Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Khải Huyền 1


BDJS, Khải Huyền 1:1–8. So Sánh Khải Huyền 1:1–8

Sứ Đồ Giăng nhận được những lời tiên tri trong sách Khải Huyền. Chúa Giê Su Ky Tô và một vị thiên sứ hiện đến cùng ông.

1 Sự Mặc Khải của Giăng, một tôi tớ của Thượng Đế, được Chúa Giê Su Ky Tô ban cho ông để tỏ cho các tôi tớ của Ngài thấy những điều chóng phải xảy đến, rằng Ngài đã sai thiên sứ Ngài đem các điềm tỏ cho tôi tớ Giăng của Ngài,

2 Là người đã làm chứng về lời của Thượng Đế, và về chứng ngôn của Chúa Giê Su Ky Tô, và về tất cả mọi điều mà ông đã thấy.

3 Phước cho những người đọc, và những người nghe và hiểu những lời tiên tri này, và giữ những điều đã chép ở trong đó, vì thời gian Chúa đến đã gần kề rồi.

4 Này đây là chứng ngôn của Giăng gửi cho bảy tôi tớ trông coi bảy chi nhánh giáo hội ở Á Châu. Cầu xin cho anh em được ân điển và bình an từ nơi Đấng hiện có, đã có, và sẽ đến; Đấng đã sai thiên sứ của Ngài từ trước ngôi Ngài, để làm chứng cùng bảy tôi tớ trông coi bảy chi nhánh giáo hội.

5 Vậy nên, ta, Giăng, là người làm chứng thành tín, chứng thực về những điều được giao cho ta bởi vị thiên sứ và từ Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Hoàng Tử của các vua trong thế gian!

6 Và hãy làm vinh hiển cho Đấng yêu thương chúng ta, là Đấng đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên các vua và các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A Men.

7 Vì kìa, Ngài đến trong những đám mây với hàng chục ngàn thánh hữu của Ngài trong vương quốc, được khoác lên vinh quang của Cha Ngài. Và mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A Men!

8 Vì Ngài đã phán: Ta là An Pha và Ô Mê Ga, là Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng, là Chúa, là Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng,