Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Ma Thi Ơ 21


BDJS, Ma Thi Ơ 21:33. So Sánh Ma Thi Ơ 21:32–33

Con người phải hối cải trước khi có thể tin nơi Đấng Ky Tô.

33 Vì kẻ nào không tin Giăng nói về ta, thì không thể tin ta được, trừ phi kẻ ấy hối cải trước.

BDJS, Ma Thi Ơ 21:47–56. So Sánh Ma Thi Ơ 21:45–46

Chúa Giê Su tuyên phán rằng Ngài là viên đá đầu góc nhà. Phúc âm được ban cho dân Do Thái và kế đó cho Dân Ngoại. Những kẻ tà ác sẽ bị hủy diệt khi Chúa Giê Su trở lại.

47 Và khi các thầy tư tế cả và các người Pha Ri Si nghe những ngụ ngôn ấy, thì họ biết là Ngài nói về họ.

48 Và họ nói với nhau rằng: Phải chăng người này nghĩ rằng hắn một mình có thể phá hoại vương quốc vĩ đại này? Và họ tức giận Ngài.

49 Nhưng khi họ tìm cách bắt Ngài, thì họ sợ dân chúng, vì họ biết rằng dân chúng nhận Ngài là tiên tri.

50 Và bấy giờ các môn đồ của Ngài đến cùng Ngài, và Chúa Giê Su phán bảo họ rằng: Phải chăng các ngươi lấy làm lạ về những lời ngụ ngôn mà ta đã nói với họ?

51 Quả thật, ta nói với các ngươi, ta là đá, và những kẻ ác đó chối bỏ ta.

52 Ta là đá đầu góc nhà. Những người Do Thái này sẽ ngã nhằm ta, và sẽ bị giập nát.

53 Và vương quốc của Thượng Đế sẽ bị lấy đi khỏi họ, và sẽ được ban cho một dân tộc mang lại những quả của nó; (có nghĩa là Dân Ngoại.)

54 Vậy nên, hễ đá này rơi nhằm ai, thì nó sẽ nghiền nát kẻ ấy thành bột.

55 Và vì thế khi Chủ vườn nho đến, người sẽ hủy diệt những kẻ tà ác, khốn khổ ấy, và sẽ giao lại vườn nho của mình cho những người làm vườn khác, tức là vào những ngày sau cùng, là những người sẽ nộp các hoa quả trong mùa của nó.

56 Và rồi họ hiểu được ngụ ngôn mà Ngài đã nói với họ, rằng Dân Ngoại cũng sẽ bị hủy diệt, khi Chúa từ trời giáng xuống để trị vì trong vườn nho của Ngài, tức là thế gian và dân cư trên đó.