Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Hê Bơ Rơ 7


BDJS, Hê Bơ Rơ 7:3. So Sánh Hê Bơ Rơ 7:3

Mên Chi Xê Đéc là một thầy tư tế theo ban của Vị Nam Tử của Thượng Đế. Tất cả những người nào tiếp nhận chức tư tế này đều có thể trở nên giống như Vị Nam Tử của Thượng Đế.

3 Vì Mên Chi Xê Đéc này được sắc phong làm thầy tư tế theo ban của Vị Nam Tử của Thượng Đế, mà ban này không có cha, không có mẹ, không gia phổ, không có ngày bắt đầu, cũng không có ngày mạng chung. Và tất cả những ai được sắc phong cho chức tư tế này đều được làm giống như Vị Nam Tử của Thượng Đế, cứ làm thầy tư tế mãi mãi.

BDJS, Hê Bơ Rơ 7:19–21. So Sánh Hê Bơ Rơ 7:19–21

Luật pháp chuẩn bị dân chúng cho Chúa Giê Su, là Đấng “chắc chắn về một chứng thư tốt hơn.”

19 Bởi chưng luật pháp được thi hành mà không có lời thề và không làm trọn chi hết, lại chỉ có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

20 Vả lại, thầy tế lễ thượng phẩm này chẳng phải là không có lời thề, bởi vì vậy mà Chúa Giê Su đảm bảo chắc chắn về một chứng thư tốt hơn.

21 (Vì những thầy tế lễ được lập lên mà không có lời thề; nhưng Ngài đã được lập lên bằng lời thề, bởi Đấng đã phán cùng Ngài rằng: Chúa đã thề rồi, và không hối lời thề ấy đâu; Con làm thầy tế lễ đến đời đời trong ban Mên Chi Xê Đéc;)

BDJS, Hê Bơ Rơ 7:25–26. So Sánh Hê Bơ Rơ 7:26–27

Chúa Giê Su dâng hiến bản thân Ngài làm của lễ hy sinh vô tội cho các tội lỗi của chúng ta.

25 Vì một thầy tư tế thượng phẩm như thế mới hợp với chúng ta; Ngài thánh khiết, không hiểm ác, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, và được đặt làm Đấng Cai Trị các tầng trời;

26 Và không như những thầy tư tế thượng phẩm khác cần phải hằng ngày dâng của lễ hy sinh, trước vì tội lỗi của riêng mình, sau vì tội lỗi của dân; vì Ngài không cần phải dâng của lễ hy sinh vì tội lỗi của riêng mình, vì Ngài không biết tội lỗi gì cả; nhưng vì tội lỗi của dân. Và Ngài đã làm việc này một lần rồi, khi Ngài dâng chính mình Ngài lên.