2010–2019
Cái Giá của Quyền Năng Chức Tư Tế
Tháng tư 2016


Cái Giá của Quyền Năng Chức Tư Tế

Chúng ta có sẵn lòng để cầu nguyện, nhịn ăn, nghiên cứu, tìm kiếm, thờ phượng, và phục vụ với tư cách là những người đàn ông của Thượng Đế để có thể có được quyền năng của chức tư tế đó không?

Cách đây sáu tháng, trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2015, tôi đã nói chuyện với các chị em phụ nữ của Giáo Hội về vai trò thiêng liêng của họ là các phụ nữ của Thượng Đế. Giờ đây, tôi muốn nói chuyện với các anh em về vai trò thiêng liêng của các anh em là những người đàn ông của Thượng Đế. Khi đi khắp thế giới, tôi ngạc nhiên trước sức mạnh và sự tốt lành thuần túy của những người đàn ông và thiếu niên của Giáo Hội này. Không thể nào đếm được bao nhiêu tâm hồn các anh em đã chữa lành và bao nhiêu người các anh em đã nâng cao. Xin cám ơn các anh em!

Trong sứ điệp của tôi tại đại hội vừa qua, tôi có kể về kinh nghiệm đau lòng của tôi trước đó nhiều năm khi còn là một bác sĩ phẫu thuật tim, tôi đã không thể cứu được mạng sống của hai bé gái. Với sự cho phép của cha các em, tôi muốn nói thêm về gia đình đó.

Bệnh tim bẩm sinh ảnh hưởng đến ba đứa con của Ruth và Jimmy Hatfield. Con trai đầu lòng của họ, Jimmy Jr., chết mà không được chẩn đoán chính xác. Tôi đã tham dự vào cuộc phẫu thuật khi hai người cha mẹ đó tìm cách chữa trị cho hai đứa con gái của họ, Laural Ann và em gái là Gay Lynn. Tôi rất đau lòng khi cả hai bé gái đó đều chết sau cuộc phẫu thuật.1 Dĩ nhiên, Ruth và Jimmy rất đau khổ về mặt tinh thần.

Cuối cùng, tôi biết được rằng họ nuôi dưỡng nỗi oán giận lâu dài đối với tôi và Giáo Hội. Trong gần sáu thập niên, tôi đã bị ám ảnh bởi tình trạng này và cảm thấy buồn thay cho gia đình Hatfield. Nhiều lần, tôi đã cố gắng liên lạc lại với họ, nhưng đã không thành công.

Rồi, một đêm vào tháng Năm năm ngoái, tôi bị đánh thức bởi hai đứa bé gái từ phía bên kia bức màn che. Mặc dù tôi đã không thấy hoặc nghe chúng bằng các giác quan của mình, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của chúng. Phần thuộc linh của tôi nghe lời chúng khẩn nài. Lời nói của chúng ngắn gọn và rõ ràng: “Anh Nelson ơi, chúng cháu không được làm lễ gắn bó với ai cả! Bác có thể giúp chúng cháu được không ạ?” Chẳng bao lâu sau đó, tôi biết được rằng người mẹ của chúng đã qua đời, nhưng cha và em trai của chúng vẫn còn sống.

Được khuyến khích bởi những lời khẩn nài của Laural Ann và Gay Lynn, một lần nữa tôi đã cố gắng liên lạc với cha của chúng, người mà tôi đã biết là hiện đang sống với con trai của ông là Shawn. Lần này, họ sẵn lòng gặp tôi.

Vào tháng Sáu, tôi đã thật sự quỳ xuống trước Jimmy, bấy giờ 88 tuổi, và thành thật nói chuyện với ông ta. Tôi đã nói về lời khẩn nài của hai con gái của ông và nói với ông rằng tôi sẽ được vinh dự để thực hiện giáo lễ gắn bó cho gia đình ông. Tôi cũng giải thích rằng sẽ cần thời gian và nhiều nỗ lực về phần của ông và Shawn để được sẵn sàng và xứng đáng để bước vào đền thờ, vì người nào cũng chưa làm lễ thiên ân cả.

Thánh Linh của Chúa được cảm thấy mạnh mẽ trong suốt lần gặp gỡ đó. Và khi Jimmy và Shawn đều chấp nhận lời đề nghị của tôi, tôi đã vui mừng khôn xiết! Họ đã làm việc siêng năng với chủ tịch giáo khu, giám trợ, thầy giảng tại gia, và người lãnh đạo công việc truyền giáo trong tiểu giáo khu của họ cũng như với những người truyền giáo trẻ tuổi và một cặp vợ chồng truyền giáo cao niên. Và sau đó, cách đây không lâu, trong Đền Thờ Payson Utah, tôi đã có đặc ân lớn lao để làm lễ gắn bó Ruth với Jimmy cùng bốn đứa con của họ với họ. Wendy và tôi đã khóc khi chúng tôi tham gia vào kinh nghiệm đầy ấn tượng đó. Nhiều tâm hồn đã được chữa lành ngày hôm đó!

Hình Ảnh
Anh Cả và Chị Nelson tại đền thờ với gia đình Hatfield

Khi nghĩ lại kinh nghiệm đó, tôi đã ngạc nhiên trước Jimmy và Shawn và điều họ đã sẵn lòng làm. Họ đã trở thành anh hùng đối với tôi. Nếu tôi có thể có được điều gì tôi muốn, thì đó sẽ là mỗi người đàn ông và thiếu niên trong Giáo Hội này sẽ cho thấy lòng can đảm, sức mạnh và lòng khiêm nhường của hai cha con này. Họ đã sẵn lòng tha thứ và buông bỏ những đau đớn và thói quen cũ. Họ sẵn lòng chấp nhận sự hướng dẫn từ các vị lãnh đạo chức tư tế của họ để Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô có thể thanh tẩy và làm vinh hiển họ. Mỗi người đã sẵn lòng để trở thành một người đàn ông xứng đáng mang chức tư tế “theo ban chí thánh của Thượng Đế.”2

Mang có nghĩa là nâng đỡ sức nặng của thứ đang được nắm giữ. Đó là một niềm tin cậy thiêng liêng để được mang chức tư tế, tức là quyền năng mạnh mẽ và thẩm quyền của Thượng Đế. Hãy nghĩ về điều này: chức tư tế được ban cho chúng ta chính là cùng một quyền năng và thẩm quyền mà qua đó Thượng Đế đã tạo ra thế giới này và vô số thế giới khác, chi phối trời và đất, và tôn cao con cái biết vâng lời của Ngài.3

Mới đây, Wendy và tôi đang ở trong một buổi họp trong đó người đánh đại phong cầm điềm đạm sẵn sàng để đánh đàn bài thánh ca mở đầu. Đôi mắt của người ấy nhìn vào bản nhạc, những ngón tay của ông đặt trên các phím đàn. Ông bắt đầu ấn vào các phím đàn, nhưng không có âm thanh. Tôi thì thầm với Wendy: “Người ấy không có điện.” Tôi nghĩ rằng một cái gì đó đã ngăn dòng điện dẫn đến cây đại phong cầm đó.

Thưa các anh em, tương tự như vậy, tôi sợ rằng có quá nhiều người đàn ông đã được ban cho thẩm quyền của chức tư tế nhưng thiếu quyền năng của chức tư tế vì dòng quyền năng đó đã bị ngăn chặn bởi tội lỗi như là tính lười biếng, bất lương, kiêu ngạo, sự vô đạo đức, hoặc mối bận tâm với những vật chất của thế gian.

Tôi sợ rằng có quá nhiều người mang chức tư tế đã làm được rất ít hoặc không làm gì cả để phát triển khả năng của họ nhằm tiếp cận với các quyền năng trên trời. Tôi lo lắng về tất cả những người nào không được thanh khiết trong những ý nghĩ, cảm nghĩ, hoặc hành động của họ hoặc những người xem thường vợ hoặc con cái của họ, do đó đã ngăn chặn quyền năng của chức tư tế.

Tôi sợ rằng có quá nhiều người đã buồn bã từ bỏ quyền tự quyết của mình cho kẻ nghịch thù và đang nói bằng hành động của họ: “Tôi quan tâm nhiều về việc thỏa mãn những ham muốn riêng của tôi hơn là về việc tôi làm để mang quyền năng của Đấng Cứu Rỗi nhằm ban phước cho những người khác.”

Thưa các anh em, tôi sợ rằng một số người trong chúng ta một ngày nào đó có thể thức tỉnh và nhận biết rằng quyền năng trong chức tư tế thực sự là gì và trải qua những cảm nghĩ hối tiếc sâu sắc rằng họ đã dành ra quá nhiều thời gian để tìm kiếm quyền hành đối với những người khác hoặc quyền hành tại nơi làm việc hơn là học cách thực hiện đầy đủ quyền năng của Thượng Đế.4 Chủ Tịch George Albert Smith đã dạy rằng “chúng ta không ở đây để chỉ dành thời gian cho cuộc sống này và sau đó bước qua một trạng thái tôn cao; nhưng chúng ta ở đây để làm cho mình được xứng đáng mỗi ngày với những vị thế mà Đức Chúa Cha kỳ vọng chúng ta sẽ nắm giữ sau thế gian này.”5

Tại sao một người chịu lãng phí những ngày của mình để đánh đổi một nồi cháo của Ê Sau6 khi người đó đã được giao phó cho khả năng tiếp nhận tất cả các phước lành của Áp Ra Ham chứ?7

Tôi khẩn thiết van nài mỗi người chúng ta nên sống xứng đáng theo đặc ân của mình với tư cách là những người mang chức tư tế. Trong tương lai, chỉ những người đàn ông nào đã kính trọng chức tư tế của mình, bằng cách nghiêm túc tìm cách được chính Chúa giảng dạy, mới sẽ có thể ban phước, hướng dẫn, bảo vệ, củng cố, và chữa lành những người khác. Chỉ người đàn ông nào đã trả cái giá cho quyền năng của chức tư tế mới sẽ có thể mang lại những phép lạ cho những người mà mình yêu thương và giữ cho hôn nhân và gia đình của mình được an toàn, bây giờ và suốt thời vĩnh cửu.

Cái giá để phát triển quyền năng như vậy là gì? Sứ Đồ trưởng của Đấng Cứu Rỗi, Phi E Rơ---cũng chính Phi E Rơ này đã cùng với Gia Cơ và Giăng truyền giao Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc cho Joseph Smith và Oliver Cowdery8—đã tuyên bố về những đức tính chúng ta nên tìm kiếm để “trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời.”9

Hình Ảnh
Phi ê rơ, Gia cơ, và Giăng truyền giao Chức Tư Tế Mên Chi Xê Déc.

Ông đã kể ra đức tin, đức hạnh, sự hiểu biết, tiết độ, lòng kiên nhẫn, sự tin kính, lòng nhân từ, bác ái và sự chuyên cần.10 Và đừng quên lòng khiêm nhường!11 Vậy tôi hỏi, những người trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các anh em sẽ nói thế nào về việc các anh em và tôi đang làm để phát triển những ân tứ thuộc linh khác?12 Những thuộc tính đó càng được phát triển, thì quyền năng của chức tư tế của chúng ta càng lớn hơn.

Chúng ta còn có thể gia tăng quyền năng của mình trong chức tư tế bằng cách nào khác nữa? Chúng ta cần phải cầu nguyện chân thành. Việc lễ độ kể lể về những việc làm vừa qua và sắp tới, kết thúc bằng một số lời cầu xin các phước lành không thể là cách giao tiếp với Thượng Đế mà mang lại quyền năng bền bỉ được. Các anh em có sẵn lòng cầu nguyện để biết cách cầu nguyện để có thêm quyền năng không? Chúa sẽ dạy cho các anh em biết.

Các anh em có sẵn lòng tra cứu thánh thư và nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô13—để hăng say nghiên cứu để có thêm quyền năng không? Nếu các anh em muốn nhìn thấy người vợ của mình hãnh diện vì mình thì hãy để cho chị ấy thấy các anh em đang ở trên mạng Internet để nghiên cứu giáo lý của Đấng Ky Tô14 hay đọc thánh thư!

Các anh em có sẵn lòng thờ phượng trong đền thờ thường xuyên không? Chúa thích giảng dạy lời Ngài trong đền thờ thánh của Ngài. Hãy tưởng tượng là Ngài sẽ hài lòng như thế nào nếu các anh em cầu xin Ngài dạy cho các anh em về các chìa khóa, thẩm quyền, và quyền năng của chức tư tế khi các anh em trải qua kinh nghiệm về các giáo lễ của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc trong đền thờ.15 Hãy tưởng tượng sự gia tăng trong quyền năng của chức tư tế mà có thể thuộc vào các anh em.

Các anh em có sẵn lòng noi theo gương phục vụ người khác của Chủ Tịch Thomas S. Monson không? Trong nhiều thập niên, ông đã làm điều mà ông đã không dự định làm trước đó, tuân theo những thúc giục của Thánh Linh để đến thăm một người nào đó và rồi nghe những lời như: “Làm sao anh biết được hôm nay là ngày giỗ của con gái chúng tôi?” hoặc “Làm sao anh biết được hôm nay là sinh nhật của tôi?” Và, nếu thực sự muốn có thêm quyền năng chức tư tế, các anh em sẽ phải trân quý và chăm sóc người vợ của mình, chấp nhận chị ấy lẫn lời khuyên của chị ấy.

Vậy thì, nếu tất cả những điều này nghe có vẻ quá đáng thì xin hãy xem xét về mối quan hệ của chúng ta với vợ con mình và với những người đồng nghiệp ở sở làm sẽ khác biệt như thế nào nếu chúng ta có cùng mức độ quan tâm đến việc nhận được quyền năng chức tư tế như cách chúng ta đang thăng tiến tại sở làm hoặc gia tăng tiền bạc trong tài khoản ngân hàng của mình. Nếu chúng ta chịu khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa và cầu xin Ngài giảng dạy cho chúng ta, thì Ngài sẽ cho thấy cách gia tăng sự tiếp cận của chúng ta đối với quyền năng của Ngài.

Trong những ngày sau này, chúng ta biết sẽ có động đất ở những nơi khác nhau.16 Có lẽ một trong những nơi khác nhau đó sẽ là trong nhà riêng của chúng ta, nơi mà những rắc rối về tình cảm, tài chính, hoặc thuộc linh có thể xảy ra. Quyền năng của chức tư tế có thể làm yên sóng biển và chữa lành vết nứt trong lòng đất. Quyền năng của chức tư tế cũng có thể làm cho tâm trí được yên tĩnh và chữa lành vết nứt trong tâm hồn những người chúng ta yêu thương.

Chúng ta có sẵn lòng để cầu nguyện, nhịn ăn, nghiên cứu, tìm kiếm, thờ phượng, và phục vụ với tư cách là những người đàn ông của Thượng Đế để có thể có được quyền năng của chức tư tế đó không? Vì hai đứa bé gái đã thiết tha muốn được làm lễ gắn bó cùng gia đình của mình, nên cha và em trai của hai bé đó đã sẵn lòng trả cái giá để mang thánh Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

Các anh em thân mến, chúng ta đã được ban cho một sự tin cậy thiêng liêng---thẩm quyền của Thượng Đế để ban phước cho những người khác. Cầu xin cho mỗi người chúng ta vươn lên với tư cách là mỗi người nam của Thượng Đế đã được tiền sắc phong để---sẵn sàng mang chức tư tế của Thượng Đế một cách dũng cảm, thiết tha muốn trả bất cứ cái giá nào cần thiết để gia tăng quyền năng của mình trong chức tư tế. Với quyền năng đó , chúng ta có thể giúp chuẩn bị thế gian cho Sự Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô. Đây là Giáo Hội của Ngài, do vị tiên tri của Ngài, Chủ Tịch Thomas S. Monson hướng dẫn, là người mà tôi vô cùng yêu mến và tán trợ. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.