2010
Các Phước Lành của Đền Thờ
tháng Tám năm 2010


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Tám năm 2010

Các Phước Lành của Đền Thờ

Tôi vẫn còn có thể nhớ khi cha mẹ tôi mang chúng tôi đến Đền Thờ Thụy Sĩ mới vừa được xây cất, ngôi đền thờ đầu tiên ở Châu Âu, để trở thành một gia đình vĩnh cửu. Lúc đó tôi 16 tuổi và là con út trong số bốn người con. Chúng tôi cùng quỳ tại bàn thờ để được làm lễ gắn bó trên thế gian bởi quyền năng của chức tư tế, với một lời hứa tuyệt diệu rằng chúng tôi có thể được gắn bó cho thời vĩnh cửu. Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút kỳ diệu này.

Là một thiếu niên, tôi rất cảm kích trước việc chúng tôi vượt qua biên giới để được làm lễ gắn bó chung với gia đình. Đối với tôi, điều đó tượng trưng cho cách công việc đền thờ vượt qua những ranh giới của thế gian để mang các phước lành vĩnh cửu đến cho tất cả các dân cư trên trái đất. Các đền thờ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô thật sự được xây cất vì lợi ích của tất cả thế gian, bất kể quốc tịch, văn hóa hoặc khuynh hướng chính trị nào.

Đền thờ là một bằng chứng hùng hồn rằng sự thiện lành sẽ thắng. Chủ Tịch George Q. Cannon (1827–1901), Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, có lần đã nói: “Mỗi viên đá nền được đặt ở một Đền Thờ và mỗi Đền Thờ được hoàn thành… làm giảm bớt quyền lực của Sa Tan trên thế gian, cũng như gia tăng quyền năng của Thượng Đế và Sự Tin Kính.”1

Trong khi mỗi đền thờ làm gia tăng ảnh hưởng của sự ngay chính trên thế gian nhưng các phước lành lớn lao nhất, dĩ nhiên, đến với những người thật sự tham dự đền thờ. Ở nơi đó chúng ta nhận được thêm ánh sáng và sự hiểu biết cùng lập các giao ước long trọng, rồi nếu được tuân theo, thì sẽ giúp chúng ta bước đi trong con đường của các môn đồ. Nói tóm lại, đền thờ giảng dạy chúng ta về mục tiêu thiêng liêng của cuộc sống và giúp chúng ta tìm ra sự hướng dẫn về phần vật chất và thuộc linh.

Tuy nhiên, chúng ta không tham dự đền thờ chỉ cho bản thân mình mà thôi. Mỗi lần chúng ta bước vào các tòa nhà này, chúng ta đóng một vai trò trong công việc cứu chuộc thiêng liêng được dành sẵn cho tất cả con cái của Thượng Đế nhờ vào Sự Chuộc Tội của Con Trai Độc Sinh của Đức Chúa Cha. Đây là sự phục vụ vị tha và thiêng liêng, đồng thời cho phép chúng ta là người trần thế tham gia vào công việc vinh quang để trở thành cứu tinh trên Núi Si Ôn.

Đối với những người không thể tham dự đền thờ bây giờ vì bất cứ lý do nào đó thì tôi khuyến khích các anh chị em phải hết sức cố gắng để nắm giữ một giấy giới thiệu đi đền thờ có hiệu lực. Giấy giới thiệu đi đền thờ là một biểu tượng về lòng trung tín và quyết tâm của chúng ta để phục vụ Chúa. Đó là một biểu tượng về tình yêu mến của chúng ta đối với Chúa vì như Chúa Giê Su đã dạy: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta” (Giăng 14:21).

Trong khi thế gian tiếp tục trở nên xinh đẹp với những tòa nhà thiêng liêng này đã được cung hiến lên Chúa, thì tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ làm phần vụ của mình trong việc mang thiên thượng đến gần thế gian hơn bằng cách sống xứng đáng để nắm giữ và sử dụng một giấy giới thiệu đi đền thờ. Khi chúng ta làm như vậy, sự ngay chính sẽ chắc chắn gia tăng không những trong cuộc sống và mái gia đình của chúng ta mà còn trong cộng đồng của mình và trên khắp thế giới.

Ghi Chú

  1. George Q. Cannon, trong “The Logan Temple,” Millennial Star, ngày 12 tháng Mười Một năm 1877, 743.