2012
Nhờ vào Giảng Viên của Lớp Trường Chủ Nhật của Tôi
tháng Sáu năm 2012


Giới Trẻ

Nhờ vào Giảng Viên của Lớp Trường Chủ Nhật của Tôi

Lớp Trường Chủ Nhật của tôi không phải lúc nào cũng nghiêm trang. Tôi thích lắng nghe bài dạy mỗi tuần, nhưng đôi khi dường như những người khác trong lớp học của tôi thì không như vậy. Họ thường nói chuyện với nhau hoặc chơi trò chơi trên các thiết bị điện tử trong khi người giảng viên đang cố gắng giảng dạy cho chúng tôi. Buồn thay, đôi khi tôi thấy mình là một phần của vấn đề đó.

Một tuần lễ nọ, chúng tôi còn tệ hơn thường lệ nữa, và đến khoảng cuối giờ học, người giảng viên của chúng tôi đã rớm nước mắt vì không một ai chịu lắng nghe bài giảng của mình nữa. Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng học, tôi cảm thấy buồn cho chị ấy.

Ngày Chủ Nhật kế tiếp, người giảng viên của chúng tôi giải thích rằng mình đã cầu nguyện rất nhiều trong tuần đó, tìm kiếm sự hướng dẫn và cảm thấy cần phải cho chúng tôi xem một cuốn phim của Giáo Hội. Chị ấy bắt đầu cuốn phim về cuộc sống của Chúa Giê Su Ky Tô và những phép lạ mà Ngài đã thực hiện.

Khi nghĩ về cuốn phim đó vào buổi tối ấy, tôi đã cảm thấy có một điều gì khác biệt. Đột nhiên tôi nhận biết rằng tôi đã cảm nhận được Thánh Linh, nhiều hơn là tôi đã cảm nhận trước đó. Tôi lập tức quyết định rằng tôi muốn có những thay đổi trong cuộc sống của mình để được giống như Đấng Cứu Rỗi hơn, và tôi nhận biết kinh nghiệm trong lớp của Trường Chủ Nhật vào cái ngày đó đã củng cố chứng ngôn của tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn người giảng viên lớp Trường Chủ Nhật của tôi và mọi điều chị ấy đã làm cho lớp học của chúng tôi mỗi tuần.