2019
Thượng Đế Có Đang Dẫn Dắt Tôi Không?
Tháng Tư năm 2019


Các Thành Niên Trẻ Tuổi

Thượng Đế Có Đang Dẫn Dắt Tôi Không?

Hình Ảnh
young adult standing by train

Cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những sự lựa chọn quan trọng: đi theo con đường sự nghiệp nào, kết hôn với ai, đi học ở đâu, v.v. Cuộc sống của chúng ta cũng đầy dẫy những mối lo âu hằng ngày: chọn cách tốt nhất để sử dụng thời gian, cố gắng hiểu giáo lý và tìm kiếm sự bình an giữa những thử thách. Nói tóm lại, chúng ta cần sự mặc khải cá nhân. Nhưng đôi khi có thể rất khó để biết cách tiếp nhận và nhận ra sự mặc khải khi nhận được. Khi không nhận được hoặc không nhận ra những sự đáp ứng, chúng ta có thể tự hỏi: “Có phải đó là Thánh Linh không hay chỉ là ý nghĩ của tôi?” “Tại sao tôi đã cảm thấy được soi dẫn để làm điều đó và sau đó bị thất bại?” “Tại sao tôi cảm thấy như Thượng Đế không đáp ứng những lời cầu nguyện của tôi vậy?”

May mắn thay, trong bài “Đưa Ra Quyết Định: Quyền Tự Quyết so với Sự Mặc Khải” (trang 44), Erin chia sẻ câu chuyện của chị về sự mặc khải cá nhân khi chị phải đưa ra quyết định thay đổi cuộc sống. Trong khi Thượng Đế muốn hướng dẫn chúng ta, nhưng Ngài cũng muốn giúp chúng ta học cách dựa vào quyền tự quyết của chúng ta để có những lựa chọn tốt.

Việc học cách biết Đức Thánh Linh nói với riêng mình như thế nào là một phần thiết yếu khác của việc tiếp nhận và nhận ra sự mặc khải. Điều đó có thể khác đối với mỗi người chúng ta. Ở trang 48, nhiều thành niên trẻ tuổi chia sẻ cách họ nhận được sự mặc khải.

Trong một bài báo chỉ dành cho phiên bản kỹ thuật số, Aspen giải thích rằng sự mặc khải cá nhân đòi hỏi phải “Tập Luyện Các Cơ Bắp Thuộc Linh của Mình.”

Việc nghĩ tới tương lai có thể choáng ngợp thậm chí còn đáng sợ nữa. Nhất là khi còn là một người thành niên trẻ tuổi. Nhưng khi tôi nhớ cách Thượng Đế đã dẫn dắt cuộc sống của tôi trước đây, thì điều đó cho tôi can đảm để tiến bước và hành động, tin rằng Ngài sẽ tiếp tục ban cho tôi sự hướng dẫn tôi cần trong cuộc sống.

Thân ái,

Katie Sue Embley