhất là khi điều đó dường như là khó khăn, thì Thượng Đế sẽ gửi Thánh Linh của Ngài đến giúp đỡ.

Sự giúp đỡ đó đến với cha tôi cách đây nhiều năm khi ông phải đi làm việc ở Úc. Ông chỉ có một mình vào ngày Chủ Nhật, và ông muốn dự phần Tiệc Thánh. Ông không thể tìm ra thông tin nào về các buổi họp của Thánh Hữu Ngày Sau. Vì vậy, ông bắt đầu đi bộ. Ông cầu nguyện ở mỗi ngã tư đường để biết phải quẹo vào con đường nào. Sau khi đi bộ và quẹo vào nhiều con đường trong một giờ, ông dừng lại để cầu nguyện một lần nữa. Ông cảm thấy có ấn tượng phải quẹo vào một con đường đặc biệt. Chẳng bao lâu, ông bắt đầu nghe tiếng hát vang vọng từ tầng trệt của một tòa nhà chung cư gần đó. Ông nhìn xuyên qua cửa sổ và thấy một vài người ngồi gần một cái bàn phủ vải trắng và các khay Tiệc Thánh.

Vậy thì, điều đó có thể dường như không có gì quan trọng đối với các anh chị em, nhưng đó là một điều tuyệt vời đối với ông. Ông biết rằng lời hứa trong lời cầu nguyện Tiệc Thánh đã được ứng nghiệm: “Luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho họ để họ có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ” (GLGƯ 20:77).

Đó chỉ là một ví dụ về việc ông cầu nguyện và sau đó làm theo điều Thánh Linh nói cho ông biết Thượng Đế muốn ông làm. Ông vẫn tiếp tục làm điều đó trong nhiều năm, cũng như các anh chị em và tôi sẽ làm như vậy. Ông không bao giờ nói chuyện về nếp sống thuộc linh của mình. Ông cứ tiếp tục làm những việc nhỏ cho Chúa mà ông đã được thúc giúc phải làm.

Bất cứ khi nào một nhóm Thánh Hữu Ngày Sau nào đó yêu cầu ông nói chuyện với họ, thì ông đều chấp nhận cả. Cho dù có 10 người hay là 50 người hay cho dù ông mệt mỏi đến mức nào đi nữa. Ông chia sẻ chứng ngôn của ông về Đức Chúa Cha, Vị Nam Tử, và Đức Thánh Linh, và về các vị tiên tri bất cứ lúc nào Thánh Linh thúc giục ông làm điều đó.

Chức vụ kêu gọi cao nhất của ông trong Giáo Hội là ủy viên hội đồng thượng phẩm trong Giáo Khu Bonneville. Nơi đây ông đã dẫy cỏ ở trang trại của giáo khu, và dạy một lớp học Trường Chủ Nhật. Trong nhiều năm, khi ông cần, thì Đức Thánh Linh luôn hiện diện với tư cách là người bạn đồng hành của ông.

Tôi đứng bên cạnh cha tôi trong một căn phòng bệnh viện. Mẹ tôi, kết hôn với cha tôi trong 41 năm, đang nằm trên giường. Chúng tôi quan sát bà trong nhiều giờ. Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những nét đau đớn biến mất khỏi khuôn mặt bà. Các ngón tay của bà, trước đó đã nắm chặt lại, giờ đây thả lỏng ra. Hai cánh tay của bà thả xuống bên người bà.

Những cơn đau trong nhiều thập niên vì bệnh ung thư đã chấm dứt. Tôi nhìn thấy vẻ thanh thản trên gương mặt của bà. Bà thở ngắn một chút rồi thở hắt ra và rồi nằm im. Chúng tôi đứng đó chờ xem bà có thở nữa không.

Cuối cùng, Cha tôi khẽ nói: “Một cô bé đã đi về nhà.”

Ông không khóc. Đó là vì Đức Thánh Linh đã từ lâu ban cho ông sự hiểu biết rõ ràng về việc mẹ tôi là ai, bà từ đâu đến, bà đã trở thành người như thế nào, và bà sẽ đi đâu. Thánh Linh đã làm chứng cho ông nhiều lần về một Cha Thiên Thượng nhân từ, về một Đấng Cứu Rỗi đã khắc phục cái chết, và về sự thực tế về lễ gắn bó trong đền thờ của ông với vợ và gia đình ông.

Thánh Linh đã từ lâu bảo đảm với ông rằng lòng nhân từ và đức tin của mẹ tôi đã hội đủ điều kiện cho bà trở lại ngôi nhà thiên thượng nơi bà sẽ được nhớ lại thời gian khi còn là một đứa bé tuyệt vời đầy triển vọng và được chào đón trở về nhà với danh dự.

Đối với cha tôi, điều đó còn nhiều hơn là hy vọng nữa. Đức Thánh Linh đã làm cho điều đó trở thành hiện thực đối với ông.

Giờ đây, một số người có thể nói rằng lời nói của ông và những hình ảnh trong tâm trí của ông về một ngôi nhà thiên thượng chỉ là một điều mơ tưởng, chỉ là đầu óc rối ren của một người chồng lúc mất vợ. Nhưng ông biết lẽ thật vĩnh cửu là cách duy nhất mà ta có thể biết được điều đó.

Ông là một nhà khoa học tìm kiếm sự thật về thế giới vật chất trong suốt cuộc đời thành niên của mình. Ông đã sử dụng các dụng cụ khoa học đủ để được các đồng nghiệp của ông vinh danh trên khắp thế giới. Phần lớn những gì ông đã làm trong ngành hóa học đến từ việc nhìn thấy các phân tử đang di chuyển và sau đó xác nhận điều ông nhìn thấy bằng các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Nhưng ông đã theo đuổi một phương thức khác để khám phá ra các lẽ thật quan trọng nhất đối với ông và đối với mỗi người chúng ta. Chỉ qua Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể thấy được người khác và các sự kiện như Thượng Đế nhìn thấy.

Ân tứ đó tiếp tục ở bệnh viện sau khi vợ ông qua đời. Chúng tôi thu dọn đồ đạc của mẹ tôi mang về nhà. Cha tôi dừng lại để cám ơn mỗi y tá và bác sĩ chúng tôi đã gặp trên đường ra xe. Tôi nhớ là đã cảm thấy rằng chúng tôi nên được ở một mình với nỗi đau buồn này.

Bây giờ, tôi nhận biết rằng ông nhìn thấy những điều mà chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể cho ông thấy. Ông nhìn thấy những người giống như thiên thần được Thượng Đế gửi đến để chăm sóc cho người vợ yêu quý của ông. Họ có thể đã tự thấy mình là các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhưng Cha tôi đã cám ơn họ thay cho Đấng Cứu Rỗi.

Ảnh hưởng của Đức Thánh Linh tiếp tục với ông khi chúng tôi về đến nhà. Chúng tôi nói chuyện trong một vài phút trong phòng khách. Cha tôi cáo lỗi để đi vào phòng ngủ cạnh đó.

Sau một vài phút, ông trở lại phòng khách. Ông cười khoan khoái. Ông bước đến bên chúng tôi và khẽ nói: “Cha đã lo lắng rằng Mildred sẽ đến thế giới linh hồn một mình. Cha nghĩ rằng mẹ con có thể cảm thấy bị lạc lõng trong đám đông.”

Sau đó, ông mừng rỡ nói: “Cha vừa cầu nguyện xong. Cha biết là Mildred không sao cả. Bà nội đang ở đó để gặp mẹ con.”

Tôi nhớ đã mỉm cười khi cha tôi nói như thế, tưởng tượng ra bà nội tôi, đôi chân ngắn của bà vội vã chạy xuyên qua một đám đông để chắc chắn là có mặt ở đó để ôm hôn đứa con dâu của bà khi người con dâu đến đó.

Vậy thì, một trong những lý do mà cha tôi đã cầu xin và nhận được sự an ủi đó là vì ông đã luôn luôn cầu nguyện trong đức tin kể từ lúc còn thơ ấu. Ông đã quen với việc nhận được câu trả lời đến với lòng ông để mang lại niềm an ủi và hướng dẫn. Ngoài việc có một thói quen cầu nguyện, ông còn biết thánh thư và những lời của các vị tiên tri tại thế. Vì vậy, ông đã nhận ra lời mách bảo quen thuộc của Thánh Linh mà các anh chị em cũng có thể đã cảm thấy hôm nay.

Sự đồng hành của Thánh Linh đã có ý nghĩa nhiều hơn là việc an ủi và hướng dẫn ông. Điều này đã thay đổi ông qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi chúng ta chấp nhận lời hứa về việc có Thánh Linh luôn ở cùng chúng ta, thì Đấng Cứu Rỗi có thể ban cho chúng ta sự thanh tẩy cần thiết cho cuộc sống vĩnh cửu, ân tứ vĩ đại nhất trong mọi ân tứ của Thượng Đế (xin xem GLGƯ 14:7).

Các anh chị em còn nhớ lời phán của Đấng Cứu Rỗi: “Này, đây là lệnh truyền: Hãy hối cải, hỡi các ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất, hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm trong danh ta, ngõ hầu các ngươi có thể được thánh hóa nhờ thụ nhận Đức Thánh Linh, để các ngươi có thể đứng không tì vết trước mặt ta vào ngày sau cùng” (3 Nê Phi 27:20).

Những lệnh truyền đó đi kèm với lời hứa này từ Chúa:

“Và giờ đây, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, hãy đặt sự tin cậy vào Thánh Linh là Đấng dẫn dắt làm điều tốt lành—phải, làm điều công bình, bước đi khiêm nhường, xét đoán ngay chính; và đây là Thánh Linh của ta vậy.

“Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, ta sẽ truyền cho ngươi Thánh Linh của ta, là Đấng sẽ soi sáng tâm trí ngươi, là Đấng sẽ làm cho tâm hồn ngươi tràn đầy niềm vui” (GLGƯ 11:12–13).

Tôi làm chứng với các anh chị em rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hằng sống, rằng Chúa Giê Su Ky Tô phục sinh hướng dẫn Giáo Hội của Ngài, rằng Chủ Tịch Thomas S. Monson nắm giữ tất cả các chìa khóa của chức tư tế, và rằng sự mặc khải qua Đức Thánh Linh hướng dẫn và hỗ trợ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và các tín hữu khiêm nhường của Giáo Hội.

Tôi làm chứng thêm với các anh chị em rằng những người tuyệt vời đã ngỏ lời cùng chúng ta ngày hôm nay với tư cách là các nhân chứng của Chúa Giê Su Ky Tô, với tư cách là các thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đều được Thượng Đế kêu gọi. Tôi biết rằng Thánh Linh đã dẫn dắt Chủ Tịch Monson để kêu gọi họ. Và khi các anh chị em lắng nghe họ nói và chứng ngôn của họ, thì Đức Thánh Linh đã xác nhận với các anh chị em điều tôi hiện đang nói với các anh chị em đây. Họ được Thượng Đế kêu gọi. Tôi tán trợ và yêu thương họ và biết rằng Chúa yêu thương họ và sẽ tán trợ họ trong sự phục vụ của họ. Và tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội (2010), 20.3.10.

  2. Xin xem George Q. Cannon, trong “Minutes of a Conference,” Millennial Star, ngày 2 tháng Năm năm 1863, 275–76.