Bạn Hữu
Em Đang Nghĩ Gì?
Tháng Một năm 2024


“Em Đang Nghĩ Gì?” Bạn Hữu Tháng Một năm 2024, trang 42.

Em Đang Nghĩ Gì?

Sau khi đặt mục tiêu, em luôn quên mất những mục tiêu mà mình đã đặt. Làm thế nào để em đạt được các mục tiêu của mình?

—Một bạn đọc đến từ Reykjavík

Bạn Đọc Thân Mến,

Đừng lo lắng: Khi nói về việc đặt mục tiêu và sau đó quên mất, em không đơn độc đâu. Đây là một khó khăn mà nhiều người gặp phải. Tất cả chúng ta đều khá giỏi trong việc đặt mục tiêu. Nhưng thực sự đạt được những mục tiêu đó—đó mới là phần khó khăn. Sau đây là một vài ý kiến để giúp đỡ!

Thân ái,

Tạp chí Bạn Hữu

  1. Mơ ước lớn nhưng hãy bắt đầu nhỏ. Thật là tuyệt vời để thử thách bản thân mình. Nhưng hãy nhớ rằng các mục tiêu nhỏ bé cũng rất quyền năng. “Chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà những chuyện lớn mới thành được” (An Ma 37:6).

  2. Hãy đặt mục tiêu cụ thể. “Mình sẽ giúp đỡ việc nhà.” Đây là một mục tiêu ổn, nhưng hơi thiếu rõ ràng. “Mình sẽ giúp đỡ việc nhà bằng cách bằng cách thu dọn đồ đạc của mình mỗi ngày.” Đây là một mục tiêu tuyệt vời. Mục tiêu này cụ thể. Mục tiêu này là một kế hoạch.

  3. Hãy chia sẻ mục tiêu của các em. Chia sẻ mục tiêu của các em với cha mẹ, giáo viên hoặc bạn bè. Hãy yêu cầu họ trợ giúp các em. Đôi khi việc có ai đó kiểm tra và cổ vũ các em chính là nguồn động lực mà các em đang cần.

  4. Hãy lập các lời nhắc. Nếu các em muốn ghi nhớ mục tiêu của mình, hãy viết chúng xuống. Đặt một bản sao mục tiêu của các em ở nơi mà các em sẽ nhìn thấy chúng hằng ngày. Hãy trở nên sặc sỡ và sáng tạo!

  5. Hãy có đức tin. Chủ Tịch M. Russell Ballard đã nói: “Chúng ta phải có đức tin nơi Thượng Đế.” “Chúng ta phải có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Và hỡi ôi, chúng ta thật tuyệt vọng biết bao khi phải có đức tin nơi bản thân mình.”* Các em có thể làm được! Thượng Đế sẽ giúp đỡ các em.

Hình Ảnh
Alt text

Hình ảnh minh họa do Shawna J. C. Tenney thực hiện

  • “Do Things That Make a Difference,” Ensign, tháng Sáu năm 1983, trang 71.