2023
Chúng Ta Có Thể Làm Cho Giáo Đoàn của Mình Được Đoàn Kết Hơn Bằng Cách Nào?
Tháng Chín năm 2023


“Chúng Ta Có Thể Làm Cho Giáo Đoàn của Mình Được Đoàn Kết Hơn Bằng Cách Nào?” Liahona, tháng Chín năm 2023, trang 44.

Hãy Đến Mà Theo Ta

1 Cô Rinh Tô 10–12

Chúng Ta Có Thể Làm Cho Giáo Đoàn của Mình Được Đoàn Kết Hơn Bằng Cách Nào?

Hình Ảnh
nhiều hành động khác nhau mà có thể thúc đẩy tình đoàn kết giữa các tín hữu Giáo Hội

Hình ảnh minh họa do Vicky Stott thực hiện

Phao Lô nghe nói có những sự chia rẽ giữa các tín hữu Giáo Hội trong thành Cô Rinh Tô (xin xem 1 Cô Rinh Tô 11:18). Để đáp lại, ông đã khẩn nài với họ trong một lá thư “hầu cho trong [Giáo Hội] không có sự phân rẽ, mà các [tín hữu] phải đồng lo tưởng đến nhau” (1 Cô Rinh Tô 12:25).

Chúng ta có thể cho thấy “sự đồng lo tưởng lẫn nhau” này qua những hành động vô vị kỷ của tình yêu thương và lòng bác ái. Phao Lô đã đề cập đến một số cách thức chúng ta có thể làm điều này để làm cho các mối quan hệ của chúng ta được đoàn kết hơn.

Hãy cùng vui mừng và than khóc với những người khác.

“Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng” (1 Cô Rinh Tô 12:26).

Thực hiện những hành động phục vụ vô vị kỷ.

“Chớ có ai tìm lợi cho mình, nhưng ai nấy đều được phước” (Joseph Smith Translation, 1 Cô Rinh Tô 10:24 [trong 1 Cô Rinh Tô 10:24, cước chú b]).

Hiệp nhất chứng ngôn của chúng ta về Đấng Cứu Rỗi.

“Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh [của Đấng Ky Tô]” (1 Cô Rinh Tô 10:17).

Hãy yêu thương tất cả mọi người.

“Đừng làm gương xấu cho người Giu Đa, người [Dân Ngoại], hay là hội thánh của Đức Chúa Trời” (1 Cô Rinh Tô 10:32).