Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Sáng Thế Ký 48


BDJS, Sáng Thế Ký 48:5–11. So Sánh Sáng Thế Ký 48:5–6

Ếp Ra Im và Ma Na Se trở thành các chi tộc của Y Sơ Ra Ên. Giống như Giô Sép thời xưa đã cứu gia đình ông về phương diện thể chất, các con cháu của ông sẽ cứu Y Sơ Ra Ên về phương diện thuộc linh trong những ngày sau.

5 Và bấy giờ, hai đứa con trai của con, Ép Ra Im và Ma Na Se, đã sinh cho con tại xứ Ai Cập, trước khi cha đến với con ở Ai Cập; này, chúng thuộc về cha, và Thượng Đế của các tổ phụ của cha sẽ ban phước cho chúng; như Ru Bên và Si Mê Ôn, chúng cũng sẽ được ban phước, vì chúng thuộc về cha; vậy nên chúng sẽ được gọi theo tên của cha. (Do đó họ được gọi là Y Sơ Ra Ên.)

6 Còn mấy đứa con mà con sinh sau chúng, thì sẽ thuộc về con, và sẽ được gọi theo tên của anh em mình trong phần thừa hưởng của chúng, trong các chi tộc; vậy nên chúng được gọi là các chi tộc của Ma Na Se và của Ép Ra Im.

7 Và Gia Cốp nói với Giô Sép rằng: Lúc Thượng Đế của các tổ phụ của cha hiện đến cùng cha tại Lu Xơ, trong xứ Ca Na An, Ngài có thề với cha rằng Ngài sẽ ban cho cha, và cho dòng dõi của cha, xứ này làm cơ nghiệp vĩnh viễn.

8 Vậy nên, hỡi con trai của cha, Ngài đã ban phước cho cha trong việc nuôi nấng con trở thành một tôi tớ cho cha, trong việc cứu nhà cha khỏi chết;

9 Trong việc giải cứu những người của cha, là các anh em của con, khỏi nạn đói khốc liệt trong xứ; vậy nên Thượng Đế của các tổ phụ của cha sẽ ban phước cho con, và hậu tự của con, ngõ hầu chúng sẽ được ban phước hơn các anh em của con, và hơn nhà của cha con;

10 Vì con đã thắng, và nhà của cha con đã cúi mình trước mặt con, như nó được cho con trông thấy, trước khi con bị bàn tay của các anh em con bán qua Ai Cập; vậy nên các anh em con sẽ cúi mình trước mặt con, từ thế hệ này đến thế hệ khác, trước mặt hậu tự của con mãi mãi;

11 Vì con sẽ là ánh sáng cho dân của cha, để giải cứu họ trong những ngày phu tù của họ, khỏi vòng nô lệ; và để mang lại sự cứu rỗi cho họ, khi họ hoàn toàn bị khuất phục vì tội lỗi.