2010–2019
Xứng Đáng với Các Phước Lành Đã Được Hứa của Chúng Ta
Tháng mười 2015


Xứng Đáng với Các Phước Lành Đã Được Hứa của Chúng Ta

Một mục tiêu về các phước lành lạ thường đã được hứa của Đức Chúa Cha cần phải là trọng tâm chính yếu cho mỗi người chúng ta mỗi ngày.

Các chị em thấy yêu mến chị phụ nữ này chứ? Chúng tôi biết rằng nhiều chị em đã không có cơ hội để sinh con nên đã dành cuộc sống của mình để yêu thương, dạy dỗ, và ban phước cho con cái người khác. Và, ôi, Cha Thiên Thượng cùng chúng tôi yêu thương các chị em biết bao về điều đó!

Hình Ảnh
Thiếu nữ đang bế một em bé sơ sinh

Chúng ta, kể cả các em nhỏ hơn trong Hội Thiếu Nhi và Hội Thiếu Nữ, đều đã có cơ hội để bế một em bé sơ sinh và được nó nhìn vào mắt của mình không? Chúng ta đã có cảm giác thiêng liêng và thánh thiện xung quanh linh hồn thiên thượng này, mới vừa được Cha Thiên Thượng gửi đến thân thể thanh khiết mới vừa được tạo ra không? Tôi hiếm khi có được những cảm nghĩ thật tuyệt vời, dịu dàng, và thiêng liêng như vậy.

Thể xác của chúng ta là sự ban cho thiêng liêng của Cha Thiên Thượng. Thể xác của chúng ta là đền thờ cá nhân. Khi giữ cho thể xác mình được trong sạch và thanh khiết, thì chúng ta có thể xứng đáng để giúp Cha Thiên Thượng tạo ra thể xác cho các con cái linh hồn yêu quý của Ngài.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Packer đang nói chuyện

Các chị em có thể còn nhớ trong bài nói chuyện tại đại hội trung ương cuối cùng của Chủ Tịch Boyd K. Packer, là “một cái bánh quy và một nụ hôn,” ông đã làm chứng rằng “lệnh truyền phải sinh sôi nẩy nở và làm cho đầy dẫy đất … là điều thiết yếu … và là nguồn hạnh phúc của con người. Qua việc sử dụng ngay chính khả năng [sáng tạo] này, chúng ta có thể đến gần với Cha Thiên Thượng và có được niềm vui trọn vẹn, thậm chí còn là thiêng liêng nữa. Khả năng sinh sản không phải là một phần phụ của kế hoạch: đó là kế hoạch hạnh phúc.”

Ông nói tiếp:

“Tình yêu đích thực đòi hỏi phải chờ cho đến sau khi kết hôn để chia sẻ tình cảm đó mà sẽ mở ra những khả năng thiêng liêng trong nguồn sống đó … [bằng cách] tránh xa những tình huống mà niềm khao khát của thể xác có thể dành quyền điều khiển. … 

“… Hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống hữu diệt, niềm vui và sự tôn cao của chúng ta tùy thuộc vào cách chúng ta đáp ứng với những ham muốn thể chất hấp dẫn liên tục này.”1

Các chị em thân mến, cả các em trẻ tuổi lẫn các chị em lớn tuổi hơn, tôi đã cảm thấy lo lắng rất nhiều trong khi chuẩn bị bài nói chuyện này. Như An Ma Con đã nói: “Trong thâm tâm tôi mong mỏi … rằng đồng bào nên … cầu gọi đến thánh danh của Ngài, cảnh tỉnh và cầu nguyện luôn luôn để khỏi bị cám dỗ ngoài sức chịu đựng của mình,… để các người có thể được nâng cao vào ngày sau cùng.”2

Về sau, Mặc Môn cũng làm chứng rằng trong thời kỳ của An Ma, Cô Ri Ho, kẻ chống báng Đấng Ky Tô, “đã thuyết giảng … , và hắn đã dẫn dắt trái tim của nhiều người … nữ.”3

Thưa các chị em, Sa Tan đã giương cao một ảnh hưởng giống như Cô Ri Ho trong thời kỳ chúng ta càng ngày càng được nhiều thành công hơn. Một số công cụ của nó là gì? Các quyển tiểu thuyết quyến rũ lãng mạn, loạt phim ủy mị nhiều tập trên truyền hình, phụ nữ có chồng tiếp xúc với bạn trai cũ trên phương tiện truyền thông xã hội, và hình ảnh sách báo khiêu dâm. Các chị em thân mến, chúng ta cần phải rất thận trọng! Chúng ta không thể đùa với tên lửa của Sa Tan mà không bị đốt cháy. Tôi không biết điều gì mà sẽ làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để có được sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh như là đức hạnh!

Nhiều người trong thế gian ngày nay đang tìm kiếm sự thỏa mãn và sự hiểu biết tức thời trên Internet. Ngược lại, chúng ta sẽ được ban phước dồi dào nếu thực hành đức tin lớn lao và lòng kiên nhẫn và đến với Cha Thiên Thượng là nguồn gốc của mọi lẽ thật. Có rất nhiều sự đáp ứng và bảo đảm có thể nhận được qua sự tra cứu và học hỏi thánh thư hàng ngày và với lời cầu nguyện chân thành và khẩn thiết, trong khi Internet không đưa ra những lời hứa như vậy. Tiên tri Gia Cốp làm chứng: “Vì Thánh Linh chỉ nói sự thật và không nói dối. Vậy nên, Thánh Linh nói lên những điều đúng với sự thật hiện hữu, và đúng với sự thật mà những điều ấy sẽ có.”4

Các chị em thân mến, khi chúng ta dính dáng đến việc xem, đọc, hoặc trải qua bất cứ điều gì thấp hơn tiêu chuẩn của Cha Thiên Thượng thì việc đó sẽ làm chúng ta suy yếu. Bất luận tuổi tác của các chị em là bao nhiêu đi nữa, nếu điều các chị em nhìn, đọc, lắng nghe, hoặc chọn để làm mà không đáp ứng các tiêu chuẩn của Chúa trong sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, thì hãy tắt nó đi, ném nó ra ngoài, xé nó, và đóng sầm cửa lại.

Hình Ảnh
Đấng Cứu Rỗi trong Vườn Ghết Sê Ma Nê

Không một ai trong chúng ta là hoàn hảo nhưng khi chúng ta phạm tội, Chủ Tịch Packer đã nhắc nhở chúng ta rằng:

“Lời hứa là: ‘Này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình, thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta, là Chúa, sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa’ (GLGƯ 58:42). …

“… Sự Chuộc Tội, mà có thể cứu chuộc mỗi người chúng ta, không lưu lại dấu vết tội lỗi nào. Điều đó có nghĩa là cho dù chúng ta có làm điều gì đi nữa hoặc chúng ta đang ở đâu hay một điều gì đó đã xảy ra, mà nếu chúng ta thực sự hối cải, thì Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ chuộc tội. Và khi Ngài chuộc tội thì tội lỗi đã được giải quyết rồi. Có rất nhiều người trong chúng ta đang luẩn quẩn với mặc cảm tội lỗi, không biết làm thế nào để thoát khỏi. Các anh chị em thoát ra bằng cách chấp nhận Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô, và tất cả điều đó là nỗi đau khổ có thể biến thành vẻ đẹp, tình yêu thương và sự vĩnh cửu.”5

Ngoài sự hối cải ra, chúng ta còn được ban cho những giúp đỡ hay công cụ nào để giúp chúng ta luôn luôn trong sạch và đức hạnh? Hội Thiếu Nhi và Hội Thiếu Nữ của chúng ta đều biết và hát bài “Quyền Năng của Thánh Thư!”6 Chúng ta có thể nào nới rộng bài hát này đến “Quyền Năng của Sự Cầu Nguyện!” “Quyền Năng của Đền Thờ!” “Quyền Năng của Giao Ước!” “Quyền Năng của Vị Tiên Tri” và “Quyền Năng của Đức Hạnh!” không?

Ngoài ra còn có các phước lành lớn lao và những lời hứa bảo vệ gắn liền với việc mặc trang phục đền thờ đúng cách. Tôi đã cảm thấy rằng mình đang khoác lên biểu tượng áo choàng hoàng gia do Cha Thiên Thượng ban cho. Khi chúng ta cố gắng mặc trang phục đền thờ đúng cách, thì tôi làm chứng rằng Đức Chúa Cha công nhận điều đó là một dấu chỉ tuyệt vời về tình yêu thương và lòng tận tụy của chúng ta đối với Ngài. Đó là một dấu hiệu của các giao ước mà chúng ta đã lập với Ngài, và Ngài đã hứa: “Ta, là Chúa, bị ràng buộc khi các ngươi làm theo những điều ta phán; nhưng khi các ngươi không làm theo những điều ta phán thì các ngươi chẳng được lời hứa hẹn nào cả.”7

Gần đây tôi đã nói chuyện với một người bạn cũ đã trải qua hai cuộc ly dị vì hai người chồng nghiện ngập và không chung thủy. Chị và ba đứa con đã đau khổ rất nhiều. Chị lý luận: “Tôi đã cố gắng rất nhiều để sống ngay chính. Tại sao tôi lại gặp quá nhiều thử thách vậy? Tôi đã làm gì sai? Cha Thiên Thượng muốn tôi làm gì? Tôi cầu nguyện và đọc thánh thư, giúp đỡ con cái của tôi, đi đền thờ thường xuyên.”

Trong khi nghe chị này nói, tôi cảm thấy như muốn thét lên: “Chị đang làm điều đó! Chị đang làm tất cả những gì Cha Thiên Thượng muốn và hy vọng chị sẽ làm!”

Thật là dễ hiểu, nhiều người đã nói rằng các phước lành đã hứa của Đức Chúa Cha thì “quá xa,” nhất là khi cuộc sống của chúng ta tràn đầy thử thách. Nhưng An Ma đã dạy con trai mình rằng “Cuộc sống này là thời gian … để gặp Thượng Đế,”8 chứ không phải là thời gian để nhận được tất cả các phước lành của chúng ta. Chủ Tịch Packer giải thích rằng “và họ đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau” là điều không bao giờ được viết trong màn hai. Dòng đó thuộc vào màn ba khi những điều huyền nhiệm đã được giải ra và mọi việc đều được sửa chỉnh cho đúng.”9 Tuy nhiên, một mục tiêu về các phước lành lạ thường đã được hứa của Đức Chúa Cha cần phải là trọng tâm chính yếu cho mỗi người chúng ta mỗi ngày—cũng như việc nhận thức “biết bao lòng thương xót dịu dàng của Ngài”10 mà chúng ta cảm nhận được hàng ngày.

Thưa các chị em, tôi không biết lý do tại sao chúng ta có rất nhiều thử thách như vậy, nhưng thưa các chị em, cá nhân tôi nghĩ rằng phần thưởng là rất lớn, vĩnh cửu và trường cửu, đầy niềm vui và vượt quá sự hiểu biết của chúng ta đến nỗi trong ngày nhận phần thưởng đó, chúng ta có thể cảm thấy phải thưa với Đức Chúa Cha đầy lòng thương xót và nhân từ: “Chỉ đòi hỏi bao nhiêu thôi sao!” Tôi tin rằng nếu hàng ngày chúng ta có thể ghi nhớ và nhận ra mức độ sâu thẳm của tình yêu thương mà Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi dành cho mình, thì chúng ta sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì hai Ngài yêu cầu để được trở lại nơi hiện diện của hai Ngài một lần nữa. Các chị em thân mến, điều chúng ta đã chịu đựng ở đây sẽ quan trọng không nếu cuối cùng, những thử thách đó chính là những điều làm cho chúng ta xứng đáng với cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao trong vương quốc của Thượng Đế với Đức Chúa Cha và Đấng Cứu Rỗi?

Tôi làm chứng rằng thể xác của chúng ta là sự ban cho thiêng liêng từ Cha Thiên Thượng và khi chúng ta giữ cho cuộc sống của mình được thanh khiết và trong sạch nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, cùng giữ mục tiêu về những phần thưởng đã được hứa của Đức Chúa Cha hàng ngày trước mắt mình, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được “tất cả những gì Cha [chúng ta] có.”11. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.