Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Ma Thi Ơ 3


BDJS, Ma Thi Ơ 3:4–6. So Sánh Ma Thi Ơ 2:4–6

Các vị tiên tri đã báo trước rằng Bết Lê Hem sẽ là nơi sinh của Đấng Mê Si.

4 Vua triệu tập tất cả thượng tế và chuyên gia kinh luật trong dân chúng, và nói: Nơi nào mà các vị tiên tri đã ghi chép là Đấng Ky Tô sẽ giáng sinh? Vì ông rất sợ hãi, nhưng ông không tin các vị tiên tri.

5 Họ tâu: “Các vị tiên tri ghi chép rằng Ngài sẽ giáng sinh tại Bết Lê Hem thuộc xứ Giu Đê, vì họ đã nói như vậy.

6 Lời của Chúa đến cùng chúng ta và phán: Còn ngươi, Bết Lê Hem, nằm trong xứ Giu Đê, nơi ngươi một hoàng tử sẽ sinh ra, người đâu phải là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo Giu Đa, Vì Đấng Mê Si sẽ xuất phát từ ngươi, Ngài sẽ cứu rỗi dân Y sơ Ra Ên của Ta.”

BDJS, Ma Thi Ơ 3:24–26. So Sánh Ma Thi Ơ 2:23

Chúa Giê Su lớn lên và hầu việc Đức Chúa Trời trước khi bắt đầu giáo vụ của Ngài.

24 Và chuyện rằng Chúa Giê Su lớn lên với các anh em của Ngài, và trở nên mạnh mẽ, và trông đợi Chúa về thời gian giáo vụ của Ngài sẽ đến.

25 Và Ngài phục vụ dưới cha của Ngài, và Ngài không nói chuyện như những người khác, cũng như Ngài không thể được giảng dạy; vì Ngài không cần bất cứ một người nào giảng dạy Ngài.

26 Và sau nhiều năm, giờ giáo vụ của Ngài đã gần kề.

BDJS, Ma Thi Ơ 3:34–36. So Sánh Ma Thi Ơ 3:8–9

Những người mà bác bỏ các sứ điệp của Giăng Báp Tít thì chối bỏ Đấng Ky Tô. Thượng Đế có thể lập dân giao ước từ những người không thuộc Y Sơ Ra Ên.

34 Tại sao các ngươi không tiếp nhận lời thuyết giảng của người mà Thượng Đế đã gửi đến? Nếu các ngươi không tiếp nhận điều này trong lòng mình, thì các ngươi không tiếp nhận ta, và nếu các ngươi không tiếp nhận ta, thì các ngươi không tiếp nhận Đấng mà ta được gửi đến để làm chứng; và vì tội lỗi của các ngươi, nên các ngươi không có áo choàng.

35 Vậy nên, hãy hối cải, và hãy kết quả cho xứng đáng với sự ăn năn.

36 Đừng tự hào nói: Chúng tôi là con cháu của Áp Ra Ham, và chúng tôi có khả năng mang dòng dõi đến tổ phụ Áp Ra Ham của chúng tôi. Vì ta phán cùng các người: Thượng Đế có thể biến những viên đá này thành con cháu Áp Ra Ham.

BDJS, Ma Thi Ơ 3:38–40. So Sánh Ma Thi Ơ 3:11–12

Giăng Báp Tít làm chứng rằng Chúa Giê Su có quyền năng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và lửa.

38 Ta làm phép báp têm cho các người bằng nước theo sự ăn năn tội của các ngươi, và khi Đấng mà ta làm chứng về Ngài sẽ đến, là Đấng, vĩ đại hơn ta, ta không đáng xách dép cho Ngài, (Vì vị thế của Ngài ta không có khả năng thay thế được,) vì như ta nói: Thật vậy, ta làm phép báp têm cho các ngươi trước khi Ngài đến, và khi Ngài đến, Ngài có thể làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.

39 Chính là Đấng mà ta sẽ làm chứng về Ngài, tay Ngài sẽ cầm chĩa rê sạch sân đạp lúa mình, chứa lúa vào kho, nhưng trong thời kỳ trọn vẹn riêng của Ngài sẽ thiêu đốt trấu trong lửa không hề tắt.

40 Vả Giăng đến thuyết giảng và làm phép báp têm trong sông Giô Đanh; và làm chứng rằng Đấng mà đến sau ông có quyền năng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.

BDJS, Ma Thi Ơ 3:43–46. So Sánh Ma Thi Ơ 3:15–17

Giăng làm phép báp têm cho Chúa Giê Su bằng cách dìm mình xuống nước, trông thấy Đức Thánh Linh giáng xuống giống như chim bồ câu và nghe tiếng nói của Đức Chúa Cha.

43 Và Chúa Giê Su đã đáp lời, phán cùng ông rằng: Hãy để ta được làm phép báp têm bởi ngươi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi sự ngay chính như vậy. Ông bèn vâng lời Ngài.

44 Và Giăng đi xuống nước và làm phép báp têm cho Chúa.

45 Và khi chịu phép báp têm rồi, Chúa Giê Su liền đứng lên khỏi nước; và Giăng trông thấy, và kìa, các tầng trời mở ra trước mặt ông, và ông trông thấy Thánh Linh của Thượng Đế giáng xuống như chim bồ câu và đậu trên Chúa Giê Su.

46 Và kìa, ông nghe một tiếng nói từ trời phán rằng: Đây là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Hãy nghe người.