Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Xuất Ê Díp Tô Ký 34


BDJS, Xuất Ê Díp Tô Ký 34:1–2, 14. So Sánh Xuất Ê Díp Tô Ký 34:1–2, 14; GLGƯ 84:21–26

Một lần nữa, Thượng Đế viết luật pháp trên các bảng đá do Môi Se chuẩn bị nhưng lấy lại Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và các giáo lễ của chức tư tế này từ các con cái của Y Sơ Ra Ên. Thay vào đó Ngài ban cho họ luật pháp về các giáo lệnh trần tục.

1 Và Chúa phán cùng Môi Se rằng: Ngươi hãy đục hai bảng đá kia, như hai bảng đầu tiên, rồi ta cũng sẽ viết trên hai bảng này, các lời của luật pháp, theo như chúng được viết vào lúc đầu tiên trên hai bảng đá mà ngươi đã đập bể; nhưng nó sẽ không được theo như hai bảng đầu tiên, vì ta sẽ lấy chức tư tế ra khỏi giữa họ; vậy nên thánh ban của ta, và các giáo lễ trong đó, sẽ không đi trước mặt họ; vì sự hiện diện của ta sẽ không đi giữa họ, e rằng ta hủy diệt họ.

2 Nhưng ta sẽ ban cho họ luật pháp như vào lúc đầu tiên, nhưng nó sẽ theo luật pháp của điều giáo lệnh xác thịt; vì ta đã thề trong cơn thịnh nộ của ta rằng họ sẽ không được vào chốn hiện diện của ta, vào nơi yên nghỉ của ta, trong những ngày phiêu bạt của họ. Vậy nên hãy làm theo như ta đã truyền lệnh cho ngươi, và hãy sẵn sàng vào buổi sáng, và đi lên núi Si Na I vào buổi sáng, và trình diện trước mặt ta tại đó, trên đỉnh núi.

Giê Hô Va là một cái danh mà dân chúng trong thời Cựu Ước nhận biết Chúa Giê Su Ky Tô.

14 Vì ngươi không được thờ phượng một thượng đế nào khác; vì Chúa, mà danh của người là Giê Hô Va, là một Thượng Đế hay ghen.