2015
Anh Cả Ronald A. Rasband
Tháng Mười Một năm 2015


Anh Cả Ronald A. Rasband

Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Sau khi Anh Cả Ronald A. Rasband nhận được sự kêu gọi vào Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, ông đọc trong Giăng 15:16: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi.”

Anh Cả Rasband nói: “Tôi đã có một ấn tượng thiêng liêng rằng không có điều gì về sự [kêu gọi] này là … ước muốn của tôi. Đó là quyết định của Chúa.”

Vào lúc 19 tuổi Anh Cả Rasband đã học được một bài học tương tự về việc tuân phục theo các quyết định của Chúa. Ông đã hy vọng đi phục vụ truyền giáo ở Đức, như cha và anh trai của ông, nhưng thay vì thế ông được kêu gọi đến Phái Bộ Truyền Giáo Eastern States (Các Tiểu Bang Ở Miền Đông Hoa Kỳ). Ông giở thánh thư của mình ra và đọc trong tiết 100 của sách Giáo Lý và Giao Ước:

“Vậy nên, hãy theo ta, và lắng nghe lời khuyên dạy mà ta sắp ban cho các ngươi.

“… Một cánh cửa hữu hiệu cần phải được mở ra trong những vùng quanh đây tại vùng đất miền đông này. …

“Vậy nên, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, hãy cất cao tiếng nói của các ngươi lên với dân này” (các câu 2, 3, 5).

Ông đã làm chứng rằng Chúa muốn ông phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Eastern States.

Anh Cả Rasband, sinh ngày 6 tháng Hai năm 1951 trong một hoàn cảnh khiêm tốn. Ông nói: “Cha tôi là một người lái xe tải cho [hãng bánh mì] và người mẹ yêu quý của tôi ở nhà nội trợ.” Ông sinh ra từ một gia đình Thánh Hữu Ngày Sau đa thế hệ, một di sản mà ông trân quý.

Anh Cả Rasband kết hôn với Melanie Twitchell vào năm 1973. Họ có 5 người con và 24 đứa cháu. Anh Cả Rasband công nhận công lao của người vợ kết hôn 42 năm đã giúp ông trở thành con người như ngày nay. “Vợ tôi đã đón nhận tôi như đất sét của người thợ gốm và uốn nắn tôi thành một cái gì đó thực sự quan trọng. … Chính là ảnh hưởng thuộc linh của vợ tôi đã dẫn dắt tôi không những đến sự kêu gọi tuyệt vời và đặc biệt này mà còn đến tất cả mọi điều tôi đã làm về mặt thuộc linh.”

Năm 1987, Anh Cả Rasband trở thành chủ tịch và giám đốc điều hành của một công ty hóa chất toàn cầu. Ông đã học từ các vị lãnh đạo của ông cách trở nên được hữu hiệu hơn trong sự phục vụ Giáo Hội. “Tôi đã học được trong nghề nghiệp của tôi … rằng con người quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác chúng ta có thể làm.” Ông cũng “học được nhiều, rất nhiều kỹ năng lãnh đạo … rất hữu ích cho tôi với tư cách là Vị Thẩm Quyền Trung Ương.”

Anh Cả Rasband đã có khá nhiều cơ hội để sử dụng những kỹ năng đó. Ông đã từng phục vụ với tư cách là giám trợ; chủ tịch phái bộ truyền giáo; Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương kể từ tháng Tư năm 2000; giám sát viên của Các Giáo Vùng Tây Bắc Mỹ, Tây Bắc, và ba Giáo Vùng Utah; cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Trung Âu; Giám Đốc Chấp Hành của Sở Đền Thờ; thành viên trong Chủ Tịch Đoàn của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi kể từ năm 2005; và Chủ Tịch Thâm Niên của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi kể từ tháng Tư năm 2009.

Những công việc chỉ định của ông trong Giáo Hội đã mang đến cho ông một tình yêu thương đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau ở khắp mọi nơi. Ông nói với các tín hữu: “Đức tin của các anh chị em đã làm cho đức tin của chúng tôi gia tăng; các chứng ngôn của các anh chị em đã thêm vào chứng ngôn của chúng tôi” (trang 90).

Anh Cả Rasband cảm thấy hạ mình để phục vụ với tư cách là một Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông nói: “Tôi đã luôn luôn có ước muốn để phục vụ Ngài. Tôi sẽ dành hết thời gian, tài năng của tôi, và tất cả mọi thứ tôi có bây giờ cho đến suốt cuộc đời còn lại của mình. Tôi cam kết để làm điều đó. Tôi rất vinh dự để làm điều đó.”