Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, 1 Sa Mu Ên 16


BDJS, 1 Sa Mu Ên 16:14–16, 23. So Sánh 1 Sa Mu Ên 16:14–16, 23; có những thay đổi tương tự cho 1 Sa Mu Ên 18:1019:9

Ác linh nhập vào Sau Lơ không phải từ Chúa.

14 Nhưng Thánh Linh của Chúa lìa khỏi Sau Lơ, và một ác linh không phải từ Chúa làm phiền muộn người.

15 Và các tôi tớ của Sau Lơ nói cùng người rằng: Kìa này, một ác linh không phải từ Thượng Đế làm phiền muộn bệ hạ.

16 Xin chúa chúng tôi bây giờ hãy ra lệnh cho các tôi tớ của bệ hạ, là những người đang ở trước mặt bệ hạ, tìm một người biết đánh đàn hạc giỏi; và chuyện sẽ xảy ra rằng, khi nào ác linh, không phải từ Thượng Đế, nhập vào bệ hạ, thì người đó sẽ đánh đàn, và bệ hạ sẽ được lành mạnh.

23 Và chuyện rằng, khi ác linh, không phải từ Thượng Đế, nhập vào Sau Lơ, thì Đa Vít lấy đàn hạc và đánh; nhờ vậy Sau Lơ được khỏe lại và lành mạnh, và ác linh lìa khỏi người.