2011
Hội Các Phụ Nữ Thánh Thiện
tháng Tám năm 2011


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Tám năm 2011

Hội Các Phụ Nữ Thánh Thiện

Nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng của mình.

Đức tin • Gia đình • Trợ giúp

Eliza R. Snow, chủ tịch trung ương thứ nhì của Hội Phụ Nữ, dạy: “Sứ Đồ Phao Lô thời xưa đã nói về các phụ nữ thánh thiện. Mỗi người chúng ta có bổn phận phải là một phụ nữ thánh thiện. Chúng ta sẽ có những mục tiêu cao quý nếu chúng ta là các phụ nữ thánh thiện. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta được kêu gọi để thi hành các bổn phận quan trọng. Không một ai được miễn khỏi các bổn phận đó. Không có một chị em phụ nữ nào sống cô lập và môi trường của chị ấy hạn hẹp đến nỗi chị ấy không thể làm nhiều điều để đóng góp vào việc thiết lập Vương Quốc của Thượng Đế trên thế gian.”1

Thưa các chị em phụ nữ, chúng ta không bị cô lập cũng như môi trường của chúng ta không hạn hẹp. Bằng cách chấp nhận ân tứ về sinh hoạt trong Hội Phụ Nữ, chúng ta trở thành một phần của điều mà Tiên Tri Joseph mô tả là một hội “tách rời khỏi mọi điều xấu xa của thế gian—chọn lọc, đức hạnh và thánh thiện.”2

Hội này giúp chúng ta củng cố đức tin của mình và tăng trưởng phần thuộc linh bằng cách cho chúng ta các cơ hội lãnh đạo, phục vụ và giảng dạy. Trong sự phục vụ của chúng ta, có một cơ hội mới được thêm vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tiến triển phần thuộc linh, cũng như ý thức về sự liên hệ, nguồn gốc và lòng tự trọng của mình gia tăng. Chúng ta nhận biết rằng toàn thể mục đích của kế hoạch phúc âm là nhằm cung ứng một cơ hội cho chúng ta đạt đến tiềm năng trọn vẹn nhất của mình.

Hội Phụ Nữ giúp chúng ta chuẩn bị tiếp nhận các phước lành của đền thờ, tôn trọng các giao ước chúng ta lập và tham gia vào chính nghĩa của Si Ôn. Hội Phụ Nữ giúp chúng ta gia tăng đức tin và sự ngay chính của cá nhân mình, củng cố gia đình và tìm kiếm giúp đỡ những người hoạn nạn.

Công việc của Hội Phụ Nữ là thiêng liêng, và làm công việc thiêng liêng sẽ tạo ra sự thánh thiện trong chúng ta.

Silvia H. Allred, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ.

Từ Thánh Thư

Xuất Ê Díp Tô Ký 19:5; Thi Thiên 24:3–4; 1 Tê Sa Lô Ni Ca 4:7; Tít 2:3–4; Giáo Lý và Giao Ước 38:24; 46:33; 82:14; 87:8; Môi Se 7:18

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Khi nói về Hội Phụ Nữ ở Nauvoo, Tiên Tri Joseph đã nhấn mạnh đến tính chất thiêng liêng, và giải thích rằng khi các chị em phụ nữ trở nên thanh khiết và thánh thiện, họ sẽ có một ảnh hưởng rõ rệt đối với thế gian. Ông giải thích: “Tính hiền lành, tình yêu thương, sự thanh khiết—đây là những điều mà cần phải nâng cao các chị em. … Hội này … sẽ có được quyền năng điều khiển các hoàng hậu ở giữa họ. … Các vị vua và hoàng hậu của thế gian sẽ đến Si Ôn và ngỏ lời khen ngợi.” Các chị em Hội Phụ Nữ đang sống theo các giao ước của họ không những được những người cao quý kính trọng, “mà các thiên sứ còn không thể bị ngăn cản để phù trợ cho các chị em nếu các chị em sống theo các đặc ân của mình.” Joseph đã hứa với các chị em phụ nữ như vậy.3

Khi các chị em phụ nữ tham gia vào công việc phục vụ và cứu vớt những người khác, bản thân họ trở nên thánh thiện. Lucy Mack Smith, mẹ của Vị Tiên Tri, đã chia sẻ điều tốt lành mà Hội Phụ Nữ có thể đạt được: “Chúng ta cần phải yêu mến nhau, trông nom lẫn nhau, an ủi nhau và đạt được kiến thức để chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên thiên thượng.”4

Ghi Chú

  1. Eliza R. Snow, “An Address,” Woman’s Exponent, ngày 15 tháng Chín năm 1873, 62.

  2. Joseph Smith, trong History of the Church, 4:570.

  3. Joseph Smith, trong History of the Church, 4:605, 606.

  4. Lucy Mack Smith, trong Relief Society, Minute Book tháng Ba nam 1842–tháng Ba 1844, ghi chép ngày 24 tháng Ba năm 1842, Thư Viện Lịch Sử của Giáo Hội, 18–19.