2010–2019
Hãy Tìm đến Ngài thì Sẽ Nhận Được Câu Trả Lời
Tháng mười 2015


Hãy Tìm đến Ngài thì Sẽ Nhận Được Câu Trả Lời

Hãy vâng lời, hãy nhớ tới những lúc mà các anh chị em đã cảm nhận được Thánh Linh trong quá khứ, và cầu xin trong đức tin. Câu trả lời của các anh chị em sẽ đến.

Khi tôi còn niên thiếu, cha mẹ tôi gia nhập Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng tôi biết rằng những người truyền giáo đã giảng dạy cho họ, nhưng cha mẹ tôi đã học những bài học của người truyền giáo một mình.

Sau lời loan báo đầy ngạc nhiên này, mấy đứa em trai của tôi và tôi cũng bắt đầu lắng nghe những người truyền giáo giảng dạy, và các em trai của tôi vui vẻ tiếp nhận sứ điệp về Sự Phục Hồi. Mặc dù tò mò, nhưng tôi vẫn không có ước muốn thay đổi cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tôi đã chấp nhận lời yêu cầu để cầu nguyện xem Sách Mặc Môn có phải là lời của Thượng Đế hay không, nhưng tôi đã không nhận được một sự đáp ứng nào cả.

Các anh chị em có thể hỏi tại sao Cha Thiên Thượng đã không đáp ứng lời cầu nguyện đó; tôi chắc chắn muốn biết. Kể từ lúc đó, tôi đã học được rằng lời hứa của Mô Rô Ni là chính xác. Thượng Đế không đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta về lẽ trung thực của phúc âm, nhưng Ngài đáp ứng khi chúng ta có “một tấm lòng chân thành” và “với chủ ý thật sự.”1 Ngài không trả lời chỉ để đáp ứng trí tò mò của chúng ta.

Có lẽ đó là một điều gì đó mà các anh chị em nghi ngờ trong cuộc sống của mình. Có lẽ đó là một vấn đề mà các anh chị em không biết làm thế nào để trả lời. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài ý nghĩ mà có thể giúp các anh chị em nhận được những câu trả lời hay sự giúp đỡ mà mình đang tìm kiếm. Tiến trình bắt đầu bằng việc được cải đạo theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Việc Tiếp Nhận Sự Mặc Khải Tùy Thuộc vào Tình Trạng và Ý Định của Tấm Lòng Chúng Ta

Tôi đã nghĩ đến các câu chuyện về một số người trong thánh thư. Hãy lấy ví dụ của La Man và Lê Mu Ên. Giống như Nê Phi, họ đã được “sinh trưởng trong một gia đình nề nếp” và được dạy dỗ “dựa trên … những kiến thức của cha [họ].”2 Tuy nhiên, họ đã ta thán vì cho rằng cha mình là một người mộng tưởng hão huyền. Từ quan điểm của họ, các quyết định của ông đều phi lý, vì họ không biết được những sự việc của Thượng Đế và do đó, họ không chịu tin.3

Thật là thú vị để thấy rằng những lựa chọn của họ đã cho phép họ nhận được những kinh nghiệm có triển vọng xây đắp đức tin. Họ rời bỏ nhà cửa và của cải. Họ đã chịu đau khổ suốt cuộc hành trình trong vùng hoang dã. Cuối cùng, họ đã giúp đóng một chiếc tàu, và đã đồng ý để hành trình đến một vùng đất xa lạ.

Nê Phi cũng có những kinh nghiệm tương tự như thế. Nhưng những hành động này có xây đắp đức tin của họ không? Đức tin của Nê Phi đã được làm cho vững mạnh, nhưng La Man và Lê Mu Ên càng ngày càng hoài nghi và tức giận hơn. Hai người anh này còn nghe thấy một thiên sứ, nhưng, than ôi, họ vẫn tiếp tục nghi ngờ.4

Cuộc sống trần thế không phải là dễ dàng đối với bất cứ người nào trong chúng ta. Chúng ta được đặt trên thế gian để được thử thách. Phản ứng của chúng ta đối với những kinh nghiệm trong đời thường sẽ ảnh hưởng lớn lao tới chứng ngôn của chúng ta. Hãy xem xét một số phản ứng của La Man và Lê Mu Ên: Họ ta thán khi cha của họ yêu cầu họ làm những điều khó.5 Họ đã cố gắng để lấy các bẳng khắc bằng đồng, nhưng khi không thành công thì họ bỏ cuộc. Thái độ của họ là “Chúng tôi đã cố gắng rồi, chúng tôi còn có thể làm gì thêm được nữa?”6

Thậm chí đã có lúc họ buồn bã vì làm điều sai và cầu xin được tha thứ.7 Họ đã cầu nguyện và đã được tha thứ. Nhưng thánh thư ghi lại rằng về sau họ trở lại than vãn và từ chối cầu nguyện. Họ tìm đến Nê Phi và nói là họ không thể “hiểu những lời cha [của họ] đã nói.”8 Nê Phi hỏi họ “đã cầu vấn Chúa chưa.”9 Hãy lưu ý đến câu trả lời của họ: “Các anh không có cầu vấn, vì Chúa không tiết lộ cho các anh biết những điều như vậy.”10

Việc Tiếp Tục Vâng Lời Cho Phép Chúng Ta Nhận Được Câu Trả Lời

Câu trả lời của Nê Phi cho hai anh của ông là một nguyên tắc quan trọng để chúng ta liên tục nhận được sự đáp ứng cho lời cầu nguyện:

“Sao các anh không biết tuân giữ các lệnh truyền của Chúa? Sao các anh lại muốn cho mình phải bị diệt vong vì lòng dạ chai đá?

“Các anh không nhớ những điều Chúa đã phán bảo hay sao?—Nếu ngươi không chai đá trong lòng, và biết cầu vấn ta với đức tin, và tin tưởng rằng ngươi sẽ nhận được, cũng như biết chuyên tâm tuân giữ các lệnh truyền của ta, thì chắc chắn những điều này sẽ được tiết lộ cho ngươi biết.”11

Tôi biết một số người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà đã có những kinh nghiệm thuộc linh không thể phủ nhận, nhưng việc thiếu một số thói quen thuộc linh dường như đã khiến cho họ quên đi những lúc mà Thượng Đế đã phán bảo với họ. Đối với những người truyền giáo đó và đối với tất cả chúng ta, nếu các anh chị em có “muốn hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi, các người có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không?”12 Nếu không cảm thấy điều đó bây giờ, thì các anh chị em có thể cảm thấy điều đó một lần nữa, nhưng hãy suy ngẫm về lời khuyên bảo của Nê Phi. Hãy vâng lời, hãy nhớ tới những lúc mà các anh chị em đã cảm nhận được Thánh Linh trong quá khứ, và cầu xin trong đức tin. Câu trả lời của các anh chị em sẽ đến, và các anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự bình an của Đấng Cứu Rỗi. Điều đó có thể không đến một cách nhanh chóng hoặc theo như cách các anh chị em mong muốn, nhưng câu trả lời sẽ đến. Đừng bỏ cuộc! Đừng bao giờ bỏ cuộc!

Chúng ta hãy so sánh La Man và Lê Mu Ên với các con trai của Mô Si A. Cả hai nhóm người này đều được nuôi dạy trong các gia đình ngay chính, nhưng cả hai nhóm đều bị lạc lối. Cả hai nhóm đều được một thiên sứ kêu gọi phải hối cải, nhưng có điều gì khác biệt trong kinh nghiệm của các con trai của Mô Si A?

Những Thử Thách Sẽ Xây Đắp Đức Tin

Sự thành công trong công việc truyền giáo của họ là đáng ghi nhớ. Hàng ngàn người được cải đạo theo đường lối của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thường quên rằng khi họ bắt đầu công việc truyền giáo thì “lòng [họ] nản, và [họ] sắp sửa quay gót trở về, [nhưng], Chúa an ủi [họ].” Họ được Chúa khuyên bảo phải “kiên nhẫn chịu đựng những nỗi khổ đau của [họ].”13

Việc Học Thánh Thư Cho Chúng Ta Biết Ý Muốn của Thượng Đế

Tại sao những thử thách của những người con trai này của Mô Si A củng cố đức tin và sự cam kết của họ thay vì làm cho họ ta thán, nghi ngờ? Điều quan trọng là “họ đã trở nên mạnh mẽ trong sự hiểu biết lẽ thật, vì họ là những người có một sự hiểu biết vững chắc và rất chuyên tâm tìm tòi thánh thư để có thể hiểu thấu được lời của Thượng Đế.”14 Chúng ta đều sẽ đối phó với những thử thách và có thắc mắc, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta phải “luôn luôn giữ chặt thanh sắt.”15 “Những lời nói của Đấng Ky Tô sẽ cho [chúng ta] biết tất cả những gì [chúng ta] phải làm.”16 Chúng ta phải làm cho việc học thánh thư thành một phần của cuộc sống hàng ngày, vì điều này sẽ dẫn đến việc nhận được sự mặc khải.

Việc Cầu Nguyện Kết Hợp với Nhịn Ăn Mời Gọi Sự Mặc Khải

Đối với các con trai của Mô Si A, “như vậy chưa phải là hết; họ đã hết lòng cầu nguyện và nhịn ăn; vậy nên họ có được tinh thần tiên tri và tinh thần mặc khải.”17 Việc cầu nguyện và nhịn ăn sẽ cho phép chúng ta dễ lĩnh hội những thúc giục của Thánh Linh hơn. Sự giao tiếp với Cha Thiên Thượng trong khi nhịn ăn và uống có mục đích cho phép chúng ta “bẻ những xiềng hung ác [và] mở những trói của ách.”18 Việc cầu nguyện, kết hợp với nhịn ăn, sẽ dẫn đến việc khi chúng ta “cầu, Đức Giê Hô Va sẽ ứng; [và khi chúng ta] kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây.”19

Tìm đến Ngài

Những thói quen sùng đạo này của cá nhân—sự vâng lời, học hỏi thánh thư, cầu nguyện, và nhịn ăn—đã củng cố các con trai của Mô Si A. Việc thiếu những thói quen sùng đạo này của cá nhân là một lý do chính yếu mà La Man và Lê Mu Ên đã bị tấn công bởi sự cám dỗ để ta thán và nghi ngờ.

Nếu các anh chị em bị cám dỗ để ta thán, nếu các anh chị em đã nghi ngờ điều gì dẫn đến việc không tin, nếu những thử thách dường như nhiều hơn sức chịu đựng của các anh chị em, thì hãy tìm đến Ngài. Nếu các anh chị em là người đã bỏ đi, hoặc bào chữa cho hành vi của mình, thì hãy tìm đến Ngài. Các anh chị em có thể nhớ lại khi Ngài đã “phán bình an cho tâm trí ngươi … ? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế?”20 Hãy tự hỏi: “Tôi có sống gần giống như Đấng Ky Tô bây giờ như tôi đã sống trước đây không?” Xin hãy tìm đến Ngài.

Tôi xin được trở lại với câu chuyện của cá nhân tôi. Cuối cùng, tôi bắt đầu trở nên chân thành. Tôi nhớ khi người truyền giáo giảng dạy cho tôi đã hỏi là tôi đã sẵn sàng để chịu phép báp têm chưa. Tôi trả lời rằng tôi vẫn còn có một vài mối quan tâm. Người truyền giáo khôn ngoan này đã nói với tôi rằng anh ta có thể trả lời những câu hỏi đó, nhưng tôi sẽ phải trả lời câu hỏi của anh ta trước. Anh ta hỏi tôi là Sách Mặc Môn có chân chính không và Joseph Smith có phải là một vị tiên tri không. Tôi nói với anh ta rằng tôi không biết, nhưng tôi muốn biết.

Những câu hỏi của tôi đã làm cho đức tin của tôi gia tăng. Đối với tôi, câu trả lời đến không phải là một sự kiện độc nhất mà là qua một tiến trình. Tôi nhận thấy rằng khi tôi “trắc nghiệm những lời nói” và bắt đầu “vận dụng một chút ít đức tin,” thì Sách Mặc Môn đã trở thành “ngon ngọt đối với [tôi]” và đã “soi sáng sự hiểu biết của [tôi]” và quả thật đã “mở rộng tâm hồn [tôi].” Cuối cùng tôi đã có kinh nghiệm mà thánh thư mô tả là một “sự nẩy nở trong lồng ngực các người.”21 Chính là vào thời điểm này mà tôi mong muốn được báp têm và dâng hiến đời tôi lên Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi thật sự biết rằng Sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế. Tôi biết rằng Joseph Smith là một vị tiên tri. Vâng, tôi vẫn còn có những điều tôi không thấu hiểu, nhưng chứng ngôn của tôi về lẽ thật mang tôi đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn và xây đắp đức tin của tôi.

Thưa các anh chị em, hãy nhớ đến Nê Phi và các con trai của Mô Si A, là những người đã có kinh nghiệm thuộc linh và sau đó hành động theo đức tin để nhận được các câu trả lời và lòng trung thành của họ đã tăng trưởng. Điều này hoàn toàn trái ngược với La Man và Lê Mu Ên là những người nghi ngờ và ta thán. Mặc dù đôi khi họ đã hành động theo những cách đáng giá, nhưng việc làm mà không có đức tin là vô ích. Chúng ta cần phải có đức tin kết hợp với hành động để nhận được câu trả lời.

Tôi hy vọng rằng trong khi các anh chị em lắng nghe buổi sáng hôm nay thì Thánh Linh đã truyền đạt trong tâm trí các anh chị em một điều gì đó mà các anh chị em có thể làm để có câu trả lời cho câu hỏi của mình hoặc để tìm thấy một giải pháp đầy soi dẫn cho vấn đề mình gặp phải. Tôi long trọng làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Hãy tìm đến Ngài và những lời cầu nguyện của các anh chị em sẽ được đáp ứng. Trong tôn danh Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.