2010–2019
Hãy Đặt Sự Tin Cậy vào Thánh Linh là Đấng Dẫn Dắt Làm Điều Tốt Lành
Tháng tư 2016


Hãy Đặt Sự Tin Cậy vào Thánh Linh là Đấng Dẫn Dắt Làm Điều Tốt Lành

Chúng ta sẽ đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn khi chúng ta phục vụ người khác thay cho Ngài vì yêu thương họ.

Tôi biết ơn được có mặt với các chị em trong buổi tối hôm nay để thờ phượng, suy ngẫm và hiến dâng. Chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện. Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta đã lắng nghe chúng ta. Chúng ta đã tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, trong khi đã được soi dẫn bởi các bài thánh ca ngợi khen Ngài. Chúng ta đã được soi dẫn để làm nhiều hơn để giúp Đức Thầy trong công việc của Ngài nhằm giúp đỡ và an ủi con cái của Cha Thiên Thượng.

Ước muốn của chúng ta để phục vụ người khác được gia tăng bởi lòng biết ơn của chúng ta đối với điều mà Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta vui mừng trong lòng khi nghe những lời được hát lên: “Vì tôi được ban cho nhiều nên tôi cũng phải ban phát nhiều.”1 Vua Bên Gia Min, trong bài giảng tuyệt vời của ông được ghi trong Sách Mặc Môn, đã hứa rằng cảm giác biết ơn đó sẽ đến (xin xem Mô Si A 2:17–19).

Khi đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô dẫn chúng ta đến việc hội đủ điều kiện để có được niềm vui về sự tha thứ của Ngài, thì chúng ta cảm thấy có ước muốn để phục vụ người khác thay cho Ngài. Vua Bên Gia Min đã dạy rằng sự tha thứ không phải chỉ một lần và bằng một hành động không thôi thì không đủ.

Ông đã nói điều đó như sau: “Và này, vì những lời tôi vừa nói với các người—có nghĩa là để hằng ngày gìn giữ sự xá miễn các tội lỗi cho các người ngõ hầu các người có thể trở nên vô tội khi các người bước đi trước mặt Thượng Đế—tôi mong rằng, các người nên san xẻ những của cải của mình cho người nghèo khó, mỗi người tùy theo những gì mình có, như đem thức ăn cho kẻ đói, đem áo quần cho kẻ thiếu mặc, thăm viếng kẻ bệnh, và trợ giúp họ về tinh thần lẫn vật chất, tùy theo nhu cầu của họ.” (Mô Si A 4:26).

Người bạn đồng hành cao quý của An Ma, là A Mu Léc, cũng giảng dạy lẽ thật rằng chúng ta cần phải tiếp tục phục vụ Ngài để vẫn tiếp tục có sự tha thứ: “Và giờ đây, này, hỡi đồng bào thân mến, tôi nói cho các người hay, chớ cho như vậy là đã hết; vì sau khi các người làm xong tất cả những việc này, mà nếu các người ngoảnh mặt đi không nhìn đến người nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, và không viếng thăm người bệnh hoạn và đau khổ, và không chia xẻ tài sản của mình với người thiếu thốn, trong khi mình có—tôi nói cho các người hay, nếu các người không làm được những điều này, này, những lời cầu nguyện của các người sẽ vô hiệu quả, không đem lại cho các người một lợi ích nào, và các người cũng chẳng khác chi những kẻ đạo đức giả đã chối bỏ đức tin” (An Ma 34:28).

Buổi tối hôm nay, tôi đã nghĩ đến các phụ nữ trong đời tôi. Có 31 phụ nữ và con gái trong gia đình chúng tôi, bắt đầu với vợ tôi và dần dần đến cả ba đứa cháu kêu bằng cố mới nhất của chúng tôi. Một số chúng hiện đang ở đây với chúng ta buổi tối hôm nay. Năm đứa dưới 12 tuổi. Đây có thể là buổi họp đầu tiên của chúng trong Trung Tâm Đại Hội với các chị em của chúng trong Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi. Mỗi đứa sẽ có những kỷ niệm khác nhau và sẽ lập những cam kết riêng của chúng từ kinh nghiệm này buổi tối hôm nay.

Có ba kỷ niệm và ba cam kết mà tôi hy vọng rằng chúng sẽ ghi nhớ trong suốt cuộc đời chúng và thậm chí còn xa hơn nữa. Những kỷ niệm này thuộc vào cảm xúc. Và những cam kết này là những điều phải làm.

Cảm nghĩ quan trọng nhất là tình yêu thương. Các chị em đã cảm nhận được tình yêu thương của các chị em lãnh đạo tuyệt vời là những người đã nói chuyện. Và các chị em đã cảm nhận được qua Thánh Linh rằng họ yêu thương các chị em mặc dù không biết các chị em vì họ đã cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi dành cho các chị em. Đó là lý do tại sao họ vô cùng mong muốn phục vụ các chị em và muốn các chị em nhận được các phước lành mà Thượng Đế muốn dành cho các chị em.

Các chị em đã cảm nhận được tình yêu thương dành cho người khác trong buổi tối hôm nay--- cho bạn bè, bạn học, hàng xóm, và thậm chí một người nào đó vừa bước vào cuộc đời của các chị em, một người lạ. Cảm nghĩ yêu thương đó là một ân tứ từ Thượng Đế. Thánh thư gọi đó là “lòng bác ái” và “tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô” (Mô Rô Ni 7:47). Các chị em đã cảm nhận được tình yêu thương đó buổi tối hôm nay, và nếu tìm kiếm các chị em có thể nhận được tình yêu thương đó thường xuyên.

Cảm nghĩ thứ hai các chị em đã cảm nhận được buổi tối hôm nay là ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Các chị em phụ nữ đã hứa với các chị em hôm nay rằng Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn các chị em để tìm kiếm sự phục vụ mà Chúa sẽ muốn các chị em làm cho người khác thay cho Ngài. Các chị em đã cảm nhận được qua Thánh Linh rằng lời hứa của họ là từ Chúa và điều đó là sự thật.

Chúa phán: “Và giờ đây, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, hãy đặt sự tin cậy vào Thánh Linh là Đấng dẫn dắt làm điều tốt lành—phải, làm điều công bình, bước đi khiêm nhường, xét đoán ngay chính; và đây là Thánh Linh của ta vậy.” (GLGƯ 11:12).

Các chị em có thể đã nhận được phước lành đó buổi tối hôm nay. Chẳng hạn như một cái tên hoặc gương mặt của một người nào đó đang gặp hoạn nạn có thể đến với tâm trí của các chị em trong buổi họp này. Có thể đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng vì những gì các chị em nghe nói buổi tối hôm nay, nên các chị em sẽ cầu nguyện về điều đó, tin cậy rằng Thượng Đế sẽ dẫn dắt các chị em làm điều tốt mà Ngài muốn dành cho họ. Khi những lời cầu nguyện như vậy trở thành một khuôn mẫu trong cuộc sống của các chị em thì các chị em và những người khác sẽ được thay đổi để trở nên tốt hơn.

Cảm nghĩ thứ ba các chị em đã cảm nhận được buổi tối hôm nay là các chị em muốn được gần gũi hơn với Đấng Cứu Rỗi. Ngay cả một bé gái nhỏ tuổi nhất ở đây cũng sẽ cảm nhận được lẽ trung thực của lời mời trong bài hát: “Đấng Cứu Rỗi phán: Hãy đến mà theo ta. Rồi sau đó chúng ta bước theo chân Ngài.”2

Vì vậy, với những cảm nghĩ đó, điều đầu tiên các chị em phải cam kết để làm là đi phục vụ vì biết rằng các chị em không đi một mình. Khi các chị em đi để an ủi và phục vụ bất cứ người nào thay cho Đấng Cứu Rỗi, thì Ngài chuẩn bị trước đường lối cho các chị em. Giờ đây, như những người truyền giáo được giải nhiệm trở về đang ở đây buổi tối hôm nay sẽ nói cho các chị em biết, điều đó không có nghĩa là mỗi người ở đằng sau mỗi cánh cửa đều sẵn sàng để chào đón các chị em hoặc là mỗi người các chị em cố gắng để phục vụ sẽ cám ơn các chị em. Nhưng Chúa sẽ đi trước mặt các chị em để chuẩn bị con đường.

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nhiều lần nói rằng ông biết lẽ trung thực của lời hứa của Chúa: “Và kẻ nào tiếp nhận các ngươi thì ta cũng sẽ ở đó, vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi” (GLGƯ 84:88).

Một trong những cách Ngài đi trước mặt các chị em là chuẩn bị tấm lòng của một người Ngài đã yêu cầu các chị em phục vụ. Ngài cũng sẽ chuẩn bị tấm lòng của các chị em nữa.

Các chị em cũng sẽ thấy rằng Chúa đặt những người giúp đỡ bên cạnh các chị em, ở bên tay phải các chị em, ở bên tay trái các chị em, và ở xung quanh các chị em. Các chị em không đi một mình khi phục vụ người khác thay cho Ngài.

Ngài đã làm điều đó cho tôi buổi tối hôm nay. Chúa đã chuẩn bị “nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn” (Hê Bơ Rơ 12:1), bằng lời nói lẫn âm nhạc, để kết hợp và gia tăng quyền năng của điều Ngài muốn tôi nói. Tôi chỉ cần phải chắc chắn rằng tôi có thể làm cho mình thích nghi với sứ điệp Ngài muốn tôi chia sẻ. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng các chị em sẽ cảm thấy biết ơn và vui mừng khi Chúa đặt các chị em cùng với những người khác để phục vụ thay cho Ngài.

Khi các chị em có kinh nghiệm đó thường xuyên, và các chị em sẽ có, thì các chị em sẽ mỉm cười công nhận, cũng giống như tôi làm, bất cứ khi nào chúng ta hát “Đẹp Thay Công Việc của Chúa.”3

Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).

Điều thứ hai các chị em cần phải làm là tưởng nhớ tới Chúa khi các chị em đi phục vụ thay cho Ngài. Chúa không những đi trước mặt chúng ta và gửi thiên sứ đến phục vụ với chúng ta, mà Ngài còn cảm thấy sự an ủi của chúng ta dành cho người khác như thể chúng ta đã an ủi Ngài.

Mỗi người con gái của Thượng Đế đã nghe và tin vào những sứ điệp của buổi họp này sẽ hỏi: “Chúa sẽ muốn tôi làm điều gì để giúp Ngài cứu giúp những người hoạn nạn?” Mỗi chị em phụ nữ đều có hoàn cảnh riêng. Điều đó đúng với nhóm nhỏ các con gái, con dâu, cháu gái và cháu kêu bằng cố của tôi. Tôi lặp lại cho chúng, và cho tất cả các con gái của Cha Thiên Thượng lời khuyên dạy khôn ngoan của Chị Linda K. Burton.

Chị ấy đã yêu cầu các chị em nên cầu nguyện bằng đức tin để biết điều Chúa muốn các chị em làm trong hoàn cảnh của mình. Và sau đó chị ấy nói về lời hứa với sự an ủi tuyệt vời chính Chúa đã ban cho người đàn bà bị chỉ trích vì đã xức dầu trên đầu của Ngài với dầu đắt tiền mà đáng lẽ có thể bán được để lấy tiền giúp đỡ người nghèo.

“Nhưng Đức Chúa Giê Su phán rằng: Hãy để mặc người; sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta.

“Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được; nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu.

“Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác cho ta trước để chôn.

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người” (Mác 14:6–9).

Đoạn thánh thư ngắn đó là lời khuyên tuyệt vời và khôn ngoan cho các chị em tín hữu trong vương quốc của Chúa trong một thời kỳ xáo trộn. Các chị em sẽ cầu nguyện để biết người nào mà Đức Chúa Cha sẽ muốn các chị em phục vụ vì tình yêu thương dành cho Ngài và dành cho Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Và các chị em sẽ không mong đợi hoặc muốn được mọi người công nhận, khi noi gương của người đàn bà trong câu chuyện thánh thư của Mác, là người được nhớ đến vì hành động thiêng liêng của bà để tôn vinh Đấng Cứu Rỗi của thế gian chứ không phải tên của bà.

Tôi hy vọng rằng các chị em phụ nữ trong gia đình của chúng tôi sẽ làm hết sức vì tình yêu thương dành cho Thượng Đế để phục vụ những người đang hoạn nạn. Và điều thứ ba tôi hy vọng họ sẽ làm là tự mình khiêm tốn trong khi làm công việc thiện của họ. Tuy nhiên, tôi cầu nguyện rằng họ sẽ chấp nhận lời khuyên dạy của Chúa, khi Ngài phán---mà tôi tin rằng chúng ta đều cần phải nghe:

“Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.”

Và rồi Ngài phán:

“Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì,

“Hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” (Ma Thi Ơ 6:1, 3–4).

Tôi cầu nguyện cho các chị em phụ nữ trong vương quốc, cho dù họ có thể đang ở bất cứ nơi nào hoặc trong bất cứ hoàn cảnh nào, để đức tin của họ nơi Đấng Cứu Rỗi và lòng biết ơn Sự Chuộc Tội của Ngài sẽ dẫn dắt họ để làm tất cả những gì họ có thể làm cho những người Thượng Đế yêu cầu họ phải phục vụ. Khi họ làm như vậy, tôi hứa rằng họ sẽ tiến triển trên con đường để trở thành các phụ nữ thánh thiện, là những người mà Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng của chúng ta sẽ chào đón nồng nhiệt và công khai khen thưởng.

Tôi làm chứng rằng đây là Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô phục sinh. Ngài đã sống lại. Ngài đã trả cái giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Tôi biết rằng nhờ Ngài, chúng ta sẽ được phục sinh và có thể có được cuộc sống vĩnh cửu. Chủ Tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri tại thế của Ngài. Cha Thiên Thượng nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi làm chứng rằng chúng ta sẽ đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn khi chúng ta phục vụ người khác thay cho Ngài vì yêu thương họ. Tôi để lại lời chứng chắc chắn đó cho các chị em trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. “Because I Have Been Given Much,” Hymns, số 219.

  2. “Come, Follow Me,” Hymns, số 116.

  3. “Đẹp Thay Công Việc của Chúa,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, số 13.