Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Ê Sai 42


BDJS, Ê Sai 42:19–23. So Sánh Ê Sai 42:19–22

Chúa sai tôi tớ của Ngài đến giảng dạy những kẻ đã chọn không thấy hay nghe lẽ thật; những kẻ lắng nghe và vâng lời sẽ được làm cho hoàn hảo.

19 Vì ta sẽ sai tôi tớ của ta đến với các ngươi là những kẻ mù; phải, một sứ giả để mở mắt kẻ mù, và thông tai kẻ điếc;

20 Và họ sẽ được làm cho toàn hảo mặc dù sự mù lòa của họ, nếu họ biết lắng nghe sứ giả này, là tôi tớ của Chúa.

21 Các ngươi là một dân tộc, thấy nhiều điều, nhưng các ngươi không chú ý chi hết; mở tai để nghe, nhưng các ngươi không nghe chi hết.

22 Chúa không hài lòng lắm với một dân tộc như thế, nhưng vì sự ngay chính của Ngài, Ngài sẽ làm vinh hiển luật pháp và làm cho nó được tôn trọng.

23 Các ngươi là một dân tộc bị cướp bóc và bị tước đoạt; kẻ thù của các ngươi, tất cả bọn chúng, đã gài bẫy các ngươi trong hang, và chúng đã giam các ngươi trong các nhà tù; chúng đã bắt các ngươi làm mồi, và chẳng ai giải cứu; làm của cướp, và chẳng ai nói rằng: Hãy trả lại!