2018
Lời của Thượng Đế ban cho Con Cái của Ngài
March 2018


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Ba năm 2018

Lời của Thượng Đế ban cho Con Cái của Ngài

Thánh thư cho chúng ta biết rằng điều đầu tiên Thượng Đế đã làm sau khi tạo ra người nam và người nữ là nói chuyện cùng họ.1 Ngài có thông tin quan trọng và những chỉ dẫn quý báu để ban cho họ. Mục đích của Ngài không phải là mang đến gánh nặng hay nỗi lo lắng cho họ mà là hướng họ đến hạnh phúc và vinh quang vĩnh cửu.

Và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Từ ngày đó đến nay, Thượng Đế đã tiếp tục giao tiếp với con cái của Ngài. Lời của Ngài đã được các môn đồ của mọi thế hệ bảo tồn, quý trọng và học hỏi. Lời của Ngài đã được tôn kính bởi những người muốn biết ý muốn của Thượng Đế, và làm chứng về lẽ thật rằng “Chúa Giê Hô Va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri.”2

Đây từng là mẫu mực kể từ lúc ban đầu, và mẫu mực này vẫn tiếp tục ngày nay. Mẫu mực này không phải chỉ là một câu chuyện hay của Kinh Thánh mà đó là cách đã được Thượng Đế thiết lập để truyền đạt những sứ điệp thiết yếu cho con cái của Ngài. Ngài dựng lên các cá nhân từ giữa chúng ta, kêu gọi họ là các vị tiên tri, và ban cho họ những lời để nói mà chúng ta được mời gọi phải “tiếp nhận chẳng khác chi lời nói ấy phát ra từ chính miệng [Ngài].”3 Ngài đã phán: “Dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau.”4

Đây là một trong những sứ điệp vinh quang, đầy khích lệ và hy vọng nhất của Sự Phục Hồi-—Thượng Đế không hề im lặng! Ngài yêu thương con cái của Ngài. Ngài đã không bỏ mặc chúng ta đi lang thang trong bóng tối.

Hai lần mỗi năm, vào tháng Tư và tháng Mười, chúng ta có cơ hội để nghe tiếng nói của Chúa qua các tôi tớ của Ngài trong các đại hội trung ương tuyệt vời của chúng ta.

Tôi xin đưa ra cho các anh chị em lời chứng của cá nhân tôi rằng từ lâu lắm trước khi một người nói chuyện trong đại hội trung ương lê từng bước dài đi đến bục giảng, người ấy đã dành ra rất nhiều nỗ lực, lời cầu nguyện, và học hỏi để đáp lại sự chỉ định nói chuyện. Mỗi sứ điệp trong đại hội tương ứng với vô số giờ đồng hồ chuẩn bị và chân thành khẩn nài để hiểu điều Chúa muốn Các Thánh Hữu của Ngài phải nghe.

Điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta là những người đang lắng nghe có sự chuẩn bị của mình trùng hợp với sự chuẩn bị của người nói chuyện? Cách tiếp cận của chúng ta với đại hội trung ương có thể khác biệt như thế nào nếu chúng ta xem đại hội như là một cơ hội để tiếp nhận những sứ điệp từ chính Chúa? Qua những lời nói và âm nhạc trong đại hội trung ương, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ nhận được các câu trả lời riêng cho bất cứ câu hỏi hoặc vấn đề nào mà chúng ta có thể gặp phải.

Nếu các anh chị em từng tự hỏi liệu Cha Thiên Thượng có thực sự nói chuyện với mình hay không, thì tôi xin nhắc nhở các anh chị em về những lời đơn giản nhưng sâu sắc mà các em trong Hội Thiếu Nhi hát: “[Anh chị em] là con Đức Chúa Cha, Ngài đã gửi [anh chị em] đến đây.” Mục đích của Ngài là giúp các anh chị em trở lại “để sống với Cha một ngày.”

Nếu đến gần Cha Thiên Thượng với tư cách là con của Ngài, thì các anh chị em có thể cầu xin Ngài với một tấm lòng thành: “Cầm tay, dìu tôi, bước cận kề tôi, Chúa giúp kiếm lối đi. Ngài dạy điều tôi phải thi hành.” Ngài sẽ nói với các anh chị em qua Đức Thánh Linh của Ngài, và rồi sẽ tùy vào các anh chị em để “làm gì đúng ý theo Cha.” Tôi hứa rằng nếu các anh chị em làm như vậy, thì “ơn phước sắp đến.”5

Sự hướng dẫn của Chúa là cần thiết ngày nay cũng nhiều như trong lịch sử thế gian. Trong khi chúng ta chuẩn bị nghe lời của Chúa, cầu xin cho chúng ta siêng năng tìm kiếm Thánh Linh của lẽ thật để khi Chúa phán bảo qua các tôi tớ của Ngài, thì chúng ta có thể hiểu, trở nên gây dựng và vui mừng với nhau.6

Tôi làm chứng rằng “nếu làm được những điều này thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được [chúng ta]; phải, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi [chúng ta], và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của [chúng ta] và vì vinh quang của danh Ngài.”7