2011
Hai Ngàn Chiến Sĩ Trẻ Tuổi
Tháng Mười năm 2011


Hai Ngàn Chiến Sĩ Trẻ Tuổi

Mạnh dạn

1. Thời xưa có hai ngàn chiến sĩ trẻ tuổi dũng mãnh hiên ngang

Sẵn lòng ra đi theo tiếng gọi họ chiến đấu ngay nơi sa trường.

Này, Thánh Chúa ở với chúng ta; tiến bước tuân theo tiếng Ngài.

Họ không lo lắng, tiếc sống, chỉ muốn hiến dâng và hy sinh thôi.

2. Mẹ hiền thân yêu tận tình dạy dỗ các chiến sĩ trẻ này

Phải luôn luôn tin Thượng Đế mong sao hết sức trung tín cùng Ngài.

Vì Chúa sẽ che chở cho họ, tưởng thưởng ban cho phước lành.

Họ tin nơi Chúa đã phán bảo giáo huấn các thân mẫu của họ.

3. Cùng Hê La Man vị chỉ huy, các chiến sĩ dũng cảm này

Đoàn kết yêu thương trong đức tin nơi Thánh Chúa thiêng liêng trên trời.

Họ muốn tránh đổ máu dân lành, nhưng không thể lùi bước được,

Vì tự do quý báu, Chúa Chí Thánh trên cao và gia đình mình.

4. Thời xưa có hai ngàn chiến sĩ trẻ tuổi dũng cảm ra đi,

Vì lòng tin nơi Thượng Đế nên mạng sống tất cả không lâm nguy.

Họ dũng mãnh vì có đức tin không lung lay và liên tục.

Họ nhờ quyền năng của Chúa để chiến đấu kiên cường với kẻ thù.

© 2009 do Bonnie Hart Murray và Janice Kapp Perry Giữ mọi bản quyền. Bài hát này có thể được sao lại để dùng tại nhà thờ hay tại gia mà không có tính cách thương mại. Thông báo này cần phải được kèm theo với mỗi quyển tạp chí.