Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Mác 16


BDJS, Mác 16:3–6. So Sánh Mác 16:4–7; Lu Ca 24:2–4

Hai thiên sứ chào hỏi những người đàn bà ở ngôi mộ của Đấng Cứu Rỗi.

3 Nhưng khi họ nhìn, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi (vì tảng đá đó rất lớn,) và hai thiên sứ đang ngồi trên đó, mặc áo dài trắng; và họ rất sợ hãi.

4 Nhưng hai thiên sứ nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi; các ngươi tìm Chúa Giê Su của Na Xa Rét, là Đấng đã bị đóng đinh; Ngài sống lại rồi; Ngài không còn ở đây; hãy xem chỗ người ta đã đặt Ngài;

5 hãy đi nói cho các môn đồ của Ngài và Phi E Rơ hay rằng Ngài đi đến xứ Ga Li Lê trước các ngươi; tại đó các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán cùng các ngươi.

6 Và họ vào mộ, thấy chỗ người ta đã đặt Chúa Giê Su.