2020
Phục Sự qua Lễ Tiệc Thánh
Tháng Sáu năm 2020


“Phục Sự qua Lễ Tiệc Thánh,” Liahona, Tháng Sáu năm 2020

Hình Ảnh
phục sự

Tranh do Edward McGowan minh họa

Các Nguyên Tắc Phục Sự, tháng Sáu năm 2020

Phục Sự qua Lễ Tiệc Thánh

Lễ Tiệc Thánh cung ứng những cơ hội để kết nối và phục sự người khác.

Lễ Tiệc Thánh là thời gian để nuôi dưỡng phần thuộc linh và suy ngẫm cá nhân về Đấng Cứu Rỗi và Sự Chuộc Tội của Ngài. Khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh hằng tuần, chúng ta được soi sáng cùng nhau (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:110). Nhưng có một số người trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của chúng ta lại mang trong mình những gánh nặng hoặc họ không hề đi nhà thờ.

Sau đây là một vài cơ hội mà chúng ta có thể tận dụng thời giờ thiêng liêng đó để phục sự người khác và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của họ.

Giúp Những Người mà Anh Chị Em Phục Sự Có Một Trải Nghiệm Lễ Tiệc Thánh Tốt Hơn

Bước đầu tiên trong việc học hỏi cách phục sự là làm quen với các cá nhân hoặc gia đình và biết tới các nhu cầu của họ. Có nhiều cách thức anh chị em có thể giúp làm cho trải nghiệm lễ Tiệc Thánh của họ được tốt hơn, chỉ đơn giản là hiểu biết thêm về họ.

Đối với Mindy, là một người mẹ trẻ của hai bé gái song sinh đang chập chững biết đi, các nỗ lực đơn giản của người chị em phục sự của chị Mindy đã tạo nên một sự khác biệt lớn lao trong trải nghiệm lễ Tiệc Thánh hằng tuần của chị ấy.

Mindy giải thích: “Do lịch làm việc của chồng tôi không cho phép, nên tôi tự mình dẫn hai con gái song sinh đi nhà thờ hằng tuần. Thật sự là rất quá sức khi dự hết lễ Tiệc Thánh với hai đứa nhỏ hiếu động, nhưng người chị em phục sự của tôi đã tự nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ tôi.

Chị ấy ngồi cùng với chúng tôi và giúp chăm sóc hai đứa con gái của tôi hằng tuần. Việc có chị ấy ngồi cùng rất có ý nghĩa đối với tôi và thực sự xoa dịu nỗi lo lắng của tôi trong những lúc chúng quấy khóc hoặc khó chịu. Tôi không nghĩ là chị ấy biết những việc làm của chị ấy đã tác động đến tôi nhiều đến dường nào trong giai đoạn này của cuộc đời tôi. Chị ấy đã thấy được nhu cầu của tôi, một người mẹ trẻ đầy lo lắng, và chị ấy đã giúp làm cho nhà thờ là một nơi bình an và hạnh phúc cho tất cả chúng tôi.”

Những Ý Kiến để Giúp Những Ai Có Các Nhu Cầu Cụ Thể

  • Báo cáo lại cho lãnh đạo nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ về nhu cầu của các tín hữu.

  • Các vị lãnh đạo lên kế hoạch cho các bài nói chuyện lễ Tiệc Thánh nhằm giúp đáp ứng nhu cầu của các tín hữu. Nếu những người mà anh chị em phục sự sẽ được lợi ích từ việc nghe về một sứ điệp cụ thể nào đó, thì hãy chia sẻ ý kiến đó với các vị lãnh đạo của anh chị em.

  • Nếu anh chị em biết một người nào đó bị khuyết tật hoặc chứng dị ứng thực phẩm khiến họ không thể vui hưởng các phước lành của Tiệc Thánh, thì hãy hỏi họ thông tin chi tiết và các điều chỉnh nào có thể được thực hiện để cải thiện kinh nghiệm thờ phượng của họ. Hãy chia sẻ thông tin này với các vị lãnh đạo của anh chị em.

  • Nếu anh chị em phục sự hoặc biết một người nào đó mà hiện đang phải hạn chế ra ngoài, tạm thời hay vĩnh viễn, thì hãy hỏi vị giám trợ xem nếu Tiệc Thánh có thể được ban cho họ tại nhà không. Anh chị em thậm chí có thể ghi chú những điều hay trong lễ Tiệc Thánh và chia sẻ với họ qua điện thoại, email, hoặc gặp trực tiếp.

  • Nếu anh chị em phục sự một người nào đó mà hiện có con nhỏ, thì anh chị em có thể xung phong giúp họ trong lễ Tiệc Thánh.

  • Nếu những người anh chị em phục sự không thường xuyên đến dự lễ Tiệc Thánh, thì hãy thử tìm hiểu và cân nhắc cách thức mình có thể giúp đỡ. Nếu họ cần phương tiện đi lại, thì anh chị em có thể xung phong chở họ. Nếu họ cảm thấy không được gia đình ủng hộ, thì anh chị em có thể mời họ ngồi cùng với mình. Anh chị em có thể có những lời mời đặc biệt để giúp họ cảm thấy được hoan nghênh và trân trọng trong lễ Tiệc Thánh.

Hãy Ghi Nhớ Rằng Những Cử Chỉ Đơn Giản Tạo Ra Một Sự Khác Biệt Lớn

Khi nói về việc phục sự, Chị Jean B. Bingham, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Trung Ương, đã giảng dạy: “Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó to lớn và quả cảm để ‘được coi’ là phục vụ người lân cận của mình. Tuy nhiên, những hành động phục vụ giản dị có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến người khác—cũng như đến bản thân mình.”1

Trong một tiểu giáo khu nhỏ tại Bỉ, Evita thường đề nghị được thông dịch cho các vị khách và tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha trong các buổi họp Nhà Thờ. Một lần nọ, Evita được giới thiệu với một người đến từ nước Cộng Hòa Dominica mà đang theo học về Giáo Hội. Anh ấy biết chút ít tiếng Anh, nhưng tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ của anh ấy. Vì thế, Evita đã đề nghị để được thông dịch một cách nhỏ nhẹ cho anh ấy trong lễ Tiệc Thánh để anh ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Evita nói: “Việc phiên dịch đôi khi khiến ngày Sa Bát của tôi hơi bận rộn một chút. Nhưng việc làm theo sự thúc giục để hỏi người khác xem họ có cần một người phiên dịch hay không chắc chắn đã cho tôi một cảm giác hân hoan và ấm áp khi biết rằng tôi có thể giúp họ cảm thấy Đức Thánh Linh và vui hưởng trong các buổi họp.”

Những Ý Kiến để Giúp Đỡ qua Những Cử Chỉ Đơn Giản

  • Hãy trao đổi với các vị lãnh đạo của anh chị em để biết ai có thể cần thêm một chút sự phục vụ trong lễ Tiệc Thánh. Hoặc nếu anh chị em biết một người nào cần điều đó, hãy đảm bảo rằng các vị lãnh đạo của anh chị em biết về họ.

  • Hãy ngồi yên lặng trong khi chờ cho buổi lễ bắt đầu. Điều này sẽ giúp cho “những tấm lòng đau khổ và tâm hồn đau buồn của những người xung quanh chúng ta,”2 là những người cần sự bình an đến từ sự trang nghiêm ở một nơi thánh thiện.

  • Vào ngày Chủ Nhật nhịn ăn, hãy cân nhắc hiến dâng sự nhịn ăn và lời cầu nguyện của mình cho những người mà anh chị em phục sự, là những người có thể cần thêm một chút sự an ủi.

  • Hãy cầu nguyện để biết nếu một ai đó có thể cần anh chị em ngồi cùng hoặc ngồi cạnh trong lễ Tiệc Thánh hoặc nếu có một cách nào khác mà anh chị em có thể giúp đỡ họ.

Lễ Tiệc Thánh Có Thể là một Nơi Đầy Hoan Nghênh cho Mọi Người

Chủ Tịch Joseph Fielding Smith (1876–1972) đã dạy: “Lễ Tiệc Thánh là buổi họp thiêng liêng nhất, thánh thiện nhất trong số tất cả các buổi họp của Giáo Hội.”3 Vì thế, để đảm bảo tất cả những ai tham dự lễ Tiệc Thánh cảm thấy được hoan nghênh và được nuôi dưỡng về mặt thuộc linh là một điều quan trọng—đặc biệt là đối với tín hữu mới hoặc tín hữu đã không tham dự trong một thời gian dài.

Merania ở New South Wales, Úc, đã kết bạn với một chị đang tìm hiểu về Giáo Hội trong tiểu giáo khu của mình. Meranie kể: “Chị ấy giờ đây đã trở thành một trong những người bạn thân thiết của tôi. Tôi thích ngồi cùng với chị ấy trong lễ Tiệc Thánh hằng tuần, và tôi luôn hỏi thăm chị ấy và xem có bất cứ điều gì mà tôi có thể giúp chị ấy không.” Sau một thời gian, người bạn đó của Merania đã chịu phép báp têm. Những nỗ lực của các tín hữu tiểu giáo khu, cùng với không khí hoan nghênh của lễ Tiệc Thánh, đã đóng một phần rất lớn trong quyết định của chị ấy.

Những Ý Kiến để Phục Sự cho Các Tín Hữu Mới hoặc Tích Cực Trở Lại

  • Khi anh chị em có bài nói chuyện trong lễ Tiệc Thánh, anh chị em có thể mời bạn bè, gia đình, và người khác đến nghe thông điệp của mình.

  • Anh chị em có thể để ý và chào đón những ai đi một mình hoặc cần sự giúp đỡ. Hãy hỏi xem anh chị em có thể ngồi cùng họ hoặc mời họ ngồi cùng với mình.

  • Khi buổi lễ kết thúc, anh chị em có thể mời những người mà mình phục sự và những người khác đến những buổi sinh hoạt Giáo Hội sắp tới, đến đền thờ, hoặc đến một sự kiện giao lưu khác.

  • Nếu người anh chị em phục sự đến tham dự Tiệc Thánh sau khoảng thời gian dài họ không đến, anh chị em có thể hỏi xem họ có bất kỳ thắc mắc nào về những điều được giảng dạy không. Hãy cho họ biết rằng họ luôn được hoan nghênh để tìm đến với anh chị em nếu có một điều gì, một câu chuyện, hoặc một giáo lý nào mà họ không hiểu. Nếu cần thiết, anh chị em có thể cùng họ tìm kiếm câu trả lời.

Ghi Chú

  1. Jean B. Bingham, “Phục Sự giống như Đấng Cứu Rỗi,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 104.

  2. Jeffrey R. Holland, “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời,” Liahona tháng Năm năm 2019, trang 46.

  3. Joseph F. Smith, trong Conference Report, tháng Tư năm 1929, trang 60–61.