2010–2019
Bước Kế Tiếp của Các Anh Em
Tháng mười 2015


Bước Kế Tiếp của Các Anh Em

Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử, Chúa Giê Su Ky Tô, mời gọi các anh em bước tiếp thêm một bước nữa hướng tới hai Ngài. Đừng chờ đợi. Hãy bước đi.

Lòng tôi buồn bã trong một buổi họp gần đây với Các Thánh Hữu Ngày Sau tuyệt vời. Câu hỏi đã được đặt ra: “Ai muốn sống với Cha Thiên Thượng một lần nữa?” Ai cũng giơ tay lên. Câu hỏi kế tiếp là: “Ai tin tưởng rằng mình sẽ thành công?” Buồn thay, hầu hết không ai giơ tay lên cả.

Khi chúng ta nhận thức được một sự khác biệt giữa con người hiện nay của mình và con người mà chúng ta muốn trở thành thì nhiều người bị cám dỗ để chọn đánh mất đức tin và hy vọng.1

Bởi vì “không một vật gì dơ bẩn có thể ở được cùng Thượng Đế,”2 để sống với Ngài một lần nữa, nên chúng ta sẽ cần phải được tẩy sạch tội lỗi3 và được thánh hóa.4 Nếu chúng ta phải làm điều này một mình, thì không ai trong chúng ta sẽ làm được. Nhưng chúng ta không đơn độc một mình. Trong thực tế, chúng ta không bao giờ một mình cả.

Chúng ta có sự giúp đỡ của thiên thượng nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài.5 Đấng Cứu Rỗi phán: “Nếu có đức tin nơi ta, các ngươi sẽ có quyền năng để làm tất cả những điều gì thích đáng đối với ta.”6 Khi đức tin được thực hành, đức tin gia tăng.

Chúng ta hãy cùng nhau xem xét ba nguyên tắc mà sẽ giúp chúng ta trên cuộc hành trình trở về với Cha Thiên Thượng.

Trở Thành như một Đứa Trẻ

Cháu nội nhỏ nhất của chúng tôi minh họa nguyên tắc đầu tiên. Sau khi tập bò và rồi đứng, nó sẵn sàng thử tập đi. Trong vài cố gắng đầu tiên, nó ngã xuống, khóc, và vẻ mặt của nó dường như muốn nói: “Con sẽ không bao giờ thử nữa đâu! Con vẫn tiếp tục bò thôi.”

Khi nó vấp ngã, cha mẹ nhân từ của nó đã không cảm thấy rằng nó không có hy vọng là sẽ thành công, hay nó sẽ không bao giờ đi nữa. Thay vì thế họ đã dang tay ra trong khi gọi nó, và với đôi mắt nhìn vào họ, nó đã cố gắng một lần nữa hướng tới vòng tay yêu thương của họ.

Các bậc cha mẹ nhân từ luôn luôn sẵn sàng với đôi cánh tay dang rộng để đón chúng ta thậm chí với bước đi nhỏ nhất để đi đúng hướng. Họ biết rằng sự sẵn lòng của chúng ta để cố gắng đi cố gắng lại sẽ dẫn đến sự tiến bộ và thành công.

Đấng Cứu Rỗi dạy rằng để thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế, chúng ta phải trở thành như một trẻ nhỏ.7 Vì vậy, khi nói về phần thuộc linh, nguyên tắc đầu tiên là chúng ta cần phải làm điều chúng ta đã làm khi còn nhỏ.8

Với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng giống như trẻ nhỏ để tập trung vào Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của mình, chúng ta bước hướng tới hai Ngài, không bao giờ từ bỏ hy vọng, thậm chí nếu có làm điều lầm lỗi. Cha Thiên Thượng nhân từ vui mừng trước mỗi bước đi trung tín, và nếu chúng ta có vấp ngã thì Ngài vui mừng trước mỗi nỗ lực để đứng lên và thử lại một lần nữa.

Hành Động với Đức Tin

Nguyên tắc thứ hai được minh họa bởi hai Thánh Hữu trung tín, mỗi người đều có ước muốn sâu thẳm để tìm kiếm một người bạn đời vĩnh cửu. Cả hai người này đều thành tâm bước những bước đi đầy đức tin.

Yuri, một Thánh Hữu Ngày Sau người Nga, đã hy sinh để thực hiện một chuyến đi dài đến đền thờ. Trên xe lửa, anh thấy một người phụ nữ xinh đẹp với một diện mạo vui tươi và cảm thấy mình nên chia sẻ phúc âm. Vì không biết phải làm điều gì khác, nên anh ấy bắt đầu đọc Sách Mặc Môn, hy vọng là người phụ nữ ấy sẽ nhận thấy.

Yuri không hề biết rằng người phụ nữ đó tên là Mariya, là một Thánh Hữu Ngày Sau. Vì không biết rằng anh ta cũng là một tín hữu, và để tuân theo một thúc giục để chia sẻ phúc âm với anh ta, Mariya cũng bắt đầu đọc Sách Mặc Môn, hy vọng là anh ta có thể hỏi để tìm hiểu.

Khi họ cùng lúc nhìn lên, Yuri và Mariya ngạc nhiên thấy Sách Mặc Môn trong tay của người kia—và vâng, sau khi yêu nhau, họ đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Ngày nay, Yuri và Mariya Kutepov, là hai người bạn đời vĩnh cửu, góp phần đáng kể cho sự tăng trưởng của Giáo Hội ở Nga.

Sự nhấn mạnh ở đây không phải chỉ là về sự sẵn lòng của cặp vợ chồng này để hành động với đức tin, mà còn là về nguyên tắc thứ hai—Chúa còn sẵn lòng hơn để ban phước lành tương xứng với sự sẵn lòng của chúng ta để hành động với đức tin. Sự sẵn lòng của chúng ta để bước đi không những đã được đáp ứng mà còn được vượt trội nhờ vào phước lành đã được hứa của Ngài.

Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi thiết tha ban phước cho chúng ta. Xét cho cùng, hai Ngài chỉ yêu cầu một phần mười của điều hai Ngài ban phước cho chúng ta và sau đó hứa rằng các cửa sổ trên thiên thượng sẽ mở ra!9

Bất cứ khi nào chúng ta sẵn lòng hành động với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và bước thêm một bước nữa, nhất là một bước không thoải mái và đòi hỏi sự thay đổi hoặc hối cải, thì chúng ta được ban phước với sức mạnh.10

Tôi làm chứng rằng Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta—và qua—các bước kế tiếp của chúng ta. Ngài sẽ sẵn lòng hơn để ban phước lành tương xứng với các nỗ lực của chúng ta với quyền năng của Ngài nếu chúng ta sẵn lòng tiếp tục cố gắng, hối cải, và tiến bước với đức tin ở Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

Các ân tứ thuộc linh không những được hứa với những người yêu mến Thượng Đế và tuân giữ tất cả các giáo lệnh của Ngài mà còn, bằng thái độ biết ơn, với những người trong chúng ta “tìm cách làm như vậy.”11 Sức mạnh được ban cho những người tiếp tục tìm kiếm.

Hai tấm bảng chỉ dẫn thiết yếu hàng tuần đánh dấu cuộc hành trình của chúng ta để đến Cha Thiên Thượng là giao ước vĩnh viễn của giáo lễ Tiệc Thánh và việc chúng ta tuân thủ ngày Sa Bát. Chủ Tịch Russell M. Nelson dạy trong đại hội lần trước rằng ngày Sa Bát là sự ban cho của Chúa đối với chúng ta. Việc tận tâm tuân thủ ngày Sa Bát hàng tuần là dấu hiệu của chúng ta cho Chúa biết là chúng ta yêu mến Ngài.12

Mỗi ngày Sa Bát, chúng ta làm chứng rằng mình “sẵn lòng mang lấy danh Ngài, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài.”13 Để đáp lại cho tấm lòng hối cải và sự cam kết của chúng ta, Chúa lặp lại sự xá miễn tội lỗi đã được hứa và làm cho chúng ta có thể “luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng [chúng ta].”14 Ảnh hưởng của Đức Thánh Linh cải thiện, củng cố, giảng dạy và hướng dẫn chúng ta.

Nếu, trong việc tưởng nhớ tới Ngài, chúng ta hướng tâm hồn mình đến Đấng Cứu Rỗi qua hai bảng chỉ dẫn quan trọng này, thì những nỗ lực của chúng ta một lần nữa được xứng đáng với các phước lành đã được hứa của Ngài. Chúng ta được hứa rằng, với việc tận tâm tuân thủ ngày Sa Bát, thì trọn thế gian này sẽ là của chúng ta.15

Con đường trở về với Cha Thiên Thượng dẫn đến ngôi nhà của Chúa, trong đó chúng ta được ban phước để tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi cho chính mình và những người thân yêu đã qua đời của mình. Chủ Tịch Boyd K. Packer đã dạy rằng “các giáo lễ và các giao ước trở thành những điều kiện để chúng ta có thể được bước vào nơi hiện diện [của Thượng Đế].”16 Tôi cầu nguyện rằng mỗi chúng ta sẽ luôn luôn xứng đáng và sử dụng giấy giới thiệu đi đền thờ của mình để phục vụ thường xuyên.

Khắc Phục Con Người Thiên Nhiên

Nguyên tắc thứ ba là: chúng ta phải chống lại khuynh hướng của con người thiên nhiên là trì hoãn hoặc bỏ cuộc.17

Khi tiến triển dọc trên con đường giao ước, chúng ta sẽ nhiều lần gặp phải những sai lầm. Một số người trong chúng ta phải vất vả với các hành vi hoặc thói nghiện mà chúng ta cảm thấy bất lực để khắc phục. Nhưng đức tin nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô là một nguyên tắc hành động và quyền năng.18 Nếu sẵn lòng hành động, thì chúng ta sẽ được ban cho sức mạnh để hối cải và thay đổi.

Chúng ta chỉ thất bại nếu chúng ta không bước thêm một bước nữa về phía trước. Chúng ta sẽ không thất bại nếu trung thành mang ách với Đấng Cứu Rỗi của thế gian—là Đấng đã và sẽ không bao giờ bỏ quên chúng ta!

Các Phước Lành được Hứa

Tôi hứa rằng mỗi bước đầy đức tin sẽ được xứng đáng với sự giúp đỡ từ thiên thượng. Sự hướng dẫn đến khi chúng ta cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng và lắng nghe Đức Thánh Linh. Sức mạnh có được nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô.19 Sự chữa lành và tha thứ đến nhờ vào ân điển của Thượng Đế.20 Sự khôn ngoan và kiên nhẫn có được bằng cách tin cậy vào kỳ định của Chúa. Sự bảo vệ đến bằng cách tuân theo vị tiên tri tại thế của Thượng Đế, Chủ Tịch Thomas S. Monson.

Các anh em đã được tạo ra để “hưởng được niềm vui,”21 niềm vui mà các anh em sẽ cảm nhận khi các anh em xứng đáng trở về cùng Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi và bước vào vòng tay ấm áp của hai Ngài.

Tôi làm chứng về các lẽ thật tuyệt đối này. Cha Thiên Thượng nhân từ và Vị Nam Tử, Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. Hai Ngài biết và yêu thương các anh em. Hai Ngài trìu mến mời gọi các anh em bước tiếp thêm một bước nữa hướng tới hai Ngài. Đừng chờ đợi. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.