2010–2019
Một Trách Nhiệm Thiêng Liêng
Tháng tư 2016


Một Trách Nhiệm Thiêng Liêng

Ân tứ quý báu của quyền năng chức tư tế không những bao gồm các trách nhiệm long trọng mà còn các phước lành đặc biệt dành cho chúng ta và những người khác.

Các anh em thân mến, tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh sẽ hướng dẫn tôi nói chuyện vào buổi tối hôm nay. Chúng ta được ràng buộc với nhau bởi một sợi dây thân tình. Chúng ta đã được giao phó cho việc mang chức tư tế của Thượng Đế và hành động trong danh của Ngài. Chúng ta là những người nhận được một trách nhiệm thiêng liêng. Chúng ta được kỳ vọng nhiều điều.

Chúng ta đọc trong tiết 121, câu 36, sách Giáo Lý và Giao Ước, rằng: “Những quyền hạn của chức tư tế gắn liền với các quyền năng trên trời.” Thật là một ân tứ tuyệt vời mà chúng ta đã được ban cho. Trách nhiệm của chúng ta là canh giữ và bảo vệ chức tư tế đó và được xứng đáng với tất cả các phước lành vinh quang mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho chúng ta---và cho những người khác qua chúng ta.

Dù đi đến bất cứ nơi đâu thì chức tư tế của các anh em cũng đi cùng với các anh em. Các anh em có đang đứng ở những nơi thánh thiện không? Trước khi các anh em đặt mình và chức tư tế của mình vào chỗ nguy hiểm vì mạo hiểm đi vào các nơi chốn hoặc tham gia vào các sinh hoạt không xứng đáng với các anh em hoặc với chức tư tế đó, thì hãy ngừng lại để xem xét các hậu quả. Hãy nhớ các anh em là ai và con người mà Thượng Đế kỳ vọng nơi các anh em để trở thành. Các anh em là một người con có triển vọng. Các anh em là một người đàn ông có sức mạnh. Các anh em là con trai của Thượng Đế.

Ân tứ quý báu của quyền năng chức tư tế không những bao gồm các trách nhiệm long trọng mà còn các phước lành đặc biệt dành cho chúng ta và những người khác. Cầu xin cho chúng ta, dù có thể thấy mình đang ở bất cứ chỗ nào, sẽ luôn luôn xứng đáng để khẩn cầu quyền năng của chức tư tế, vì chúng ta không bao giờ biết khi nào nhu cầu và cơ hội của chúng ta để làm được như vậy có thể đến.

Trong Đệ Nhị Thế Chiến, khi một người bạn của tôi đang phục vụ tại Nam Thái Bình Dương thì máy bay của anh bị bắn rơi trên biển. Anh và những người khác trong phi hành đoàn đã thành công nhảy dù từ chiếc máy bay đang cháy, thổi phồng bè cứu đắm của họ, và bám vào những chiếc bè đó trong suốt ba ngày.

Vào ngày thứ ba, họ phát hiện ra cái mà họ biết là một chiếc tàu cứu hộ. Chiếc tàu đó đi ngang qua họ. Sáng hôm sau, tàu lại đi ngang qua họ nữa. Họ bắt đầu thất vọng khi nhận ra đây là ngày cuối cùng mà chiếc tàu cứu hộ đó sẽ ở trong khu vực này.

Sau đó, Đức Thánh Linh đã phán với người bạn của tôi: “Người có chức tư tế. Hãy truyền lệnh cho những người đi giải cứu đến cứu ngươi.”

Anh ấy đã làm theo lời thúc giục: “Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô và bởi quyền năng của chức tư tế, hãy quay trở lại và cứu chúng tôi.”

Trong vòng một vài phút chiếc tàu đó đã ở bên cạnh họ, giúp họ lên trên boong tàu. Một người mang chức tư tế trung thành và xứng đáng, trong tình trạng cực kỳ nguy cập, đã thực hành chức tư tế đó, ban phước cho mạng sống của mình và mạng sống của những người khác.

Cầu xin cho chúng ta có thể quyết định ở đây và bây giờ để luôn luôn chuẩn bị cho thời gian hoạn nạn của mình, thời gian để phục vụ, thời gian để nhận phước lành của mình.

Giờ đây khi chúng ta kết thúc phiên họp chức tư tế trung ương này, tôi nói với các anh em rằng các anh em “là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua” (1 Phi E Rơ 2:9). Cầu xin cho chúng ta luôn luôn được xứng đáng với những vinh dự thiêng liêng này, tôi hết lòng cầu nguyện trong tôn danh Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi, A Men.