2013
Tôi Có Thể Chia Sẻ một Quyển Sách Mặc Môn Không?
December 2013


Giới Trẻ

Tôi Có Thể Chia Sẻ một Quyển Sách Mặc Môn Không?

Tác giả sống ở Washington, Hoa Kỳ.

Trong năm đầu tiên của tôi ở trường trung học, giảng viên lớp giáo lý của tôi mời lớp học của tôi tặng những quyển Sách Mặc Môn cho bạn bè ngoại đạo. Mặc dù rất nhút nhát, nhưng tôi cũng chấp nhận lời mời đó.

Tôi đã mất hai ngày để có đủ can đảm, nhưng cuối cùng tôi cũng đã tặng cho người bạn của tôi là Britny quyển sách trong giờ ăn trưa và đưa ra một chứng ngôn ngắn. Britny cám ơn tôi về quyển sách đó.

Vào cuối năm học đó, Britny dọn đi, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc. Bạn ấy nói với tôi về ngôi trường mới của bạn ấy và hầu hết tất cả các bạn bè của bạn ấy là tín hữu của Giáo Hội, nhưng bạn ấy không bao giờ nói với tôi về bất cứ điều gì thuộc linh cả.

Điều đó đã thay đổi trước khi tôi rời nhà đi truyền giáo. Tôi nhận được một mẩu tin nhắn từ Britny nói rằng bạn ấy có một tin quan trọng cho tôi: bạn ấy sắp chịu phép báp têm, và bạn ấy muốn cám ơn tôi đã làm bạn với bạn ấy và đã nêu lên một tấm gương sáng.

Thượng Đế đã mang một cậu bé 15 tuổi nhút nhát không có kinh nghiệm truyền giáo và hướng dẫn để chia sẻ phúc âm với một người nào đó mà Ngài biết sẽ chấp nhận phúc âm. Tôi biết rằng bằng cách lắng nghe theo Thánh Linh, chúng ta có thể tìm thấy những người xung quanh chúng ta đang chờ đợi để tìm hiểu về phúc âm phục hồi. Tôi biết rằng nếu chúng ta giúp mang lại ngay cả chỉ một người đến cùng Chúa, ″thì sự vui mừng của [chúng ta] cùng với kẻ đó trong vương quốc của Cha [chúng ta] sẽ lớn lao biết bao!” GLGƯ 18:15).