Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Lu Ca 12


BDJS, Lu Ca 12:9–12. So Sánh Lu Ca 12:9–10; xem thêm BDJS, Ma Thi Ơ 12:37–38GLGƯ 132:26–27

Chúa Giê Su giải thích rằng sự phạm thượng với Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ.

9 Nhưng ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Thượng Đế.

10 Bấy giờ các môn đồ của Ngài biết rằng Ngài nói điều này, vì họ đã nói xấu nghịch cùng Ngài trước mặt dân chúng; vì họ đã sợ thú nhận Ngài trước mặt thiên hạ.

11 Và họ lý luận với nhau, nói rằng: Ngài biết lòng của chúng ta, và Ngài nói về sự đoán phạt của chúng ta, và chúng ta sẽ không được tha thứ. Song Ngài trả lời họ, và phán cùng họ rằng:

12 Ai nói lời nghịch cùng Con của người, và hối cải, thì sẽ được tha thứ; nhưng kẻ phạm thượng với Đức Thánh Linh, thì sẽ không được tha thứ đâu.

BDJS, Lu Ca 12:41–57. So Sánh Lu Ca 12:37–48

Chúa Giê Su dạy rằng các tôi tớ của Ngài phải luôn luôn sẵn sàng cho sự hiện đến của Ngài.

41 Vì này, chủ sẽ đến vào lúc canh một của ban đêm, và chủ cũng sẽ đến vào lúc canh hai, và lại nữa chủ sẽ đến vào lúc canh ba.

42 Và quả thật ta nói với các ngươi rằng: Chủ đã đến rồi, như lời đã ghi chép về người; và lại nữa khi chủ đến vào lúc canh hai, hoặc đến vào lúc canh ba, thì phước cho những tôi tớ ấy khi chủ đến, mà chủ thấy làm như vậy;

43 Vì Chủ của các tôi tớ đó sẽ thắt lưng mình, rồi cho họ ngồi vào bàn tiệc, và sẽ đến phục vụ họ.

44 Và này, quả thật ta nói những điều này với các ngươi, để các ngươi có thể biết điều này: Chủ đến như kẻ trộm vào lúc ban đêm.

45 Và nó giống như một người chủ nhà, nếu người ấy không thức canh của cải của mình, kẻ trộm vào nhà vào giờ mình không hay, và lấy đi các của cải của mình và đem chia cho đồng bọn của nó.

46 Và chúng sẽ nói với nhau rằng: Nếu chủ nhà tốt biết giờ nào kẻ trộm đến, thì đã thức canh, và không để cho nó đào ngạch vào nhà mình và bị mất của cải.

47 Và Ngài phán cùng họ rằng: Quả thật ta nói với các ngươi, các ngươi cũng vậy, phải sẵn sàng; vì Con của người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.

48 Phi E Rơ bèn nói với Ngài rằng: Thưa Chúa, ngụ ngôn này Chúa phán cho chúng con thôi, hay cho tất cả mọi người?

49 Và Chúa phán rằng: Ta phán với những người mà Chủ sẽ đặt làm người cai quản người nhà mình, để phân phát cho con cái của mình phần ăn đúng giờ.

50 Và họ nói: Vậy ai là người tôi tớ trung tín và khôn ngoan đó?

51 Và Chúa phán cùng họ rằng: Đó chính là người tôi tớ mà biết thức canh, để phân phát phần ăn đúng giờ.

52 Phước cho kẻ tôi tớ đó, khi Chủ đến thấy làm như vậy.

53 Ta nói thật với các ngươi, chủ sẽ đặt người ấy làm người cai quản tất cả những gì chủ có.

54 Nhưng kẻ tôi tớ xấu là kẻ không được thấy thức canh. Và nếu kẻ tôi tớ đó không được thấy thức canh, hắn sẽ nói thầm trong lòng rằng: Chủ ta chậm đến; và bắt đầu đánh các tôi trai và các tớ gái, và ăn uống say sưa.

55 Chủ của tôi tớ đó sẽ đến trong ngày nó không mong đợi, và giờ nó không hay, và sẽ phân thây nó, và sẽ định cho nó đồng số phận với những kẻ không tin.

56 Và tôi tớ đó đã biết ý của Chủ mình, mà không chuẩn bị sẵn sàng chờ Chủ đến, và cũng không làm theo ý Chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.

57 Song kẻ không biết ý của Chủ mình, mà phạm những điều đáng bị đòn, thì sẽ bị đòn ít. Vì hễ ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều; và ai mà Chủ đã giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.