Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Mác 9


BDJS, Mác 9:3. So Sánh Mác 9:4

Giăng Báp Tít ở trên Núi Biến Hình.

3 Và tại đó Ê Li với Môi Se hiện đến cùng họ, hay nói một cách khác, Giăng Báp Tít và Môi Se; và họ đang nói chuyện với Chúa Giê Su.

BDJS, Mác 9:40–48. So Sánh Mác 9:43–48

Chúa Giê Su so sánh việc chặt một bàn tay hay bàn chân gây phạm tội với việc từ bỏ những giao tiếp mà có thể dẫn dắt một người đi lạc lối.

40 Vậy nên, nếu tay ngươi gây cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; hoặc nếu anh em ngươi xúc phạm ngươi và không thú nhận và không từ bỏ, thì người ấy sẽ bị loại trừ. Tốt cho ngươi thà cụt tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà đi vào ngục giới.

41 Tốt cho ngươi thà không có anh em mà vào sự sống, còn hơn là ngươi và anh em ngươi phải bị quăng vào ngục giới; vào lửa chẳng hề tắt được, là nơi sâu bọ không chết, và lửa không tắt.

42 lại nữa, nếu chân ngươi gây cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; vì người nào thuộc tiêu chuẩn của ngươi, là người mà ngươi bước đi bên cạnh, nếu người ấy trở thành kẻ phạm giới, thì người ấy sẽ bị loại trừ.

43 Tốt cho ngươi thà què mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào ngục giới; vào lửa chẳng hề tắt được.

44 Vậy nên, hãy để mọi người đứng lên hay ngã xuống, một mình, và không vì người khác; hoặc không tin cậy người khác.

45 Hãy tìm kiếm Cha ta, và điều đó sẽ được thực hiện ngay chính giờ phút mà các ngươi cầu xin, nếu các ngươi cầu xin trong đức tin và tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được.

46 Và nếu mắt ngươi nhìn thấy cho ngươi, người mà được chỉ định trông coi ngươi để chỉ cho ngươi thấy sự sáng, trở nên một kẻ phạm giới và xúc phạm ngươi, thì hãy nhổ hắn ra.

47 Tốt cho ngươi thà một mắt mà vào vương quốc của Thượng Đế, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa ngục giới.

48 Vì thà chính ngươi được cứu, còn hơn bị quăng vào ngục giới với anh em ngươi, là nơi sâu bọ không chết, và là nơi lửa không tắt.