Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Sáng Thế Ký 17


BDJS, Sáng Thế Ký 17:3–12. So Sánh Sáng Thế Ký 17:3–12

Dân chúng không tuân giữ các giáo lễ của phúc âm, kể cả phép báp têm. Thượng Đế giải thích cho Áp Ra Ham giao ước về phép cắt bì và tuổi có trách nhiệm của trẻ em.

3 chuyện rằng Áp Ram sấp mình xuống đất, và khẩn cầu danh của Chúa.

4 Và Thượng Đế nói chuyện với ông, Ngài phán rằng: Dân của ta đã đi lạc lối khỏi những lời giáo huấn của ta, và đã không tuân giữ các giáo lễ của ta, là những giáo lễ mà ta đã ban cho các tổ phụ của họ;

5 Và họ đã không giữ phép xức dầu của ta, và sự chôn cất, hay là phép báp têm mà ta đã truyền lệnh họ;

6 Nhưng đã từ bỏ lệnh truyền này và tự kiếm lấy lễ rửa tội trẻ con, và máu rảy ra;

7 Và đã nói rằng máu của người ngay chính, là A Bên, đã đổ ra vì tội lỗi; và đã không biết tại sao họ có trách nhiệm trước mặt ta.

8 Về phần ngươi, kìa, ta sẽ lập giao ước của ta với ngươi, và ngươi sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc.

9 Và ta lập giao ước này, rằng, con cháu ngươi có thể được biết đến ở giữa tất cả mọi dân tộc. Tên của ngươi sẽ không còn được gọi là Áp Ram nữa, nhưng tên của ngươi sẽ được gọi là Áp Ra Ham; vì ta lập ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc.

10 Và ta sẽ làm cho ngươi sinh sản rất nhiều, và ta sẽ làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi và dòng dõi ngươi mà ra.

11 Và ta sẽ thiết lập một giao ước về phép cắt bì với ngươi, và nó sẽ là giao ước của ta giữa ta và ngươi, và dòng dõi sau ngươi, trong các thế hệ của họ; để ngươi có thể biết mãi mãi rằng trẻ con không có trách nhiệm trước mặt ta cho đến khi chúng được tám tuổi.

12 Và ngươi phải lưu ý tuân giữ tất cả các giao ước của ta, là các giao ước mà ta đã giao ước với các tổ phụ của ngươi; và ngươi phải tuân giữ các giáo lệnh mà ta đã ban cho ngươi bằng chính miệng của ta, và ta sẽ là Thượng Đế của ngươi và dòng dõi sau ngươi.

BDJS, Sáng Thế Ký 17:23–24. So Sánh Sáng Thế Ký 17:17–18

Áp Ra Ham vui mừng trước lời tiên tri về sự ra đời của Y Sác và cầu nguyện cho Ích Ma Ên.

23 Áp Ra Ham bèn sấp mình xuống đất, vui mừng và nói trong lòng rằng: Sẽ có một đứa con sinh ra cho ông là người đã được trăm tuổi, và Sa Ra đã chín mươi tuổi sẽ sinh con.

24 Và Áp Ra Ham thưa cùng Thượng Đế: Chớ chi Ích Ma Ên có thể sống một cách chính trực trước mặt Ngài!