Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Rô Ma 7


BDJS, Rô Ma 7:5–27. So Sánh Rô Ma 7:5–25

Chỉ Đấng Ky Tô mới có quyền năng thay đổi vĩnh viễn tâm hồn con người được tốt lành.

5 Vì khi chúng ta còn ở trong xác thịt, thì các tham dục tội lỗi, là những điều không theo luật pháp, hoạt động trong chi thể chúng ta đưa đến kết quả là sự chết.

6 Nhưng bây giờ chúng ta được giải thoát khỏi luật pháp là điều bắt buộc mình, vì đã chết đối với luật pháp, để chúng ta phục vụ theo cách mới của tâm linh, chứ không theo cách cũ của văn tự.

7 Vậy chúng ta sẽ nói gì? Luật pháp là tội lỗi chăng? Chẳng hề như vậy! Không, nếu không bởi luật pháp thì tôi không biết tội lỗi là gì; vì tôi đã không biết sự ham muốn, nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham lam.

8 Song tội lỗi đã nhơn dịp, bởi điều giáo lệnh, làm ra trong tôi đủ mọi thứ tham dục. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết.

9 Vì trước kia tôi sống mà không vi phạm luật pháp, nhưng khi điều giáo lệnh của Đấng Ky Tô đến, thì tội lỗi sống lại, còn tôi thì chết.

10 khi tôi không tin điều giáo lệnh của Đấng Ky Tô mà đã đến, và vốn được định ra cho sự sống, thì tôi nhận thấy nó kết tội tôi đến chết.

11 Vì tội lỗi, lợi dụng cơ hội, phủ nhận điều giáo lệnh, lừa dối tôi; và bởi nó tôi bị giết chết.

12 Tuy nhiên, tôi nhận thấy luật pháp thánh, và điều giáo lệnh thánh, công bình và tốt lành.

13 Vậy thì điều lành trở thành sự chết cho tôi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng chính tội lỗi đã nhơn điều lành mà gây nên sự chết trong tôi, để tỏ ra nó là tội lỗi; tội lỗi đó, bởi điều giáo lệnh, có thể trở nên tội lỗi tột bực.

14 Vì chúng ta biết rằng giáo lệnh là thuộc linh; nhưng khi tôi ở dưới luật pháp, tôi lại thuộc xác thịt, đã bị bán cho tội lỗi.

15 Nhưng bây giờ tôi thuộc phần linh; vì điều tôi được truyền lệnh phải làm, thì tôi làm; và điều tôi được truyền lệnh không được thừa nhận, thì tôi không thừa nhận.

16 Vì điều tôi biết là không đúng, thì tôi không làm; vì điều mà tội lỗi, thì tôi ghét.

17 Vậy nếu tôi không làm điều mà tôi không thừa nhận, thì tôi đồng ý luật pháp là tốt lành; và tôi không bị kết tội.

18 Bấy giờ chẳng phải còn là tôi làm tội lỗi nữa; song tôi tìm cách chế ngự tội lỗi đó ở trong tôi.

19 Vì tôi biết rằng chẳng có điều gì tốt lành ở trong tôi, nghĩa là ở trong xác thịt tôi; vì có ý muốn thì ở nơi tôi, nhưng thực hiện điều tốt thì tôi không tìm thấy, chỉ có ở nơi Đấng Ky Tô mà thôi.

20 Vì điều tốt lành mà đáng lẽ tôi đã làm khi ở dưới luật pháp, thì tôi không thấy là tốt lành; do đó, tôi không làm điều ấy.

21 Nhưng điều ác mà tôi không muốn làm dưới luật pháp, thì tôi thấy là tốt lành, đến đỗi tôi làm.

22 Bây giờ nếu tôi làm điều ấy, qua sự giúp đỡ của Đấng Ky Tô, thì tôi không làm dưới luật pháp, tôi không ở dưới luật pháp; và chẳng phải còn là tôi tìm cách làm điều sai trái nữa, song tìm cách chế ngự tội lỗi ở trong tôi.

23 Tôi thấy rằng dưới luật pháp, khi tôi muốn làm điều tốt lành thì điều ác lại cặp theo tôi; vì theo con người bề trong, tôi vẫn vui thích luật pháp của Thượng Đế.

24 Và bây giờ tôi thấy một luật khác, tức là điều giáo lệnh của Đấng Ky Tô, và nó được khắc sâu vào tâm trí tôi.

25 Nhưng các chi thể tôi đang tranh chiến với luật của tâm trí tôi, và bắt tôi làm phu tù của luật tội lỗi là luật ở trong các chi thể tôi.

26 Và nếu tôi không chế ngự tội lỗi đang ở trong tôi, nhưng lấy xác thịt phục vụ luật của tội lỗi; ôi khốn khổ cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể của sự chết này?

27 Tôi cảm tạ Thượng Đế qua Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa của chúng ta rằng, vậy thì, chính mình tôi lấy tâm trí phục vụ luật pháp của Thượng Đế.