2023
Ngôn Ngữ của Thánh Linh
Tháng Một năm 2023


“Ngôn Ngữ của Thánh Linh,” Liahona, tháng Một năm 2023.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Ngôn Ngữ của Thánh Linh

Tôi đã học được rằng Thánh Linh có thể giúp chúng ta truyền đạt tình yêu thương của Cha Thiên Thượng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy thiếu sót.

Hình Ảnh
xe buýt

Hình ảnh do nhã ý của tác giả; hình ảnh minh họa do Jennifer M. Potter thực hiện

Hình ảnh minh họa do Jennifer M. Potter thực hiện

Tôi thường dành cả mùa hè đi khắp châu Âu cùng một đội khiêu vũ. Các khán thính giả, các buổi biểu diễn, và năng lượng của chúng tôi có thể ở những mức độ khác nhau, nhưng chúng tôi có một truyền thống luôn giữ vững là: chúng tôi kết thúc mọi buổi trình diễn bằng cách hát bài “Xin Cha Luôn Bên Anh Ban Phước Bình An”1 bằng ngôn ngữ của đất nước mà chúng tôi đến thăm. Vì hầu hết các thành viên trong đội khiêu vũ của tôi đều thuộc Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, nên chúng tôi rất yêu thích truyền thống này. Đó là một cách tuyệt vời để kết nối với các khán thính giả của chúng tôi và để chia sẻ tình yêu thương của Cha Thiên Thượng.

Gần cuối một trong những chuyến đi này, chúng tôi mới vừa đi qua biên giới nước Đức và đang tập luyện bài hát bằng tiếng Đức cho các buổi trình diễn sắp tới. Nhưng khi đến nơi, chúng tôi biết được rằng khu vực đặc biệt này ở Đức nói tiếng Sorbian, một phương ngữ hoàn toàn khác biệt với bài hát mà chúng tôi đã thành tâm tập luyện.

Trên chuyến xe buýt đến buổi trình diễn của chúng tôi, tôi đã kiệt sức và chỉ muốn ngủ một giấc trong suốt chặng đường. Nhưng những người giám đốc của chúng tôi đã có những ý tưởng khác. Họ đã yêu cầu các hướng dẫn viên của chúng tôi phiên dịch bài thánh ca này sang tiếng Sorbian. Bấy giờ, họ muốn tất cả các nghệ sĩ đang ngái ngủ học bài hát đó chỉ trong vài giờ trước buổi biểu diễn của chúng tôi.

Chúng tôi đã làm hết sức. Vào cuối buổi biểu diễn, chúng tôi cùng nhau đứng lên phía trước sân khấu và bắt đầu hát. Tôi nhớ là mình đã cảm thấy ngạc nhiên khi những ngôn từ lạ lẫm mà tôi đã vật lộn để học thuộc trong vài giờ trước đó lại đến với tâm trí tôi một cách dễ dàng. Tôi đã cảm thấy những hoài nghi trước đó về sự sẵn sàng của chúng tôi để hát tan biến dần khi tôi trông cậy vào Thánh Linh để nhắc tôi nhớ những ngôn từ này.

Hình Ảnh
cặp đôi khiêu vũ

Khi chúng tôi kết thúc màn khiêu vũ và bắt đầu hát, Thánh Linh đã mang lời của bài hát đến với tâm trí tôi.

Hình ảnh do nhã ý của tác giả

Các tín hữu trong số khán thính giả trông rất ngạc nhiên và rồi xúc động. Khi bài hát kết thúc, sự yên lặng bao trùm cả khán phòng. Rồi họ đứng lên và bắt đầu hát tặng lại cho chúng tôi một bài hát mà về sau họ giải thích là một bài hát biết ơn mà họ thường dành cho những dịp đặc biệt.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Thánh Linh rất mạnh mẽ mặc dù tôi không thể hiểu được điều mà họ đang hát. Tôi biết ơn Chúa đã giúp tôi truyền đạt tình yêu thương của Ngài mặc cho những cảm nghĩ thiếu sót của tôi. Tôi đã được nhắc nhở rằng tình yêu thương của Cha Thiên Thượng là một sứ điệp chung cho toàn thể nhân loại. Cho dù có thể có bất cứ sự khác biệt nào đi chăng nữa, thì tất cả chúng ta đều có thể hiểu được ngôn ngữ của Thánh Linh.

Ghi Chú

  1. Xin Cha Luôn Bên Anh Ban Phước Bình An,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang số 40.