2012
Các Con Gái trong Vương Quốc của Ta
March 2012


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Ba năm 2012

Các Con Gái trong Vương Quốc của Ta

Nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng của mình.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Chúng ta là các con gái của Cha Thiên Thượng. Ngài biết chúng ta, yêu thương chúng ta và có một kế hoạch dành cho chúng ta. Một phần kế hoạch đó gồm có việc đến thế gian để học cách chọn điều tốt thay vì điều xấu. Khi chọn tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế, chúng ta tôn kính Ngài và thừa nhận nguồn gốc và đặc tính của mình là các con gái của Thượng Đế. Hội Phụ Nữ giúp chúng ta ghi nhớ di sản thiêng liêng này.

Hội Phụ Nữ và lịch sử của hội này củng cố và hỗ trợ chúng ta. Julie B. Beck, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, nói: “Là các con gái của Thượng Đế, các chị em đang chuẩn bị cho những sự chỉ định vĩnh cửu và mỗi chị em có một cá tính, bản tính cũng như trách nhiệm của người phụ nữ. Thành công của gia đình, cộng đồng, Giáo Hội này và kế hoạch cứu rỗi quý báu tùy thuộc vào lòng trung tín của các chị em. … [Cha Thiên Thượng] đã có ý định rằng Hội Phụ Nữ phải giúp xây đắp dân Ngài và chuẩn bị họ cho các phước lành của đền thờ. Ngài đã thiết lập [Hội Phụ Nữ] để làm cho các con gái của Ngài thích ứng với việc làm của Ngài, cùng phán bảo họ phải giúp đỡ trong việc xây đắp vương quốc của Ngài và củng cố các mái gia đình của Si Ôn.”1

Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta công việc cụ thể để giúp xây đắp Vương Quốc của Ngài. Ngài cũng đã ban phước cho chúng ta với các ân tứ thuộc linh chúng ta cần để hoàn thành công việc cụ thể này. Qua Hội Phụ Nữ, chúng ta có cơ hội để sử dụng các ân tứ của mình để củng cố gia đình, giúp đỡ những người hoạn nạn, và học cách sống với tư cách là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, nói về vai trò môn đồ: “Khi kiên nhẫn bước đi trên con đường làm môn đồ, chúng ta tự cho thấy sức mạnh đức tin của mình và sự sẵn lòng để chấp nhận ý muốn của Thượng Đế thay vì ý muốn của chúng ta.”2

Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là các con gái của Thượng Đế và cố gắng sống với tư cách là các môn đồ của Ngài. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ giúp xây đắp vương quốc của Thượng Đế ở nơi đây trên thế gian và trở nên xứng đáng để trở lại nơi hiện diện của Ngài.

Từ Thánh Thư

Xa Cha Ri 2:10; Giáo Lý và Giao Ước 25:1, 10, 16; 138:38–39, 56; “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới” (LiahonaEnsign, tháng Mười Một năm 2010, 129)

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Vào ngày 28 tháng Tư năm 1842, Tiên Tri Joseph Smith nói cùng các chị em phụ nữ trong Hội Phụ Nữ: “Các chị em hiện đang được đặt vào một tình thế mà trong đó các chị em có thể hành động theo những cảm nghĩ mà Thượng Đế đã đặt vào tâm trí của [các chị em]. … Nếu các chị em sống theo các đặc ân của mình, thì các thiên sứ có thể là những người phù trợ của các chị em.”3

Khi nhận ra quyền năng của Hội Phụ Nữ để phục vụ những người khác và giúp các cá nhân gia tăng trong đức tin, Zina D. H. Young, chủ tịch trung ương thứ ba của Hội Phụ Nữ, đã hứa với các chị em phụ nữ vào năm 1893, “Nếu chịu tự vấn lòng mình, thì các chị em sẽ tìm thấy trân châu vô giá, tức là chứng ngôn của công việc này, với sự giúp đỡ của Thánh Linh của Chúa.”4

Ghi Chú

  1. Julie B. Beck, “‘Các Con Gái trong Vương Quốc của Ta’: Lịch Sử và Việc Làm của Hội Phụ Nữ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 112, 114.

  2. Dieter F. Uchtdorf, “Con Đường Làm Môn Đồ,” Liahona, tháng Năm năm 2009, 76.

  3. Joseph Smith, trong History of the Church, 4:605.

  4. Zina D. H. Young, “How I Gained My Testimony of the Truth,” Young Woman’s Journal, tháng Tư năm 1893, 319.