2010–2019
Nơi Nào Có Hai Hoặc Ba Người Nhóm Lại
Tháng tư 2016


Nơi Nào Có Hai Hoặc Ba Người Nhóm Lại

Nếu lắng nghe với Thánh Linh, các anh chị em sẽ thấy mình được mềm lòng, đức tin được củng cố, và khả năng của các anh chị em để yêu mến Chúa gia tăng.

Các anh chị em thân mến, tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự Đại Hội Thường Niên của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô kỳ thứ 186. Tôi rất vui được hiện diện với các anh chị em, và nồng nhiệt chào mừng các anh chị em.

Tôi biết ơn các anh chị em đã đến dự đại hội để cảm thấy sự soi dẫn từ thiên thượng và cảm thấy gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

Hàng triệu môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, là những người lập giao ước để luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài và phục vụ Ngài, quy tụ lại trong buổi họp này đang được phát sóng trên khắp thế giới. Nhờ vào phép lạ của công nghệ hiện đại, nên không còn sự khác biệt giữa thời gian và khoảng cách xa xôi nữa. Chúng ta họp mặt với nhau như thể tất cả đều ở trong cùng một hội trường rộng lớn.

Nhưng điều thậm chí còn quan trọng hơn sự quy tụ của chúng ta lại với nhau là chúng ta quy tụ trong danh của ai. Chúa đã hứa rằng mặc dù có đông đảo các môn đồ của Ngài trên thế gian ngày nay, nhưng Ngài cũng sẽ gần gũi với mỗi người chúng ta. Ngài phán với nhóm nhỏ môn đồ của Ngài vào năm 1829: “Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, … rằng hễ nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh ta mà nhóm lại, … này, ta sẽ ở giữa họ—chẳng khác chi bây giờ ta đang ở giữa các ngươi vậy” (GLGƯ 6:32).

Chúng ta hiện có nhiều hơn một hai người, có một số đông các môn đồ của Ngài đang quy tụ lại trong đại hội này, và như Ngài đã hứa, Chúa đang ở giữa chúng ta. Vì Ngài là một Đấng phục sinh và vinh quang nên Ngài không có mặt ở mọi nơi Các Thánh Hữu quy tụ. Nhưng bằng quyền năng của Thánh Linh, chúng ta có thể cảm thấy rằng Ngài đang ở đây với chúng ta hôm nay.

Chúng ta cảm thấy gần gũi với Đấng Cứu Rỗi ở đâu và vào lúc nào là tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Ngài đã đưa ra lời chỉ dẫn này:

“Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những người bạn của ta, ta để lại cho các ngươi những lời này để suy ngẫm trong lòng mình, cùng với lệnh truyền này mà ta ban cho các ngươi, rằng các ngươi phải kêu cầu ta khi ta đang ở gần—

“Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi; hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta; hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi” (GLGƯ 88:62–63).

Tôi biết ít nhất có hai người đang lắng nghe hôm nay hết lòng mong muốn phước lành đó. Họ sẽ tha thiết cố gắng đến gần với Chúa hơn trong đại hội này. Mỗi người đã viết cho tôi---thư của họ đến văn phòng của tôi trong cùng một tuần lễ---nài xin được giúp đỡ một điều như nhau.

Cả hai người này đều là những người cải đạo vào Giáo Hội và trước đó đã nhận được chứng ngôn rõ ràng về tình yêu thương của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Họ biết rằng Tiên Tri Joseph Smith đã tổ chức Giáo Hội bằng sự mặc khải trực tiếp từ Thượng Đế và các chìa khóa của thánh chức tư tế đã được phục hồi. Mỗi người cảm thấy được một sự làm chứng rằng có các chìa khóa đó trong Giáo Hội ngày nay. Họ chia sẻ chứng ngôn long trọng đó với tôi trong thư của họ.

Tuy nhiên, cả hai người đều cảm thấy buồn rằng những cảm nghĩ yêu thương đối với Chúa và tình yêu thương của Ngài dành cho họ đang giảm bớt. Cả hai đều hết lòng muốn tôi giúp họ lấy lại được niềm vui và cảm nghĩ được yêu thương mà họ đã có khi họ bước vào vương quốc của Thượng Đế. Cả hai đều bày tỏ một nỗi sợ hãi rằng nếu họ không thể lấy lại hoàn toàn những cảm nghĩ yêu thương đó đối với Đấng Cứu Rỗi và Giáo Hội của Ngài, thì những thử thách và gian nan họ gặp phải cuối cùng sẽ chế ngự đức tin của họ.

Họ không phải là người duy nhất có mối lo âu đó, cũng như thử thách của họ không phải là điều mới mẻ. Trong giáo vụ trên trần thế của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã đưa ra cho chúng ta truyện ngụ ngôn về hạt giống và người gieo giống. Hạt giống là lời của Thượng Đế. Người gieo giống là Chúa. Sự sống còn của hạt giống và sự tăng trưởng của hạt giống đó tùy thuộc vào điều kiện của đất. Các anh chị em còn nhớ những lời của Ngài:

“Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn

“Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên;

“Song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo

“Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.

“Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục.

“Ai có tai, hãy nghe!” (Ma Thi Ơ 13:4–9).

Tôi lặp lại một lần nữa, hạt giống là lời của Thượng Đế. Đất là tấm lòng của người nhận được hạt giống.

Tất cả chúng ta đều có nhiều điểm giống với hai tín hữu tuyệt vời đã viết thư cho tôi xin được giúp đỡ và xin lời trấn an. Chúng ta đều đã có hạt giống, hay là lời của Thượng Đế, được gieo vào lòng chúng ta vào một lúc nào đó. Đối với một số người, đó là lúc còn nhỏ khi cha mẹ chúng ta mời chúng ta chịu phép báp têm và được những người có thẩm quyền làm lễ xác nhận. Những người khác trong số chúng ta được các tôi tớ đã được kêu gọi của Thượng Đế giảng dạy. Mỗi người đều cảm thấy rằng hạt giống là tốt, thậm chí còn cảm thấy nẩy mầm trong tâm hồn mình, và trải qua niềm vui khi tâm trí dường như mở rộng.

Tất cả chúng ta đều gặp thử thách về đức tin bởi các phước lành quý báu đã bị trì hoãn, các cuộc tấn công dữ dội của những người muốn tiêu diệt đức tin của chúng ta, những cám dỗ để phạm tội, và tính ích kỷ mà làm giảm bớt các nỗ lực của chúng ta để nuôi dưỡng và xoa dịu đáy sâu của tâm hồn thuộc linh của mình.

Những người nào đang buồn vì mất niềm vui mà họ đã từng có là những người được phước. Một số người không thấy được sự suy yếu của đức tin bên trong mình.Sa Tan rất thông minh. Nó nói với những người mà nó muốn phải bị đau khổ rằng niềm vui mà họ từng cảm nhận được chỉ là sự tự lừa dối mình giống như trẻ con.

Hôm nay sứ điệp của tôi dành cho tất cả chúng ta là chúng ta sẽ có một cơ hội quý giá trong một vài ngày tới để chọn để cho mình được mềm lòng và tiếp nhận cùng nuôi dưỡng hạt giống. Hạt giống là lời của Thượng Đế, và nó sẽ được trút xuống tất cả chúng ta là những người lắng nghe, xem, và đọc những gì được nói ra trong đại hội này. Âm nhạc, những bài nói chuyện, và các chứng ngôn đã được các tôi tớ của Thượng Đế chuẩn bị. Họ là những người đã siêng năng tìm kiếm Đức Thánh Linh để hướng dẫn họ trong việc chuẩn bị của họ. Họ đã cầu nguyện lâu hơn và khiêm nhường hơn khi gần đến ngày đại hội.

Họ đã cầu nguyện xin có được khả năng để khuyến khích các anh chị em có những lựa chọn mà sẽ tạo ra trong lòng của các anh chị em một mảnh đất màu mỡ hơn cho hạt giống tốt đẹp của lời Thượng Đế mọc lên và có hiệu quả. Nếu lắng nghe với Thánh Linh, các anh chị em sẽ thấy mình được mềm lòng, đức tin được củng cố, và khả năng của các anh chị em để yêu mến Chúa gia tăng.

Sự lựa chọn của các anh chị em để cầu nguyện một cách hết lòng sẽ làm biến đổi kinh nghiệm của các anh chị em trong các phiên họp đại hội và trong những ngày tháng tiếp theo.

Nhiều người trong số các anh chị em đã bắt đầu rồi. Vào đầu phiên họp này, các anh chị em còn làm nhiều hơn là chỉ lắng nghe lời cầu nguyện; các anh chị em đã thêm đức tin của mình vào lời cầu xin để chúng ta sẽ vui hưởng phước lành của việc có được Đức Thánh Linh trút xuống trên chúng ta. Khi thêm vào lời khẩn cầu thầm của mình trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, các anh chị em đến gần Ngài hơn. Đây là đại hội của Ngài. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể mang lại các phước lành mà Chúa mong muốn cho chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, nên Ngài đã hứa là chúng ta có thể cảm thấy rằng:

“Bất cứ những gì họ nói ra khi được Đức Thánh Linh tác động đều sẽ là thánh thư, sẽ là ý muốn của Chúa, sẽ là tâm thần của Chúa, sẽ là lời nói của Chúa, sẽ là tiếng nói của Chúa, và quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi.

“Này, đây là lời hứa của Chúa với các ngươi, hỡi các ngươi là các tôi tớ của ta.

“Vậy nên, hãy vui lên, và chớ sợ hãi, vì ta là Chúa đang ở với các ngươi, và ta sẽ đứng bên các ngươi; và các ngươi phải làm chứng về ta, là Giê Su Ky Tô, rằng ta là Con của Thượng Đế hằng sống, rằng ta đã tồn tại, và ta đang tồn tại, và ta sẽ đến” (GLGƯ 68:4–6).

Các anh chị em có thể cầu nguyện và thêm vào đức tin của mình mỗi khi một tôi tớ của Thượng Đế tiến đến bục giảng để lời hứa của Chúa trong sách Giáo Lý và Giao Ước tiết 50 sẽ được ứng nghiệm:

“Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào được ta sắc phong và phái đi thuyết giảng lời chân thật qua Đấng An Ủi, trong Thánh Linh của lẽ thật, thì kẻ đó thuyết giảng qua Thánh Linh của lẽ thật hay qua đường lối nào khác?

“Và nếu qua đường lối nào khác thì đó không phải là của Thượng Đế.

“Và lại nữa, kẻ nào nhận được lời chân thật thì kẻ đó nhận được qua Thánh Linh của lẽ thật hay qua đường lối nào khác?

“Nếu qua đường lối nào khác thì đó không phải là của Thượng Đế.

“Vậy thì tại sao các ngươi không thể hiểu nổi và không biết rằng kẻ nào nhận được lời của ta qua Thánh Linh của lẽ thật thì đã nhận được lời ấy như là được Thánh Linh của lẽ thật thuyết giảng?

“Vậy nên, người thuyết giảng và người nhận hiểu được nhau, và cả hai được gây dựng và cùng nhau vui vẻ” (GLGƯ 50:17–22).

Các anh chị em có thể cầu nguyện trong khi ca đoàn sắp hát. Nhạc trưởng, những người đánh đại phong cầm, và các thành viên trong ca đoàn đã cầu nguyện và luyện tập với một lời cầu nguyện trong lòng và với đức tin rằng âm nhạc và lời ca sẽ làm mềm lòng người khác và làm vinh hiển khả năng của họ để xây đắp đức tin của người khác. Họ sẽ trình diễn cho Chúa như thể họ đang đứng trước mặt Ngài, và họ sẽ biết rằng Cha Thiên Thượng nghe họ hát cũng như Ngài nghe lời cầu nguyện cá nhân của họ. Họ cùng nhau lao nhọc với tình yêu thương để làm cho lời hứa của Đấng Cứu Rỗi ban cho Emma Smith trở thành sự thật: Vì tâm hồn ta vui thích bài ca của con tim; phải, bài ca của người ngay chính là lời nguyện cầu dâng lên ta, và sẽ được đáp ứng bằng một phước lành trên đầu họ” (GLGƯ 25:12).

Nếu các anh chị em không chỉ lắng nghe mà còn cầu nguyện trong khi họ hát, thì lời cầu nguyện của các anh chị em và lời cầu nguyện của họ sẽ được đáp ứng với một phước lành trút xuống trên đầu của các anh chị em cũng như trên đầu họ. Các anh chị em sẽ cảm nhận được phước lành của tình yêu thương và sự chấp thuận của Đấng Cứu Rỗi. Tất cả những người cùng tham gia trong lời ngợi khen đó sẽ cảm nhận được tình yêu thương của họ dành cho Ngài gia tăng.

Các anh chị em có thể chọn để cầu nguyện trong khi một người nói chuyện dường như sắp kết thúc sứ điệp của mình. Người nói chuyện sẽ cầu nguyện thầm lên Đức Chúa Cha để Đức Thánh Linh sẽ ban cho người ấy những lời trong chứng ngôn mà sẽ làm nâng cao tâm hồn, hy vọng và quyết tâm của những người nghe để luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Chứng ngôn đó sẽ không phải chỉ là lời tường thuật của sứ điệp, mà sẽ là một lời khẳng định về một số lẽ thật mà Thánh Linh có thể mang vào tâm hồn của những người sẽ cầu nguyện để xin giúp đỡ, để có được sự hướng dẫn thiêng liêng, và để nhận được tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô.

Chứng ngôn chân thành sẽ được ban cho những người nói chuyện. Họ có thể không nói nhiều nhưng những lời nói đó sẽ được mang vào lòng của người nghe khiêm nhường là người đã đến đại hội với tấm lòng khát khao để nhận được lời nói tốt lành của Thượng Đế.

Tôi biết qua kinh nghiệm rằng đức tin của những người tốt có thể làm gì để mang lại những lời từ Thánh Linh vào lúc kết thúc một bài giảng. Hơn một lần, một người nào đó đã nói với tôi sau chứng ngôn của tôi: “Làm thế nào anh biết được điều tôi rất cần nghe?” Tôi đã biết được cách để mình không cảm thấy ngạc nhiên khi không thể nhớ được đã nói những lời đó. Tôi nói những lời làm chứng, nhưng Chúa đã ở đó, ban những lời đó cho tôi trong một giây phút. Lời hứa rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta những lời đó ngay trong giây phút ấy áp dụng đặc biệt cho chứng ngôn (xin xem GLGƯ 24:6). Hãy lắng nghe kỹ những chứng ngôn được chia sẻ trong đại hội này---các anh chị em sẽ cảm thấy gần Chúa hơn.

Các anh chị em có thể cảm nhận rằng đã đến lúc mà tôi sẽ hoàn thành sứ điệp mà tôi đã cố gắng để truyền đạt với một chứng ngôn về lẽ thật. Những lời cầu nguyện của các anh chị em sẽ giúp tôi được ban cho những lời chứng mà có thể giúp đỡ người nào đó đang khao khát nhận được một câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

Tôi để lại cho các anh chị em lời chứng vững chắc của tôi rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta, Đấng Ê Lô Him vĩ đại, yêu thương và biết mỗi một người chúng ta. Vị Nam Tử của Ngài, Đức Giê Hô Va, là Đấng Sáng Tạo dưới sự hướng dẫn của Ngài. Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su ở Na Xa Rét được sinh ra là Con Trai của Thượng Đế. Ngài chữa lành người bệnh, cho người mù được thấy, và làm cho người chết sống lại. Ngài đã trả cái giá của tất cả tội lỗi của mỗi người con của Cha Thiên Thượng sinh ra trên trần thế. Ngài đã cắt đứt những dây trói buộc của sự chết cho tất cả mọi người khi Ngài sống lại từ ngôi mộ vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh đầu tiên đó. Ngài hằng sống ngày nay, Ngài là một Thượng Đế---phục sinh và vinh quang.

Đây là Giáo Hội chân chính duy nhất, và Ngài là đá chính của góc nhà. Thomas S. Monson là vị tiên tri của Ngài cho tất cả thế gian. Các vị tiên tri và các sứ đồ mà các anh chị em sẽ nghe trong đại hội này đều nói thay cho Chúa. Họ là các tôi tớ của Ngài, được phép hành động thay cho Ngài. Ngài hướng dẫn các tôi tớ của Ngài trên thế gian. Tôi biết điều này. Và tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Ngài, chính là thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.