2010–2019
Để Kẻ Ấy Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ
Tháng Mười năm 2016


Để Kẻ Ấy Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ làm tròn sự kêu gọi của mình để nâng đỡ những người khác nhằm chuẩn bị cho sự phục vụ vinh quang của họ.

Tôi cảm thấy được phước khi có mặt trong buổi họp này với những người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế. Lòng tận tụy, đức tin, và sự phục vụ vị tha của nhóm những người đàn ông và các thiếu niên này là một phép lạ hiện đại. Buổi tối hôm nay, tôi ngỏ lời cùng những người nắm giữ chức tư tế, lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi, đoàn kết hết lòng phục vụ Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúa ban quyền năng của Ngài cho những người thuộc tất cả các chức phẩm chức tư tế phục vụ một cách xứng đáng trong các bổn phận chức tư tế của họ.

Khi Wilford Woodruff là Chủ Tịch của Giáo Hội, ông đã mô tả kinh nghiệm của ông trong các chức phẩm chức tư tế:

“Tôi đã nghe bài giảng đầu tiên mà tôi từng nghe trong Giáo Hội này. Ngày hôm sau tôi chịu phép báp têm. ... Tôi được sắc phong Thầy Giảng. Công việc truyền giáo của tôi bắt đầu ngay lập tức. ... Tôi đã phục vụ trong suốt công việc truyền giáo đó với tư cách là Thầy Giảng. ... Tại đại hội, tôi được sắc phong Thầy Tư Tế. ... Sau khi được sắc phong Thầy Tư Tế tôi đã được gửi đi... phục vụ truyền giáo ở miền nam Hoa Kỳ. Đó là vào mùa thu năm 1834. Tôi có một người bạn đồng hành, và chúng tôi ra đi phục vụ truyền giáo, không mang theo túi hay bao gì cả. Tôi đi nhiều ki lô mét một mình và thuyết giảng Phúc Âm, và tôi làm phép báp têm cho nhiều người mà tôi không thể làm lễ xác nhận được trong Giáo Hội, vì tôi chỉ là một Thầy Tư Tế. ... Tôi hành trình một thời gian để thuyết giảng Phúc Âm trước khi được sắc phong Anh Cả. ...

“[Bây giờ] tôi đã là thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ được khoảng 54 năm. Tôi hành trình với nhóm túc số đó và các nhóm túc số khác nay đã được sáu mươi năm; và tôi muốn nói với những người quy tụ ở đây rằng tôi đã được quyền năng của Thượng Đế hỗ trợ cùng một mức độ trong khi nắm giữ chức phẩm Thầy Giảng, và nhất là trong khi phục vụ Giáo Hội với tư cách là Thầy Tư Tế, như tôi đã từng là một Sứ Đồ. Không có sự khác biệt nào ở đây nếu chúng ta làm bổn phận của mình.”1

Việc không thể có sự khác biệt về phần thuộc linh tuyệt vời đó được cho biết trong phần mô tả của Chúa về Chức Tư Tế A Rôn là “phụ thuộc” vào Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.2 Từ phụ thuộc có nghĩa là hai chức tư tế này được kết nối. Sự kết nối này là quan trọng đối với chức tư tế để trở thành sức mạnh và phước lành mà chức tư tế có thể có được, ở trong thế giới này và mãi mãi, vì “không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc.”3

Sự kết nối này là một sự kết nối đơn giản. Chức Tư Tế A Rôn chuẩn bị các thiếu niên cho một mức độ tin cậy còn thiêng liêng hơn nữa.

“Quyền năng và thẩm quyền của chức tư tế cao hơn, hay là Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, là nắm giữ các chìa khóa của tất cả các phước lành thuộc linh của giáo hội—

“Có đặc quyền nhận được những điều kín nhiệm thuộc vương quốc thiên thượng, có được các tầng trời mở ra cho họ thấy, và được giao tiếp với đại hội và giáo hội Con Đầu Lòng, và được hưởng sự giao tiếp cùng sự hiện diện của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su, là Đấng trung gian của giao ước mới.”4

Các chìa khóa đó của chức tư tế được sử dụng một cách trọn vẹn chỉ bởi một người vào một thời điểm mà thôi, đó là Vị Chủ Tịch và thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa trong Giáo Hội của Chúa. Rồi, với sự ủy quyền của Vị Chủ Tịch, mỗi người nam nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc có thể được ban cho thẩm quyền và đặc ân để nói và hành động trong danh của Đấng Toàn Năng. Quyền năng đó thật là vô hạn. Quyền năng đó liên quan đến sự sống và cái chết, đến gia đình và Giáo Hội, đến thiên tính vĩ đại của chính Thượng Đế và công việc vĩnh cửu của Ngài.

Chúa đang chuẩn bị cho người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn để trở thành một anh cả phục vụ với đức tin, quyền năng và lòng biết ơn trong Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc vinh quang.

Đối với các anh cả, lòng biết ơn sâu đậm sẽ rất cần thiết để chu toàn phần vụ của mình trong sự phục vụ trọn vẹn của chức tư tế. Các em sẽ nhớ tới những lúc còn là một thầy trợ tế, thầy giảng, hay thầy tư tế khi những người nắm giữ chức tư tế cao hơn trở lại giúp nâng đỡ và khuyến khích các em trong bổn phận chức tư tế của các em.

Mỗi người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc đều có những ký ức như vậy, nhưng cảm giác biết ơn có thể đã giảm bớt theo năm tháng. Tôi hy vọng sẽ khơi dậy cảm giác đó và cùng với cảm giác đó là một quyết tâm để mang đến cho càng nhiều người càng tốt sự giúp đỡ như các em đã từng nhận được.

Tôi còn nhớ một vị giám trợ đã đối xử với tôi thể như tôi đã là con người mà tôi có tiềm năng để trở thành trong quyền năng chức tư tế. Một ngày Chủ Nhật nọ, ông gọi tôi khi tôi còn là một thầy tư tế. Ông nói rằng ông cần tôi cùng đi với ông đến thăm một số tín hữu trong tiểu giáo khu của chúng tôi. Ông đã làm cho điều đó nghe giống như tôi là niềm hy vọng duy nhất của ông để được thành công. Ông đâu cần tôi. Ông đã có các cố vấn xuất sắc trong giám trợ đoàn của ông.

Chúng tôi đến thăm một góa phụ nghèo xơ xác và thiếu ăn. Ông muốn tôi giúp ông tâm sự với bà ấy, yêu cầu bà ấy lập và sử dụng ngân sách, và hứa với bà ấy rằng bà ấy có thể khắc phục được hoàn cảnh của mình, không những để tự chăm sóc mình mà còn để giúp đỡ người khác.

Kế đó, chúng tôi đi an ủi hai bé gái sống trong một hoàn cảnh khó khăn. Khi chúng tôi ra về, vị giám trợ nói nhỏ với tôi: “Hai đứa trẻ đó sẽ không bao giờ quên rằng chúng ta đã đến thăm chúng.”

Sau đó, ở căn nhà kế tiếp, tôi thấy được cách mời một người kém tích cực trở lại với Chúa bằng cách thuyết phục người ấy rằng các tín hữu trong tiểu giáo khu đang cần người ấy.

Vị giám trợ đó là một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc đã giúp tôi nhận biết tiềm năng của tôi và soi dẫn tôi bằng tấm gương. Ông đã dạy tôi phải có được quyền năng và lòng can đảm để đi phục vụ Chúa bất cứ nơi nào. Ông đã qua đời và đã nhận lãnh phần thưởng của mình rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ tới ông vì ông đã cúi xuống nâng tôi lên khi tôi là một người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn còn non nớt. Về sau, tôi đã biết được rằng ông đã nhìn thấy tôi trên con đường tương lai của chức tư tế với các trách nhiệm lớn hơn, mà lúc bấy giờ tôi đã không thể hoàn toàn hiểu được.

Cha tôi cũng làm như vậy với tôi. Ông là một người nắm giữ Chức Mên Chi Xê Đéc dày dạn kinh nghiệm và khôn ngoan. Có lần ông được một Sứ Đồ yêu cầu viết một bài ngắn về bằng chứng khoa học về tuổi của trái đất. Ông đã thận trọng viết bài đó vì biết rằng một số người đọc bài đó có thể sẽ tin chắc rằng trái đất ít tuổi hơn nhiều so với bằng chứng khoa học đã được đưa ra.

Tôi vẫn còn nhớ là cha tôi đã đưa cho tôi bài viết của ông và nói với tôi: “Hal này, con có sự thông sáng thuộc linh để biết là cha có nên gửi bài này đến các vị sứ đồ và tiên tri không.” Tôi không thể nhớ nhiều về bài đó viết gì, nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớ lòng biết ơn tôi đã cảm nhận đối với một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc khôn ngoan đã thấy nơi tôi sự thông sáng thuộc linh mà tôi không thể thấy được.

Một vài năm sau đó, vào một buổi tối sau khi tôi đã được sắc phong làm một Sứ Đồ, thì vị tiên tri của Thượng Đế gọi tôi và yêu cầu tôi đọc một điều gì đó đã được viết về giáo lý của Giáo Hội. Ông đã dành ra cả đêm để đọc các chương của một quyển sách. Ông cười nói: “Tôi không thể đọc hết sách này. Anh không nên nghỉ ngơi trong khi tôi đang làm việc.” Và rồi ông đã nói lời nói gần giống y như lời nói của cha tôi nhiều năm trước: “Hal, anh mới là người nên đọc sách này. Anh sẽ biết có phải là đúng để xuất bản sách đó không.”

Một đêm nọ, cũng mẫu mực đó của một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc giúp tôi nhận biết tiềm năng của mình và mang đến sự tin tưởng đã đến với tôi tại một lễ hội diễn thuyết do Giáo Hội bảo trợ. Khi 17 tuổi, tôi đã được yêu cầu nói chuyện trước một cử tọa đông người. Tôi không hề biết điều gì được kỳ vọng nơi tôi. Tôi không được chỉ định cho một đề tài, và vì vậy tôi đã chuẩn bị một bài nói chuyện khác xa với những gì tôi biết về phúc âm. Trong khi nói, tôi đã nhận thấy rằng mình sai lầm. Sau khi nói chuyện xong, tôi vẫn còn nhớ rằng mình đã có cảm giác nặng trĩu đầy thất bại.

Người nói chuyện kế tiếp và cuối cùng là Anh Cả Matthew Cowley thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Ông là một nhà hùng biện đại tài—được các tín hữu trong Giáo Hội yêu quý. Tôi còn nhớ đã thấy ông từ chỗ ngồi của tôi bên cạnh diễn đàn.

Ông bắt đầu bằng một giọng nói hùng hồn. Ông nói rằng bài diễn văn của tôi đã làm cho ông cảm thấy rằng ông đang ở tại một đại hội. Ông mỉm cười khi nói như vậy. Những cảm giác về sự thất bại của tôi biến mất và được theo sau bởi sự tin tưởng rằng một ngày nào đó tôi có thể trở thành người mà dường như ông nghĩ rằng tôi đã được như vậy rồi.

Ký ức về đêm hôm đó vẫn còn làm cho tôi lắng nghe kỹ khi một người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn nói chuyện. Nhờ vào điều mà Anh Cả Cowley đã làm cho mình, nên tôi luôn luôn kỳ vọng rằng tôi sẽ nghe được lời của Thượng Đế. Tôi hiếm khi cảm thấy thất vọng và thường ngạc nhiên, và tôi không thể không mỉm cười như Anh Cả Cowley đã làm.

Nhiều điều có thể giúp củng cố các em trai của chúng ta tiến triển trong chức tư tế, nhưng không có điều gì sẽ mạnh mẽ hơn việc chúng ta giúp họ phát triển đức tin và tin tưởng rằng họ có thể trông cậy vào quyền năng của Thượng Đế trong sự phục vụ của chức tư tế của mình.

Đức tin và sự tin tưởng đó sẽ không ở lại với họ từ một kinh nghiệm duy nhất khi được nâng lên bởi chính một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc tài giỏi nhất. Khả năng để trông cậy vào những quyền năng đó phải được phát triển bởi nhiều cách để thể hiện sự tin tưởng từ những người có kinh nghiệm nhiều hơn trong chức tư tế.

Những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn cũng sẽ cần lời khuyến khích và sửa chỉnh từ chính Chúa qua Đức Thánh Linh hàng ngày và thậm chí còn hàng giờ nữa. Điều đó sẽ có sẵn cho họ khi họ chọn luôn xứng đáng với điều đó. Điều đó sẽ tùy thuộc vào những lựa chọn của họ.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải dạy bằng tấm gương và bằng chứng ngôn rằng những lời nói của Vua Bên Gia Min, vị lãnh đạo vĩ đại nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, là chân chính.5 Đó là những lời yêu thương được nói trong danh của Chúa mà chức tư tế này thuộc về Ngài. Vua Bên Gia Min dạy điều được đòi hỏi nơi chúng ta là luôn luôn đủ xứng đáng để nhận được lời khuyến khích và sửa chỉnh của Chúa:

“Và sau cùng, tôi không thể kể hết tất cả những điều mà bởi đó các người có thể phạm tội được; vì có nhiều đường lối và nhiều cách thức khác nhau, nhiều đến đỗi tôi không thể đếm được.

“Nhưng tôi có thể nói tóm tắt với các người rằng: Nếu các người không tự kiểm soát lấy mình, cùng tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, và tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, và kiên trì trong đức tin về những gì mình đã nghe nói về sự hiện đến của Chúa chúng ta, cho đến ngày cuối cùng của mình, thì các người sẽ phải bị diệt vong. Và giờ đây, hỡi loài người, hãy ghi nhớ và đừng để cho mình phải bị diệt vong.”6

Chúng ta đều biết về các tên lửa của kẻ thù của sự ngay chính được phóng đi như cơn gió khủng khiếp đối với những người trẻ tuổi nắm giữ chức tư tế mà chúng ta yêu thương rất nhiều. Đối với chúng ta, họ dường như là các chiến sĩ trẻ tuổi, là những người tự gọi mình là các con trai của Hê La Man. Họ có thể sống sót, như các chiến sĩ trẻ tuổi đã sống sót, nếu họ giữ cho mình được an toàn như Vua Bên Gia Min đã khuyên nhủ họ nên làm.

Các con trai của Hê La Man đã không nghi ngờ. Họ đã chiến đấu dũng cảm và chiến thắng những kẻ xâm lăng vì họ tin vào lời mẹ của họ.7Chúng ta hiểu được quyền năng của đức tin của một người mẹ nhân từ. Những người mẹ mang đến sự hỗ trợ lớn lao đó cho các con trai của họ ngày nay. Chúng ta là những người nắm giữ chức tư tế có thể và cần phải thêm vào sự hỗ trợ đó với quyết tâm phải làm tròn trách nhiệm để khi chúng ta được cải đạo, chúng ta phải cúi xuống để củng cố các anh em của mình.8

Tôi cầu nguyện rằng mỗi người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc sẽ chấp nhận cơ hội được Chúa ban cho:

“Và nếu có ai trong số các ngươi mạnh mẽ trong Thánh Linh thì hãy dẫn theo một người yếu đuối đi với mình, để cho kẻ đó được gây dựng trong mọi điều nhu mì và để kẻ ấy cũng có thể trở nên mạnh mẽ.

“Vậy nên, hãy dẫn theo với các ngươi những người mà được sắc phong cho chức tư tế thấp hơn và phái họ đi trước để làm những cuộc hẹn và để chuẩn bị đường lối, và để thay thế các ngươi trong các cuộc gặp gỡ mà các ngươi không thể đến được.

“Này, đây là cách thức mà các sứ đồ của ta, ở thời xưa, đã xây dựng giáo hội của ta cho ta.”9

Các anh em là các vị lãnh đạo chức tư tế và những người cha của những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn đều có thể làm phép lạ. Các anh em có thể giúp đỡ Chúa bằng cách đứng vào hàng ngũ của các anh cả lớn tuổi trung thành với các thiếu niên đã chấp nhận sự kêu gọi để thuyết giảng phúc âm và làm điều đó với sự tin tưởng. Các anh em sẽ thấy rất nhiều người mà mình đã nâng lên và khuyến khích vẫn luôn trung tín, kết hôn một cách xứng đáng trong đền thờ, và lần lượt nâng đỡ cùng chuẩn bị những người khác.

Chúng ta sẽ không cần đến các chương trình sinh hoạt mới, các tài liệu giảng dạy được cải thiện, hoặc phương tiện truyền thông xã hội tốt hơn. Chúng ta sẽ không cần đến bất cứ sự kêu gọi nào khác ngoài sự kêu gọi mà các anh em hiện có. Lời thề và giao ước của chức tư tế mang đến cho các anh em quyền năng, thẩm quyền, và sự hướng dẫn. Tôi hy vọng rằng các anh em sẽ về nhà và nghiên cứu kỹ lời thề và giao ước của chức tư tế, được tìm thấy trong Giáo Lý và Giao Ước Tiết 84.

Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng có thêm nhiều thiếu niên sẽ có những kinh nghiệm như Wilford Woodruff, là người đã giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô với quyền năng cải đạo khi còn là một người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn.

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ làm tròn sự kêu gọi của mình để nâng đỡ những người khác chuẩn bị cho sự phục vụ vinh quang của họ. Tôi chân thành cám ơn những người tuyệt vời đã nâng đỡ tôi và chỉ cho tôi thấy cách yêu thương và nâng đỡ những người khác.

Tôi làm chứng rằng Chủ Tịch Thomas S. Monson nắm giữ tất cả các chìa khóa của chức tư tế trên thế gian vào thời kỳ này. Tôi làm chứng rằng trong suốt một đời phục vụ, ông đã là một tấm gương cho tất cả chúng ta để tìm đến nâng đỡ những người khác với tư cách là người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Cá nhân tôi biết ơn cách ông đã nâng đỡ tôi và chỉ cho tôi cách nâng đỡ những người khác.

Thượng Đế Đức Chúa Cha hằng sống. Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Đây là Giáo Hội và vương quốc của Ngài. Đây là chức tư tế của Ngài. Tôi biết điều này cho chính bản thân tôi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.