2011
Sự Lựa Chọn để Biết Ơn
tháng Mười Hai năm 2011


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Mười Hai năm 2011

Sự Lựa Chọn để Biết Ơn

Hình Ảnh
Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring

Cha Thiên Thượng truyền lệnh cho chúng ta phải biết ơn mọi điều (xin xem 1 Tê Sa Lô Ni Ca 5:18), và Ngài đòi hỏi chúng ta phải tạ ơn về các phước lành chúng ta nhận được (xin xem GLGƯ 46:32). Chúng ta biết rằng tất cả các lệnh truyền của Ngài là nhằm làm cho chúng ta hạnh phúc, và chúng ta cũng biết rằng việc vi phạm các giáo lệnh sẽ dẫn đến nỗi khổ sở.

Vậy muốn được hạnh phúc và tránh khổ sở, chúng ta cần phải có một tấm lòng biết ơn. Chúng ta đã thấy trong cuộc sống của mình mối liên hệ giữa lòng biết ơn và hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy biết ơn, tuy nhiên không phải là dễ dàng để luôn luôn biết ơn đối với mọi điều trong những thử thách của cuộc sống. Việc đau ốm, nỗi thất vọng, và mất mát những người mình yêu thương đôi khi đến với cuộc sống của chúng ta. Những nỗi ưu phiền của chúng ta có thể làm cho chúng ta khó thấy các phước lành của mình và biết ơn các phước lành mà Thượng Đế đã dành cho mình trong tương lai.

Việc đếm các phước lành của chúng ta là một thử thách vì chúng ta có khuynh hướng cho những điều tốt lành là tất nhiên. Khi mất đi chỗ ở, thức ăn, hay tình cảm nồng nhiệt của bạn bè và gia đình, thì chúng ta ý thức được rằng đáng lẽ mình đã biết ơn biết bao khi có những điều đó.

Hơn hết, đôi khi rất khó để chúng ta biết ơn đủ về các ân tứ lớn nhất mình nhận được: sự giáng sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, Sự Chuộc Tội của Ngài, lời hứa về sự phục sinh, cơ hội để vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu với gia đình mình, Sự Phục Hồi phúc âm với chức tư tế và các chìa khóa của chức tư tế. Chỉ với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể bắt đầu cảm thấy ý nghĩa của các phước lành đó đối với mình và đối với những người mình yêu thương. Và chỉ lúc bấy giờ chúng ta mới có thể hy vọng để biết ơn mọi điều và tránh xúc phạm đến Thượng Đế vì lòng vô ơn.

Chúng ta cần phải cầu xin trong lời cầu nguyện rằng nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Thượng Đế sẽ giúp chúng ta thấy được các phước lành của mình rõ ràng ngay cả trong lúc thử thách. Ngài có thể giúp chúng ta bởi quyền năng của Thánh Linh để nhận biết và biết ơn về các phước lành mà chúng ta cho là tất nhiên. Điều đã giúp tôi nhiều nhất là cầu vấn Thượng Đế trong lời cầu nguyện: “Xin Cha hướng dẫn con đến một người nào đó mà con có thể giúp đỡ thay cho Cha.” Chính là trong việc giúp Thượng Đế ban phước cho những người khác mà tôi đã thấy được kỹ hơn các phước lành của mình.

Lời cầu nguyện của tôi có lần đã được đáp ứng khi một cặp vợ chồng nọ tôi không quen biết đã mời tôi đi đến một bệnh viện. Nơi đó tôi thấy một đứa bé sơ sinh nhỏ đến nỗi nó có thể nằm vừa vặn trong bàn tay của tôi. Chỉ trong một vài tuần sau khi sinh ra, nó đã trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu. Các bác sĩ đã nói với cha mẹ của đứa bé ấy rằng tim và phổi của đứa con gái nhỏ bé ấy của Thượng Đế sẽ cần phải trải qua cuộc giải phẫu khó khăn hơn để sống sót.

Với lời yêu cầu của cha mẹ đó, tôi đã ban cho đứa bé một phước lành của chức tư tế. Phước lành đó gồm có lời hứa rằng cuộc sống của đứa bé sẽ được kéo dài. Nhiều hơn cả việc ban phước lành, chính bản thân tôi đã nhận được phước lành của một tấm lòng biết ơn nhiều hơn.

Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Cha, tất cả chúng ta có thể chọn để cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Chúng ta có thể cầu xin Ngài giúp chúng ta thấy rõ hơn các phước lành của mình, dù hoàn cảnh của chúng ta như thế nào đi nữa. Vào ngày đó, tôi đã biết ơn hơn bao giờ hết khi tim và phổi của tôi hoạt động như một phép lạ. Trên đường về nhà, tôi cảm tạ về các phước lành cho con cái mình rằng tôi có thể thấy được rõ ràng hơn những phép lạ từ lòng nhân từ của Thượng Đế và những người tốt bụng ở xung quanh con cái tôi.

Hơn hết, tôi cảm thấy biết ơn về bằng chứng hiển nhiên của Sự Chuộc Tội đang tác động trong cuộc sống của hai người cha mẹ đang lo âu cũng như trong cuộc sống của tôi. Tôi đã thấy niềm hy vọng và tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô chiếu rọi trên gương mặt của họ, cho dù trong lúc thử thách khủng khiếp đó. Và tôi cảm thấy được bằng chứng hiển nhiên mà các anh chị em có thể cảm thấy được nếu các anh chị em cầu xin Thượng Đế mặc khải cho các anh chị em thấy rằng Sự Chuộc Tội có thể cho phép các anh chị em cảm thấy niềm hy vọng và tình yêu thương.

Chúng ta đều có thể lựa chọn để cảm tạ trong lời cầu nguyện và cầu xin Thượng Đế ban cho sự hướng dẫn để phục vụ những người khác thay cho Ngài—nhất là vào thời gian này trong năm khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi. Thượng Đế Đức Chúa Cha ban cho Vị Nam Tử của Ngài, và Chúa Giê Su Ky Tô ban cho chúng ta Sự Chuộc Tội, ân tứ lớn nhất trong số tất cả các ân tứ và tất cả sự ban cho (xin xem GLGƯ 14:7).

Việc tạ ơn trong lời cầu nguyện có thể cho phép chúng ta thấy được tầm quan trọng của các phước lành này cũng như tất cả những phước lành khác của chúng ta và như vậy nhận được ân tứ về một tấm lòng biết ơn nhiều hơn.